1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Bạn nói trúng vấn đề rồi đấy! Chốt lại không được lòng dân thì không bao giờ đánh lại được phương Bắc, đó là điều kiện cần cho phong cách quân sự Việt Nam rồi, thời nào cũng thế thôi.
    Chê ông ta cốt là để đời sau có lòng với nước, nghĩ mưu cho sâu.
    Chứ cái mồm em cũng mệt chứ chả sướng gì.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2013
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Thơ hay đấy, bản dịch này tôi không thích lắm. Của Đặng Dung thì phải. Đặng Dung bị bắt sang Tàu xong tự tử thì phải ông bạn nhỉ? Chả rõ lắm.
    Quân tướng ô hợp còn chống được quân Minh nghiêng ngả. Chả biết mấy ông này lúc Quý Ly cầm quyền thì đang ở đâu. Thêm một dẫn chứng về thuật dùng người của Quý Ly có vấn đề nhé!
  3. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    @FromtheStars ngồi iên lót dép nghe cụ Moon, cụ Lú, cụ Mèo đàm đạo, lạm bàn... Đừng có chén vào nữa loãng hết... Xin chú đấy
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Xong bạn Ly chưa nào để sang luận bạn Thơm Hồ
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    HQL cùng nhà Trần dẫn dắt nước nhà xuống vực? Bạn lại hơi quá rồi. Một cánh én, chẳng làm nên mùa xuân đâu. Cuối cùng HQL làm cuộc đảo chính cũng chỉ mang tính tự phát thôi. Đúng thời kỳ này dân tộc hơi hèn. HQL chỉ là ánh sáng lóe lên thôi. Bắt ông phải tự vẫn như Nguyễn Tri Phương thì hơi quá. Cũng có thể là do công lao chống được Nguyên Mông được ca tụng hơi quá làm cho cả nước ngủ quên trong chiến thắng, tinh thần trì trệ, phong bế chăng? Và bạn cũng đang mang nặng tư tưởng thánh nhân đấy. Làm người ai cũng có sai lầm. Nên nhìn nhận ở khía cạnh nhân văn. Các Ông đã làm được như vậy là hết tấm lòng rồi. Phải ghi nhận.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Mình chả hiểu Khổng Mạnh ở chỗ nào, xa lắm mình không với tới,
    Như mình đã nói, mình so sánh Quý Ly với Công Uẩn, Thủ Độ, Đăng Dung và đặc biệt là Nguyễn Huệ thôi.
    Tự vẫn sao mà quá, tướng ra trận thua còn phạt mất đầu, đây đường đường là vua một nước, cả nước lầm than, lưu đày là chịu nhục! Tội to thế sao không chết mà đền tội với nước!
    Sử nhiều lúc đả kích chúa Trịnh, thế mà Trịnh Tông khi chết còn nhất quyết tự sát ( bạn đọc Lịch Triều Tạp Kỷ sẽ thấy, rùng rợn lắm ), không sống mà đầu hàng Tây Sơn, Đặng Thị Huệ cũng tự vẫn chứ không chịu nhục. Đấy là kẻ chả có công gì với nước còn dám như vậy. Đây đường đường là một ông vua, cận thần khuyên tự sát còn đem chém, liệu có nên tha thứ không. Tùy lòng người.
    Chứ riêng mình là mình chê!
    Cái nữa là đất nước không chỉ cần tấm lòng, muôn dân cần yên ổn. Ông không đủ tâm đủ tầm thì đừng nên leo cao mà hại đến dân. Đấy là cái gương mà soi muôn đời. Nhất là thời nay! Ông già mình hay nói mình thời cuộc hôm nay sinh ra lũ IQ cao như hiện nay, mình nói lại chính sự ******** trong tâm hồn sinh ra những hành động của lũ IQ cao hiện nay. Và trong thâm tâm mình vẫn tin là thời nào cũng có lời giải đáp cho vận mệnh đất nước, chẳng qua kẻ nắm ngôi cao có đủ tài tìm ra không thôi.
    Viết thế này là để mong nước nhà tốt lên, ko có ý định tổ lái. Nói trước là *** mẹ mấy thằng giả Tàu vào quote bài tao để chia rẽ!
    michael1123 thích bài này.
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Star ý nó sâu đấy, bạn nên luận mà ngẫm!
    Nói thêm là tở còn trẻ lắm, gọi là bạn cmnđ. Nghe cụ thấy ghê ghê!
    michael1123 thích bài này.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Bẩu nhà ông mãi rồi, viết cho đúng chính tả, Nguyễn Huệ thì nói con mẹ nó ra, cứ đánh đố anh em làm gì!
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vẫn còn chỗ để lý trí soi xét. Việc yêu ghét không nên vội vàng. Việc mất nước là rõ như lòng bàn tay. Quân Minh chắc chắn sẽ cai trị. Hy vọng là gì? Khuất phục nhân tâm. Nếu giả sử Ông vua tự sát, sau đấy sẽ có một cuộc khủng bố thị uy thì làm thế nào? Chỗ này cần đánh giá cho chính xác, cẩn trọng. Còn khi Ông vua bị khuất phục rồi, đương nhiên tình hình sẽ đỡ phức tạp hơn. Việc sa vào tay giặc chưa chắc đã sung sướng hơn việc tự vẫn. Người ta nói, chết là hết. Bạn bảo Ông không đủ tâm đủ tầm? Tôi cho rằng không ai đáng giá hơn ông thời bấy giờ. Bó đũa chọn cột cờ là vậy.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    À không, tự sát hay không chả liên quan đâu, thằng Trương Phụ với người Trung Quốc là công thần, còn với chúng ta nó thật sự là một hung thần. Từ lúc đanh đánh nhau với Quý Ly mà quân giặc đã tàn hại đến nỗi tệ bạc cả với người bên mình đầu hàng, đến nỗi những người đó quay lại giúp nhà Hồ, đọc mà cười ra nước mắt. Thời đây coi trọng danh dự còn hơn tính mạng, thế mà kẻ có gan thay bậc đổi ngôi còn xem mạng mình làm trọng, thì mình ko đánh giá cao! Về điểm này điều bạn nói mình ko đồng tình!
    Trong số nhân vật bấy giờ, thì Quý Ly nổi bật hơn cả, cái ý so bó đũa chọn cột cờ ở đây bạn dùng rất đắt!
    Cái nữa là mình nói về Quý Ly cũng là mong anh em hiểu được những người mở nước họ tài năng đức độ đến bậc nào.
    Nếu so sánh với những người mình nêu tên Quý Ly chỉ trội hơn về cái ý tưởng cải cách ( người ta nhận định vậy, kể cả mặt này mình không đánh giá ông cao bằng Nguyễn Huệ ), còn những mặt khác ông chả có mặt nào để so sánh với các vị kia.

Chia sẻ trang này