1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các chiên da phán cho em vài câu , thank

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhquan1987, 01/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkseven

    dkseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Thực ra là bác có 1 nền tảng khá tốt để tiến đến 1 quan hệ bền vững :)) Bác cần thể hiện quan điểm vững vàng của 1 ng đàn ông :D nếu bác thích cô ấy thì yêu cái mà cô ấy yêu muốn cái cô ấy muốn ghét cái cô ấy ghét :)) nhưng không phải là nhu nhược, tỏ thẳng thắn thái độ mà bác k thích :) Và k cần phải bộc lộ tình cảm của mình, chỉ là mình thích làm thế thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chúc bác thành công :D
    minhquan1987 thích bài này.
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    sơ cua thì việc chú tự nhận chú kém hơn gái. không có gì hơn. chỉ là bệnh tự ti.
    minhquan1987 thích bài này.
  3. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Sao nhìn cái ảnh hộp socola ở đây chẳng hiểu sao không thấy hấp dẫn như trong ảnh Bại chụp nhỉ? Chẳng biết có phải vì hộp socola qua mắt của Bại, hay là vì Bại trong mắt của anh nữa [​IMG]
    minhquan1987 thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ nghĩ bon này nó chup không pro.... :P
  5. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    [​IMG] làm vì thích thú thì sản phẩm tạo ra vẫn hơn hẳn là làm vì nghĩa vụ [​IMG]
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Xin chân thành cảm ơn những góp ý của các bác . Hôm trước có nói chuyện với gái , gái lấy điện thoại của em cài vô cái app học ngoại ngữ ròi kêu em học chung với gái, rồi lại còn add friend để xem em học tới đâu nữa chứ . Rồi còn cài thêm viber để nhắn tin, gọi điện free nữa ( bình thường em nhắn cho gái qua facebook , mà gái thì lúc trước ít lên facebook lắm , nhưng mà thời gian gần đây nhắn qua facebook với em rất nhiều ) bây giờ sử dụng viber này em với gái nhắn còn nhiều hơn nữa , ngày hôm qua em nhắn cho gái chắc cũng gần 150 tin , gái nhắn lại chắc cũng xem xem . Rồi gái có kể cho em nghe là thằng người yêu cũ của gái nó mới lấy vợ rồi mà còn muốn ngoại tình với gái nữa . Gái nói là gái sợ bị lừa tình lắm (em mà gặp thằng đó chắc em thiến nó luôn ) . Do công việc nên 1 tuần nhiều lắm thì chỉ gặp nhau được một vài lần thôi , mà gần đây gái hẹn em hơi nhiều . Các bác vào tham mưu cho em nên chiến tiếp như thế nào ạ , thank
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    90% là gái kết chú rồi. giờ đừng làm mất điểm trong mắt gái là ok thôi. thử rủ gái đi xem phim lãng mạn rùi tranh thủ cầm tay xem gái phản ứng thế nào :)) chị cược là gái không rụt tay lại đâu.
    minhquan1987 thích bài này.
  8. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Các bác vào giúp em , gấp lắm ạ
    Mấy hôm nay nhắn tin với gái thì em cũng quan tâm gái nhiều . Khi em nhắn cho gái giữ gìn sức khỏe thì gái nhắn lại cho em :
    . Rồi bữa sau gái biết em phải thức làm đêm thì gái nhắn cho em :
    . Rồi em nói em ngủ không ngon thì gái nửa đùa nửa thật nói qua nhà gái , gái pha sữa nóng cho uống cho dễ ngủ ......
    Tối qua nói chuyện điện thoại thì gái hỏi em là : em tính mua nhà rồi mới cưới vợ hả ? ( gái nó biết em đang dành dụm tiền mua nhà ) thì em nói là nếu như tìm được tình yêu thì em sẽ lấy vợ luôn . Rồi gái hỏi em đã tim được người yêu rồi hả , em nói tìm thấy rồi ( chính là gái ) . Mà gái tưởng là em nói là người khác , vậy là gái nói với em : nguyên văn như sau :
    Hiện tại em rối lắm , giờ hẹn gái thứ 7 này gặp mà chả biết làm sao . Các bác cho em xin vài bài thuốc với ạ . Em sợ nói ra được thì không sao , không là tình bạn nó cũng chả còn
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Èo, mình không phải cao thủ nhưng mà mình thấy bạn nghĩ gì gái đều biết. Bạn nói bạn tìm thấy người yêu thì gái cũng biết là đang nói đến nó. Với cái tuổi của gái nó thừa hiểu chả có thằng dở hơi nào tự nhiên suốt ngày đi chơi, nhắn tin... với nó. Chẳng qua nó có muốn lật bài ngửa với bạn hay không thôi. Cái kiểu của gái nhà bạn là đang gài bạn để muốn bạn nói thẳng ra là bạn thích nó
    1 là khẳng định nó đúng khi nghĩ bạn thích nó. 2 là thỏa mãn sự cưa cẩm của nó đối với bạn ( khẳng định luôn là gái cũng đang đong bạn ). 3 là cũng có thể nó thích bạn và đang chờ bạn tỏ tình.
    Nhưng phần nhiều mình cảm giác là gái đang muốn bạn phun ra câu tỏ tình để gái mở mày mở mặt với thằng người yêu cũ đã lấy vợ. Và cũng để không xiêu lòng trc thằng người yêu cũ. Sự quan tâm của gái đv bạn như kiểu muốn bù đắp sự thiếu hụt khoảng trống thời gian sau khi chia tay với người yêu. Tóm lại là cứ như bây giờ, mưa dầm thấm lâu. Bạn mà le te tỏ tình chắc chắn sẽ bị từ chối nhưng sau khi từ chối gái cũng vẫn sẽ quan tâm, đi chơi, nhắn tin với bạn. Nó không buông bạn luôn đâu :))
    Lâu lắm không vào đây, mình nói bạn có hiểu gì không? :D
    minhquan1987 thích bài này.
  10. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Chuyện này thì lúc gái hỏi mình là khi chỉ là bạn thôi . Khi đó mình chỉ nói là thích một người thôi , lúc đó giữa mình và gái chưa có gì nên cũng không nói nhiều . Hôm nay gái hỏi thì mình nói ra thế là gái nó liên tưởng đến chuyện kia và có hỏi mình có phải là người con gái kia không mới đau , còn khuyến khích minh tỏ tình nữa:eek: . Mình nói 1 đằng , gái hiểu 1 kiểu :confused: . Mà cái chuyện người yêu cũ thì gái nói với em là nó chỉ cảm thấy sợ và ghê tởm thằng kia thôi , mà cũng gần nửa năm rồi . Giờ làm sao cho gái nó hết hiểu lầm đây các bác :oops::oops:

Chia sẻ trang này