1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đợt đấy anh em cũng bàn về chuyện này. Đúng như bài báo nói, anh em thời đó cũng tưởng Serbia không bán cho mình nữa vì Ai Cập mua trọn cả lố. Sau này mới biết mình tự tính toán thấy mua cũ không hợp lý bằng mua luôn hàng mới của Ngố.
    congtubl thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mịa, đúng là bi kịch! Những trò thối của Khựa Vịt ta bắt trước đủ cả: cải ca'ch ruô.ng đâ't, đấu tố, diệt tư sa?n, diệt đi.a chủ, diệt tư thương, ngăn sông cấm chợ, hợp tác hóa, chạy theo công nghiệp nặng v.v.. Trong khi những cái hay, những cái sửa sai của chung nó thì mình đêk bắt trước hoặc bắt trước sau cả chục năm: bình thường hóa với Mẽo, "mèo trắng mèo đen miễn là bắt được chuột", cải cách-mở cửa, chống tham nhũng, "thuyết ba đại diện" và giờ là chuyển đổi hoàn toàn sang kinh tế thị trường.

    Muốn không còn là thằng em bị nó xoa đầu + bắt nạt thì phải cố gắng mà khôn lanh, năng động, dám dấn thân, dám thích nghi hơn nó! Đằng này chỉ biết đi sau đi't nó (nhưng vẫn dẫm lên những đô'ng **** nó đã dẫm chứ cũng ctéo biết mà tránh đi) rồi dập khuôn nó một cách máy móc, vụng về, chậm chạp thì muôn kiếp không thoát ra được cái bóng của nó.

    Ngẫm lại những chiến công ta có được trong lịch sử đều nhờ...đêk nghe lời nó: Điện Biên Phủ, thống nhất Bắc Nam, tẩn Pol Pot, chiếm lại Trường Sa, bắt tay với Ngố khai thác dầu khí không tìm cách mà thoát ra khỏi cái bóng của nó thì còn đợi đến khi nào?
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2013
    hk111333, nguyenlantb, suhomang5 người khác thích bài này.
  3. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Lại sủa bậy rồi. Sau bao nhiêu năm "trồng cây gì, nuôi con gì", đến bây giờ người nông dân bán hàng được giá cho Tàu thì lại có rất nhiều đứa bảo người nông dân : "đừng chơi với bọn Tàu, chúng nó lừa mày đấy".

    Cuối tháng 9, giá lúa giảm rất thấp:
    Giá gạo xuất khẩu xuống thấp nhất trong hơn 3 năm. Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 07:08

    Và sau đó:
    " Giá lúa gạo ĐBSCL tăng mạnh do tiếp tục chịu áp lực bởi ồ ạt xuất khẩu tiểu ngạch, thậm chí dẫn đến thiếu gạo cho hợp đồng xuất chính ngạch.
    Theo báo giá của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 5.250 – 5.350 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.400 – 5.500 đồng/kg. So với tuần trước, giá lúa tăng 100-150 đồng/kg, ghi nhận 4 tuần tăng liên tiếp.
    "

    Đây là lý do tại sao trước đó giá lúa của nông dân lại giảm đến vậy:
    "Tái diễn hiện tượng mua bán “quyền xuất khẩu gạo
    "VFA cho biết, hiện có khoảng 30 doanh nghiệp xuất khẩu không có giấy phép xuất khẩu nhưng vẫn tiến hành mua gạo xuất khẩu. Bộ Công thương cảnh báo xuất khẩu tiểu ngạch tăng mạnh sẽ gây áp lực về giá cho doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch và ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam."

    Như vậy, chỉ có 1 số doanh nghiệp "đặc biệt" mới có quyền được phép xuất khẩu gạo chính ngạch. Bọn trung gian này mua rẻ bán đắt, ăn chênh lệch dày như vậy thì khách hàng nó ị vào thèm mua gạo của chúng nó. Người ta sẽ tìm đến nguồn khác hợp lý hơn:
    "Trung Quốc đột ngột gia tăng nhập khẩu gạo đã cứu nguy cho các doanh nghiệp Việt Nam"

    Đây, vào mà chửi ông Trương Thanh Phong, chủ tịch hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA):

    "Chiều 24/10, ông Trương Thanh Phong, chủ tịch hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng phải thừa nhận: “Nếu không nhờ xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tình hình xuất khẩu gạo năm nay chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì”."

    Để được sung sướng thì phải tốn công sức "dồn cơ đít, thít cơ mông", cứ suốt ngày tưởng tượng, chìm trong ảo giác, thẩm du để được sướng như thế rất hại người. Vì vậy, thay vì trùm chăn thẩm thu, thử ra ngoài mà đón lấy tí ánh sáng của sự thật đi.
    suhomang, LarvaNHhalosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e thấy noi gương và học hỏi những ưu điểm của trung quốc là cách phù hợp nhất cho nhà ta vì giữa ta và họ có quá nhiều điểm tương đồng, còn việc ta bắt chước họ nhưng chả làm được cái j ra hồn thì hãy nhớ là "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", ngày xưa ta cũng bắt chước Liên Xô rập khuôn đấy, nhưng cũng chẳng ra cái j cả, tại sao cả 2 nước XHCN anh em đều trở thành những tượng đài khiến cho đế quốc phải sợ hãi, còn ta thì càng làm thiên hạ càng buồn cười? rõ là không phải do định hướng, mà là do cách thực hiện có vấn đề, giờ đây e thấy nhà ta có ý định xóa sạch làm lại ván mới, có vẻ là muốn rập khuôn theo mẽo đây, e cá là lại chả ra j hết đâu, ở đây e muốn nói thẳng ra là Đ phải tự xem lại mình, phép nước phải nghiêm minh, đứa nào làm sai lôi ra kê súng bắn vỡ sọ, chứ cứ "xin nghiêm khắc tự kiểm điểm" thì bắt chước xômali cũng không đc chứ đừng nói bắt chước ai khá hơn :D
    hk111333, suhomangdragonboy1080 thích bài này.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái đấy gọi là chủ nghĩa kinh viện, dập khuôn, máy móc, duy ý chí <== những tật mà báo đài, trung ương, bộ 9 trị, nghị quyết, đại hội v.v.. ra rả "tự phê bình", "nghiêm khắc rút kinh nghiệm", "huyếc liệc loại bỏ" cả mấy chục năm nay nhưng... không biết 50 năm nữa bỏ được chưa :(

    Chưa cần các lờ đờ phải học tập "các cường quốc 5 châu" làm gì cho khó, các bố cứ học ngay mấy "chú lùn" ĐNA láng giềng như Thái, Sing, Mã thì cũng đã phúc đức cho dân Vịt lắm rồi :)
    suhomanghalosun thích bài này.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thế tóm lại là phải hư phỏng đứa con của rồng? Thật đáng tiếc chúng ta lại hay dạy những đứa con phải ngoan mà không dạy chúng biết cách hư. Ngoan thì dễ cai trị nhưng chúng chỉ có thể trở thành thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Còn thằng nào bướng, tự làm thì lại phá hoại rất giỏi, trở thành lưu manh. Thằng nào không dám làm thì lại quá ngu đần, không nuôi nổi vợ con.
    Muốn phát triển mạnh thì phải từ bỏ lối cai trị ngu dân. Mà thế thì lãnh đạo phải cực kỳ có tâm và cực kỳ giỏi giang. Có tâm thì phải bớt ăn đi, đưa người có tài có đức mà không có tiền chạy chọt làm lãnh đạo thì mới khá được. Gì chứ, lúc ấy phát triển cỡ Israel thì không phải lo nghĩ nhiều.
    hk111333, suhomang, nguhayuo2 người khác thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Dạo này có nhiều đồng chí bị hack nick nhỉ, hay là đang có dịch
    suhomang thích bài này.
  8. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    Có dịch đấy, bệnh chửi theo phong trào.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    suhomang thích bài này.
  10. LegoBinhAn

    LegoBinhAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    5
    Toàn thấy lo đá xoáy nhau, không thấy ai quan tâm "cá" nhà mình về tới đâu rồi, ai có thông tin gì thì post lên đi

Chia sẻ trang này