1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Gửi chú Lú
    Ớ, lấy đâu ra lắm nước thế, nước ở sông à?
    Đây là diễn đàn, anh em có người rõ người chưa rõ. Tất nhiên với mình thì bạn chả đánh đố được đâu. Nhưng còn người khác. Nếu có tinh thần đóng góp thì viết cho rõ ràng.
    Cả đời Ánh ngang dọc kể cũng oai hùng. Chỉ có điều oai hùng ở chỗ nào không có Huệ. Huệ đến là Ánh lại cắp dép chạy tan thôi. Tiện đây ngồi type lại vài mốc cơ bản:

    Tóm tắt thời gian này:
    Trước khi Huệ đánh vào Phú Xuân, nước chia làm 3 đoạn: Phía Bắc vua Lê chúa Trịnh, khúc giữa là Tây Sơn, phía nam là đất Ánh và Tây Sơn giành giật.
    Sở dĩ phía Nam quân của Ánh có cơ giành giật nó chỉ bởi thế này. Huệ có thằng anh ngu hiểm là Nhạc. Nhạc là người ích kỷ, thấy tài em nhưng không dùng, sợ em át quyền. Thế nên mỗi lần Huệ ra quân là Nhạc yêu cầu đánh thằng là về ôm một xó Quy Nhơn, kệ mẹ dân, kệ mẹ nước.
    Thế nên Huệ ra quân lần nào cũng thắng, ngồi chưa nóng đít lại về Quy Nhơn, và Ánh, theo quy luật ném đá ao bèo. Lại quay lại củ hành lực lượng Tây Sơn đồn trú.
    Huệ sau 4 lần vào Gia Định, quyết định xin anh cho đánh Phú Xuân. Nhạc đồng ý đánh Phú Xuân, nhưng không cho ra Bắc. Huệ sau khi đánh Phú Xuân, không xin anh đánh ra Bắc, phơ luôn Trịnh Tông và một dây giặc cướp hoành hành ở Bắc Hà.
    Nhạc nghe tin con hổ nuôi lâu ngày sổng chuồng, chạy mải ra Bắc đóng cũi mang về. Nhưng con hổ Nguyễn Huệ chỉ nhịn anh một phần: Nhạc về Quy Nhơn, Huệ ở lại Phú Xuân không theo anh về. Thế là anh em hục hặc.
    Kết luận thứ nhất: trừ dải phía nam Ánh trú chân, từ lúc này Tây Sơn có tầm ảnh hưởng cở bản theo phần còn lại của nước Việt Nam hiện nay.
    Nhạc và Huệ hục hặc. Huệ đem quân hỏi tội anh vì sao ép thằng em ghê thế. Lẽ dĩ nhiên là Nhạc bất tài sẽ thua. Huệ tha không giết, không chiếm đất anh. Cắt ra từ Phú Xuân đổ ra ( đại thể thế, vì có thể sai lầm về mặt địa giới ) là Huệ nắm. Từ đó đổ vào là Nhạc nắm.
    Huệ nghe tin ngoài Bắc loạn, sai Nguyễn Hữu Chỉnh ra dẹp. Chỉnh cậy Bắc Hà là đất đế vương. Chống Tây Sơn ra mặt.
    Huệ sai Nhậm ra dẹp, Nhậm ( Vũ Văn Nhậm ) dẹp xong lại đòi bá chiếm một vùng.
    Huệ lại phải đích thân ra dẹp, sai Sở và Lân ở lại giữ. Trong thời gian này sử chép một phần bị mất. Thế nên không hiểu sao Chiêu Thống lại chống lại Tây Sơn!
    Chiêu Thống gọi Tôn Điên theo lời Càn Nong mang quân sang. Tây Sơn rút khỏi Thăng Long về Tam Điệp, thời gian này là lúc diễn ra trận Thị Cầu do Phan Văn Lân cầm làm rực rỡ bản lĩnh Tây Sơn.
    Huệ ngồi ở Phú Xuân mà đau đầu: Phía Bắc quân Thanh vào, phía nam thì ông anh tốn tiền quà ( Nhạc ) kêu gào em vào chống Nguyễn Ánh!
    Huệ lên ngôi, viết phương lược giao cho người gửi cho Phạm Văn Tham ( tướng của Nhạc, phụ trách chống Ánh ). Rồi cầm quân ra Bắc.
    Kết thúc có hậu ( sự ) cho 29 vạn quân Thanh, Huệ được kẻ sĩ Bắc Hà phần lớn công nhận là vua chính thống.
    Kết luận 2: Từ phía Bắc đến giáp giới phần Nguyễn Ánh giữ tại Nam Bộ là thuộc về Tây Sơn. Huệ từ nay là ông vua chính thống, được đông đảo nhân dân ủng hộ, từ Bắc Hà cho đến giáp đất của Nhạc. Thời gian này Nhạc tình nguyện giữ một thành Quy Nhơn. Giao toàn quyền cho Huệ cả nước. Huệ gọi anh là "hoàng đại huynh".
    Huệ giao phía Bắc lại cho các tướng: Sở, Lân, Hám hổ hầu ( không rõ tên ), nho sĩ như Ngô Thì Nhậm, ... lo việc phía Bắc. Nghệ Anh giao cho Trần Quang Diệu. Trong thời gian chuẩn bị đánh trận chiến cuối cùng với Nguyễn Ánh, ông ổn định tất cả các thế lực thù địch khác: hòa hoãn với Càn Long, đập tan dư đảng họ Lê, đánh sang Lào ( Trần Quang Diệu chỉ huy ), "chiêu an" lũ cướp biển Trung Hoa, giao cho nhiệm vụ: cướp phá bờ biển Trung Quốc phía Bắc, địa bàn của Ánh ở phía Nam.
    Năm ấy nước không thuận, Huệ chưa thể tiến quân. Hàng chục vạn quân chả ai chỉ huy mà đi đánh. Nói cho cùng Huệ cũng khá là coi trọng Ánh: 10 vạn quân Tây Sơn đã xúc được đất chôn 29 vạn quân Thanh, Huệ dự trù tới hơn 20 vạn quyết bắt cho được Ánh, có lẽ với Huệ, Ánh còn nguy hiểm với Tây Sơn hơn cả quân Thanh!
    Không lâu sau ông mất! :(((((((((((((((
    Kết luận 3: Huệ là người dọn cỗ, bày mâm, nằm xuống cái là con cháu hai tay dâng cho Ánh ngồi thưởng thức.

    Tây Sơn là một cỗ máy phức tạp, từ anh nho sinh đến thằng tướng cướp, từ bác nông dân đến anh nhà buôn, từ người Hoa, người thiểu số, người Kinh, .... Chốt lại là đủ mọi thành phần. Thiếu Huệ là thiếu tất.

    Huệ ra quân lúc còn rất trẻ, trận đầu tiên ông cầm quân là trận quyết định vận mệnh Tây Sơn còn hay mất ( trận Phú Yên thì phải ). Cầm quân chưa bao giờ biết thua, trận lâu nhất cũng dăm ba hôm là kẻ thù bốc hơi tiệt!

    Nhưng Huệ còn hơn thế, không chỉ là tướng tài mà còn là một nhân cách, một nhà tư tưởng lớn.
    Ông thể hiện là nhà tổ chức có tài. Tuy xuất thân võ biền, nhưng lại biết cách thu dùng nhân tài. Nổi tiếng nhất là Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích ( Nguyễn Thiếp không bàn vì chỉ là một cách PR, không có đóng góp thực tế ). Triều Tây Sơn trước khi Huệ mất đã có cải cách bước đầu. Tuy không hẳn được ủng hộ tuyệt đối, nhưng những thắng lợi về quân sự của ông đã tạm yên được dân chúng! Ông yêu cầu dùng chữ Nôm trong văn bản nhà nước, thúc đẩy kỹ nghệ ví dụ như đúc súng và đóng tàu. Yêu cầu giao thương với Trung Hoa. Thể hiện tự hào dân tộc bằng binh thư gửi tặng Trung Hoa. Ông chưa bao giờ sợ sệt trước Trung Hoa, ý định nể nang không phải là bản thân ông muốn. Mà là sức ép từ Nguyễn Ánh và một lô xích xông các thế lực thù địch. Huệ dùng người thì chân thành, chẳng phụ người nhưng lại biết cách nghiêm trị kẻ có tội. Nếu ông sống thêm 2 năm, thì Nguyễn Ánh không có đất chôn rồi!

    Nói chung Huệ là đỉnh cao của ông vua nước Việt, ngoài giỏi đánh dẹp, trong giỏi cai trị, biết dùng nhân tài, khéo kêu gọi sức dân, có tinh thần tự hào dân tộc rõ nét, không e sợ trước Trung Hoa lớn mạnh ( thời Càn Long được coi là lúc Trung Hoa rất cường thịnh ). Lòng dạ trong sáng, giàu tình cảm, không màng danh lợi, thực lòng vì nước vì dân.

    Người ta nói Nguyễn Huệ vì sao mà chết tôi không biết, chứ riêng tôi thấy ông vì lao lực mà chết. Trăm cái tội nó dội lên đầu thế ai mà gánh nổi!
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    alsou thích bài này.
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế thì cứ nói mẹ ra là "em thích được thích" từ đầu có nhanh hơn không, lại còn cứ mình bận lắm, mình lười lắm, nhưng anh em thích nên phải biên..hố hố cứ như gái trinh ấy. Cứ mỗi bài cậu bốt trong này mỗ sẽ "thích" ngay..cố gắng phát huy nhá.
  4. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Sử Việt cũng rối rắm dông dài mà rốt cục chỉ có mấy thằng ăn mày dĩ vãng mới nhớ, rồi chém gió với nhau um sùm cả lên, giờ mấy thằng nít ranh nó thuộc sử Hoa lẫn sử Cao Ly còn làu làu hơn sử Việt xưa :cool: nguyên do 1 phần là VN xưa thay đổi chế độ là diệt tận gốc, đốt sạch phá sạch ko còn 1 dấu tích. Còn người Hoa xưa kia lấy nhân nghĩa để thắng hung tàng :)

    Nguyễn Huệ giỏi thế cơ à :eek: đánh thắng Đại Thanh mà tại sao cuối cùng vẫn phải sang xưng thần :cool:
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Mỗ kéo Thơm sau Ly vào tốp này để xem các lỗ đít tham luận "tiêu chuẩn kép" thế nào, hóa ra chú lại bẩu bọn Tây Sơn nếu Thơm thọ hơn thì sẽ dất abcxyz...thế thì hà cớ gì chú lại bỉ anh Ly vì anh và Đại Ngu tèo sớm? Chú có bằng chứng nào để bẩu Sơn Tây hơn Đại Ngu nếu có cùng điều kiện để triển khai chính sách không?Hỏi đã là trả lời mẹ rồi, Có phải tự liếm tự nhổ không?

    Chú không cần cốp bết thông tin cơ bản của sử giáo khoa vào đây, khen Thơm thì khen cả ngày, chửi Thơm được mới tài chứ

    Ba anh em Áo Vải tự chối họ gốc mình cũng dấu nhẹm gốc tiểu tư sản ( không con buôn thì ăn cướp ra tiền mà thuê thầy dạy riêng + sắm vũ khí khởi binh ?) tự nhận họ Nguyễn để dụ dân dấy binh , lúc thì theo phe Dương Nguyễn, lúc lại bám đuôi đầu hàng chúa Trịnh, lúc thì cõng Cao Miên về đuổi đánh chú Ánh con.
    Đỉnh cao hài hước là tỉn anh rể Thống Lê với bọn bộ đội Nghị Tôn rồi sang thần phục nước mẹ giành chức của Thống Lê (sách bẩu sang giảng hòa, hòa cái dắm,.. hòa mà phải đi chầu mừng thọ cả để con Long Càn nó cho cái tước Annam đại ca à? chức đó xưa nay làm gì cho xuông? Thanh công nhận Sơn Tây là quốc gia độc lập hay là đệ phải thần phục như xưa nay vẫn thế? trải lời xem nầu).
  6. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Lão Alsou muốn cãi nhau hay tranh luận gì thì làm ơn viết đúng chính tả và ngữ pháp tiếng Việt hộ cái!
    Viết thì đầu chả ra đầu, đuôi chả ra đuôi, lại dùng mấy từ *** có trong tiếng Việt thì bố ai đọc được mà đòi "trải lời" với cả "trả lời".
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bọn lỗ đít Bắc Hà ghét Thơm hơn cả bọn ly khai Nguyễn Phúc, bằng chứng là cứ đưa chú nào lên lý trưởng làng Thăng Long là chú ấy lại rào làng đòi độc lập, nào là Nhậm Vũ, Chỉnh Nguyễn, tất nhiên yếu mà húng thì anh Thơm đập chết ngay.
    Nội bộ anh em thì bem nhau liên miên, mà 2 anh đầu sỏ không chết, toàn chết dân đen, mỗi lần tỉn nhau quân đông hàng vạn, bẩu Thơm dùng người hay đối nhân tài ba thì sao cứ phải "bình định" từ trên xuống từ dưới lên mãi?
    Bọn Nam Bộ còn mất nết hơn, dám cảm thương Ánh con mà truyền tai ca dao ********* kiểu
    Rồng chầu xứ Huế, ngựa tế Đồng Nai
    Nước sông trong sao lại lạc loài
    Thương người xa xứ lạc loài đến đây.
    ====
    Ầu ơ . . .


    Gió đưa cây cải về trời

    Rau răm ở lại chịu lời (chịu đời?) đắng cay.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Riêng mày chỉ một từ thôi: CÚT!
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
    michael1123alsou thích bài này.
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Chán lắm cơ, cứ một chỗ lại có một chỗ lỗi. Ngồi chỉnh cho ông cũng mệt!
    "Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
    Mời xem sự tích nàng Phi Yến, vợ thứ 3 Nguyễn Ánh. Google ko thu phí! Thương ai thì tự mà tìm tòi!

    Lại còn phải bắt mình lý giải đến thế nào. Câu chữ viết đến thế mà còn ko hiểu. Tính Huệ nghiêm nhưng lành, thế nên được lòng người. Anh em đánh nhau là Nhạc không cho Huệ lựa chọn. Nhạc luôn khiên chế, ép Huệ dưới quyền mình. Nếu Nhạc là người vì nước vì dân. Cho Huệ trổ tài thì đâu nên nỗi, nhưng ông ta chỉ gà què ăn quẩn cối xay, yên phận ở thành Quy Nhơn, người có chí như Huệ sao mà chịu nổi??
    Nội bộ Tây Sơn là một đám tạp nham, tôi viết rồi mà không biết kết nối phân tích à? Tây Sơn có một đống phản bội, từ Lý Tài tướng hoa kiều, Chỉnh từ Bắc Hà, Nhậm trong nội bộ, Phạm Văn Tham - tướng gia định. Nếu không khéo thu lòng người mà Huệ ra Bắc giết Nhậm như trở bàn tay. Vì sao? Vì Nhậm có mưu đồ riêng, còn quân Nhậm lại trung thành với Huệ, thế nên kẻ phản bội chả kịp làm gì đã chết.
    Nói ghét mà đòi ly khai bạn lại sai một ý nữa: Bắc Hà là đất đế vương, mà lại có cái loạn lâu đời, kẻ nào tham lam thì hay thu lấy vào mình, dựa vào vua Lê để cát cứ như chúa Trịnh khi xưa. Trước đó, khi Huệ vừa bị Nhạc bắt về Nam, cả Bắc Hà lại nhao nhao lên cát cứ, đánh nhau lộn bậy. Thế nên mới có chuyện vua Lê gọi Chỉnh ra Bắc để vin vào bấu víu.
    Nói kẻ sĩ Bắc Hà không thiện cảm với Tây Sơn là trước khi Tôn điên sang thôi. Sau khi thắng quân Thanh, Huệ đã có được sự ủng hộ tương đối từ người dân Bắc Hà. Từ lúc đó đến lúc ông mất, tình hình Bắc Hà chuyển biến rất tích cực.
    michael1123alsou thích bài này.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    "Thơm Hồ" chính là Nguyễn Huệ, họ nhà Huệ là họ Hồ, lấy họ Nguyễn là vin vào chúa Nguyễn để lấy cái danh lúc khỏi nghĩa, đây là họ mẹ ông.
    "Giận quốc phó mang lòng bội bạc
    Nên Tây Sơn xướng nghĩa cần vương"
    Chuyện Tây Sơn tuyên truyền thế nào rồi sẽ bàn tới! Rất thú vị!
    Huệ, Thơm, Bình đều là chỉ Nguyễn Huệ cả. Lão Lú hay viết tên trước họ sau cho nó "Tây", lại đem mấy cái tên độc ra để lòe mấy bạn chưa biết, nói mãi chả được!
    alsou thích bài này.

Chia sẻ trang này