1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ôi Jane Eyre! Cái này ta đọc từ hồi 7 tuổi. Nhớ mãi hình ảnh nàng Jane lúc nghe tiếng thì thầm của Rochester và tìm đường quay trở về lâu đài hoang nàng ạ!
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Điều quân trọng thứ nhất, vui chơi là phải tới bến. Quận trọng thứ nhì là ko được để lại hậu quả. Ha ha ha.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    [​IMG]
    bonghongvang1211 thích bài này.
  4. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Bạn này đọc nhiều quá. Câu này trong quyển nào vậy bạn? Hội chợ phù hoa à? (mình đoán vậy vì chưa đọc, mới search ra tên tác giả).
    -ufb- thích bài này.
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Câu này k0 có trong truyện đó bạn ah. Vì ngày xưa có 1 người quote câu này lúc nói chuyện với mình nên mình nhớ. Mình cũng đang tìm xem Thackeray nói câu này trong văn bản nào nhưng chưa tìm được.
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Uhm, mình cảm ơn bạn.
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    dm cái thằng hâm. ha ha!
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    em bhv với em usb thử xem câu này ở trong tác phẩm nào nhé:

    "...1.69m high, blue eyes, dark blond hair, long neck scar in two to three cm..."
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Câu của bác rất hay tuy có một điều là đọc được và nắm được một tác phẩm dịch sang tiếng Việt đã khó, vậy để đọc đc một tác phẩm bằng tiếng Anh còn khó hơn, đối với người đọc có trình độ thông thường. Mặc dầu tuy đọc nguyên tác có một điểm lợi là lĩnh hội đc đầy đủ ý tưởng, không gian của tác phẩm và giọng điệu/ cách hành văn của tác giả. Vì vậy nếu không phải là những câu nói nổi tiếng tương tự của Shakespeare, tức là những câu nói ai ai cũng biết, không cần đọc cũng biết ... thì chắc khó có ai có thể đoán đc mà không cần dùng Google ạ.
    Supperdream thích bài này.
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Không cần dùng google :D, vì bản chất câu hỏi kiểu này ko phải là câu đố. Nói chung ko đố người không biết, và nhiều khi google cũng ko tìm ra câu trả lời. Chẳng hạn như câu mà anh hỏi thì chỉ là muốn tìm ra người biết chứ ko đố người ko biết. Không cần ghê gớm cao xa gì, nếu ai đã từng đi qua quãng thời gian này thì đều có thể trả lời được. Chẳng hạn như hỏi một câu "Trên từng cây số" thuộc thể loại tác phẩm nào thì có lẽ ối bạn ko trả lời được :P
    bonghongvang1211 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này