1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Cái này chắc là nhún vai rồi [​IMG], [​IMG], [​IMG]

    Bại lúc trước vào nhầm site, vào cái site hôm qua anh gửi thì không được. Thôi, đi ngủ đi, mai ngày nghỉ cũng đi làm hả. [​IMG]

    Cái icons này chính xác là sẽ có cả 3 cái đỏ đỏ trên [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2013
    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  2. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Chuẩn luôn, nhiều lúc còn chẳng hiểu Bại là quân ta hay quân địch nữa[​IMG] .Phụ nữ là khi đã yêu quý ai là nên cứ phải 1 lòng, dù việc đó [​IMG]có là sai lè lè [​IMG] đi nữa. Đằng này việc không sai,[​IMG] quân địch còn chưa bắn tỉa [​IMG], đã thấy Bại [​IMG] rồi. [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    PK nói oan cho tớ. Tớ cứ cái gì thấy đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, không thích nói thì thôi.
    Xưa nay thế, sau này vẫn thế.
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Anh không định nói oan cho Bại đâu, chỉ là anh [​IMG]thôi mà [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2013
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    1.Đầu óc chán thật.
    Nó giống giống kiểu
    Hồi xưa
    Muốn gặp, ngồi im lặng thôi chứ không nói gì ý
    Là cái trạng thái như vậy.
    - Vậy là tốt hay không tốt?
    Là trạng thái không tốt.
    Cái trạng thái ấy kéo dài, nên...chờ. Tháng 12.
    2. Stress. Mệt mỏi.
    Không biết thế nào.
    Không biết vì sao.
    Sao lại phải thế?
    Thế là thế nào?
    3. Chúc mừng sinh nhật. Chẳng biết sao lại không nhớ hôm nay là mồng 8.
    ...
    Nợ nần đã trả đủ. Lòng tin và sự phản bội. Đủ. 10 năm dừng lại. Đến bao giờ có thể cảm thấy bình thường???

    Bỗng một ngày nào đó, không giống với bình thường. Mỏi mệt bỗng nặng hơn, nỗi đau sâu hơn, niềm tin chơi vơi. Và một vài câu chuyện không còn như cũ nữa.
    Là bởi có một ngày.
    Chẳng tại vì sao.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em ứ tò mò đâu, em tưởng tượng cơ :P
    Mỗi lần em nói mình tò mò nghĩa là em đang tưởng tượng. Và em mặc định câu chuyện tưởng tượng đó là sự thật luôn í. :D
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Để tớ hô hào mấy đồng chí nam thanh niên trong này đồng loạt tặng hoa cho Bại vui nhá :P
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ vốn không thích hoa mà. :)) Quà thì được:P
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không tưởng tượng sao viết được văn. Nàng cứ tưởng tượng thoải mái. :))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn Libra yêu quý của tớ...
    Tớ biết là lâu rồi rồi cậu không thèm vào ttvn nữa, nên tớ sẽ gửi link bài này qua YM hay FB. Thật sự là qua cuộc nói chuyện hôm nay, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ vừa tìm lại lịch sử liên lạc, tại giờ trí nhớ tệ quá, hầu như chẳng nhớ nổi nữa. Hộp thư lưu trữ của ttvn thì mất hoàn toàn rồi. Nên thôi thì, cứ cho là quen biết được hơn 2 năm, nói chuyện và nghe chuyện cũng tương đối nhiều; hiểu chuyện thì cũng...tàm tạm nhỉ. Bởi như cậu nói: Cái giống Libra chúng mình nó thế, dễ hiểu nhau.;)
    Xưa nay tớ vốn thông minh, nhờ. Nên là hôm nay tớ cũgn hơi chạnh lòng tí, khi cậu phát hiện ra là: "lần đầu tiên thấy KCB ngây ngô thế". Đôi khi cậu thấy khó hiểu vì cái đầu tớ, cách nghĩ và hành động của tớ, nhưng lúc nào cũng thế, tớ cứ làm thế nào cho thấy thoải mái thì làm. Cậu biết rằng, tớ mà thay đổi, tớ mà thấy khác với chính tớ, thì tớ đâu còn là tớ nữa đâu. Đúng là, xã hội phức tạp, xã hội ảo càng rỗ dại, bớt được cái gì thì bớt, cho tâm hồn được thoải mái nhẹ nhàng. Tớ thấy cậu nói cái gì cũgn đúng hết. Bây giờ, tớ đang cố bỏ bớt nhiều thứ... Tớ sẽ thủ thay đổi cảm nhận về cái điều nó luôn thắng ta ý, cho nó quay đi quay lại vài lần xem thế nào. Xong là, tớ sẽ nói với cậu.
    Tớ sẽ tập cảm nhận lúc mệt mỏi, xem nó hay ho thế nào, xem mọi thứ ngoài kia vẫn đang trôi thế nào. Để thấy bình an, yên ổn, thoải mái, bình thường... Tại sao chúng ta nghĩ giống nhau thế nhỉ, rằng " người ta nghĩ thế nào kệ người ta, chúng ta không liên quan và không có nghĩa vụ làm cho người ta hiểu khác đi...", rằng ta phải sống cho thoải mái...
    Sau 2 năm, có lẽ tớ vẫn chẳng hiểu về trái tim thêm một chút nào. Dẫu là tớ bình thản hơn, chấp nhận hiện tại hơn. Nhưng tớ chẳng cố gắng hơn cái gì nữa. Kệ hết. Đủ rồi, mệt mỏi rồi. Có phải vì thế, mà tớ cũgn đã nhìn ra cái điều mà cậu nói, ta ở đây, và cuộc sống cứ trôi ngoài kia, chả cần biết đến sự tồn tại của ta ý???
    Hôm nay nói chuyện với cậu, cũng giống như hôm trước nói chuyện với ông anh của tớ, tháy thanh thản hơn nhiều. Cho nên là, chắc cậu vẫn nhớ tớ rất ghét từ cậu, nhưng hôm nay, tớ gọi cậu là " cậu', vì thấy nó hợp hơn. Đúng là cuộc đời nhiều vấn đề quá, bớt được cái gì thì bớt...
    Tuần mới, tớ đang bắt đầu một vài điều mới. Sẽ cố gắng để cho đầu óc thoải mái và nhẹ nhàng đi. Mình làm gì, thấy thoải mái là được. Nhưng tớ biết trước là sẽ có khối vấn đề cho mà xem.
    Cám ơn cậu nhiều rất nhiều, WB.

Chia sẻ trang này