1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    'Anh em đánh nhau là Nhạc không cho Huệ lựa chọn. Nhạc luôn khiên chế, ép Huệ dưới quyền mình. Nếu Nhạc là người vì nước vì dân. Cho Huệ trổ tài thì đâu nên nỗi, nhưng ông ta chỉ gà què ăn quẩn cối xay, yên phận ở thành Quy Nhơn, người có chí như Huệ sao mà chịu nổi??'
    Câu này được đấy. Đạo đức phong kiến luôn bắt bề dưới phải chịu thờ kẻ đang nắm quyền. Điều này rất khó chịu. Có thể gọi nôm na là 'Hãm tài'. Nó gây ra sự trì trệ, thụ động, chẳng hay ho gì mà rất nguy hiểm cho đất nước.
    taisaolainhuvay thích bài này.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đầy định kiến, cưỡng ép.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Tốt tốt, cái dốt đã dần lộ diện:
    Huệ chết, còn mỗi việc chưa làm là đóng nắp quan tài cho Ánh, chứ Ly nhà chú thì còn be bét như cái công trình chưa giải tỏa xong. So sánh thì cũng nên dùng tí chất xám!
    Thế chú chửi cái đỉnh cao tuyên truyền nhà Tây Sơn à? Định chưa nói mà đến mệt với chú.
    Nói về tuyên truyền với Tây Sơn lên thành đỉnh cao mất rồi. Nó cho thấy cái đầu óc của bộ máy lãnh đạo nó nhiều thủ đoạn và ranh mà hơn Ly nhà chú đó. Phải thế mới thành được việc, dốt nát đến độ chửi cái khôn của người ta? =))
    Nguyên Tây Sơn khi khởi nghiệp đã làm một đống biện pháp nhằm thu hút lòng người, cái mà Ly nhà chú chả làm được hiệu quả. Nào là gươm báu ấn báu trời ban cho Nhạc, nào là dụ dỗ ngựa trời của người Xê Đăng ( Huệ làm ), ngay cái họ cũng là một biện pháp để gây tên tuổi. Chú biết vì sao rồi sao còn lấp liếm? Ngày đó họ Nguyễn lằng nhằng, Trương PHúc Loan chuyên quyền, Tây Sơn lấy danh nghĩa ủng hộ hoàng tôn Dương khởi nghĩa.
    "Giận quốc phó mang lòng bội bạc
    Nên Tây Sơn xướng nghĩa cần vương"
    Thủ đoạn chính trị cao nhỉ? Biết mị dân lừa đảo mới có cớ mà cướp nước. Đấy mới là cái tài của bậc làm nên việc, chứ cứ thẳng đuột ra như Ly nhà chú thì cũng chỉ là hạng lìu tìu thôi. Chuyện hài chắc chú biết rồi, Dương hoàng tôn sau này được Tây Sơn mang ra pháp trường thịt đấy. =))
    Đầu hàng chúa Trịnh lại là một nước cờ rất cao. Không đầu hàng thì 2 đầu là địch, bắc chống quân Trịnh, nam đánh quân Nguyễn với 1 tây sơn non trẻ, vừa được Lý Tài nướng quân, liệu có làm được không. Nó gọi là biết mình biết người, lúc mạnh thì đánh, lúc yếu thì đàm. Chứ chú Ly nhà chú sao ko nịnh nọt nhà Minh như nhà Trần đối với Nguyên, nhà Mạc đối với Minh. Đem cái thế nước kiệt quệ ra đọ sức với giặc? Kể cũng dốt nát nhỉ =))
    Chú biết 1 mà *** biết 2, chú có hiểu trước trong và sau khi đánh quân Thanh, Huệ phải mệt mỏi thế nào không? Nước nhà 4 phía là giặc, ngó đâu cũng thấy quân ******** nó đòi úp lén. Riêng một quân Thanh thì Huệ cần gì sợ. Sợ là sợ 4 bề giặc đó thôi. Chú có biết trước khi ông chết ông đã làm được gì không?
    1: Hòa hoãn với Thanh.
    2: Kết hợp với lũ ********* trung hoa đánh lại nhà Thanh: thiên địa hội, giặc tàu ô, đút lót Hòa Thân ..... nói *** hết!
    3: Đập tan bè lũ Lê Duy Chỉ và đồng bọn.
    4: Đánh Ai Lao ( Trần Quang Diệu đánh )
    5: Chuẩn bị quân đội đánh Nguyễn Ánh.
    6: Mở mang kỹ nghệ, đặc biệt là đúc súng và đóng tàu. Chú chắc biết đến trận Thi Nại chứ?

    Chú thấy giả vương sang nhà Thanh thì nhục à? Anh chỉ thấy bè lũ vua quan Tàu bị lừa mà quan ko dám nói với vua, dối trên lừa dưới mong cho yên chuyện mới thực là vui đấy. Mua chuộc vận động lừa gạt kẻ địch thời đấy chắc nó hay hơn nhiều thời đấy nhỉ.
    Huệ năm 40 tuổi hòa hoãn xưng thần, nhưng với tinh thần ấy thêm 10 năm nữa thì thế nào? Chắc có thể vẫn xưng thần, cũng có thể không. Ai mà biết được ông ấy sẽ làm gì. Chỉ biết là kẻ thù nghĩ đến quân Tây Sơn, chắc thằng nào cũng chỉ như lũ Xiêm La: "ngoài mặt thì huyênh hoang, chứ trong bụng thì sợ Tây Sơn như sợ cọp".
    michael1123, alsouxanh247 thích bài này.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Dùng thủ đoạn lừa dân, mị dân thì không thể gọi tấm lòng trong sáng được. Ca ngợi kẻ dùng thủ đoạn tức là đuổi trung thần ra mà dùng kẻ gian thần. Không có phản phúc mới là lạ. Mà thói đời dùng thủ đoạn thành thói quen rồi thì đầu óc nó mê muội, lưu manh. Rồi có lúc cái kim trong bọc nó cũng lòi ra, ấy lại bét nhè như tương.
    Lợi dụng mê tín và tôn giáo là những công cụ giới cai trị hay dùng. Mà thủ đoạn dùng nhiều thì dân sẽ mê tín đi, cực đoan đi hoặc khi vỡ lở lại là mất niềm tin, mưu nào cứu nổi? Vua mà làm được, dân học theo thì cũng làm được. Cả xã hội dối trá nhau, giết nhau bằng hóa chất độc dược? Lừa đảo tiền của, sinh mạng nhau...v..v Dân được lợi cái gì? Vì nước vì dân nỗi gì? Uy, Dũng rồi cũng vô ích, CƠ MƯU rồi cũng vô ích.
    Người ta hay nói: 'Binh bất yếm trá '. Tức là trong quân sự thì chấp nhận chuyện dối trá vì quan điểm sống chết. Chứ trong thời cai trị lại phải giáo dục, rèn luyện cho dân giỏi giang tử tế, đất nước mới giàu mạnh, mới bảo vệ tổ quốc được chứ?
    Thời làm cách mạng ít khi người ta dùng những kẻ lưu manh mà chỉ dùng những người sống chết vì lý tưởng. Lưu manh thì thay lòng đổi dạ nhanh. Dùng mưu thì hay sợ chết.
    hk111333suhomang thích bài này.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Thấy chú mày chém gió NH kinh lắm, tới đoạn hỏi vì sao đánh thắng Thanh rồi vẫn phải sang xưng thần thì im re :cool:
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chú Mun chưa gì đã nóng mũi chửi mỗ ngu dốt rồi à? Định thi úp bô lên đầu hay bình sử đấy?

    - Không làm được là không làm được, đừng bẩu làm gần xong tại giở giời nên hỏng.
    - Chú lúc thì bẩu bọn Thơm Hồ nhân nghĩa, bốt trên lại chửi thủ đoạn, lừa đảo cướp nước? hình như vừa nhổ vừa liếm là thói quen của chú?
    - Rốt cuộc chú phải có quan điểm và giữ vững thì mới thảo luận được chứ! chú bốt bài rõ dài để khẳng định bọn Tây Sơn..giống những gì mỗ đã chỉ ra post trước làm cmg?

    Đầu hàng của bọn Áo Vải là để giữ mạng, là nộp cờ chúc giáo quỳ xuống, khác với đàm phán, đừng ngụy biện.

    1. Chính xác là cướp ghế chư hầu của Thống, đi cống tiền để mua lại ghế An nam lãnh chúa từ anh Long.
    2. Đấy sách giáo khoe lòe thôi chú ơi, dân An nam vẫn khiếp bọn bộ đội tàu đi theo cướp hiếp của Thơm đấy. Bọn đấy bị bộ đội Thanh đuổi chạy xuống Nam , mèo mả gặp gà đồng tụ đảng với nhau. Đánh được cái nầu ở tầu đố chú dẫn ra được đấy, tuyền tỉn dân Annam thôi hehe.
    3 Uhm, phò Lê diệt Trịnh cưới công chúa xong diệt luôn Lê hehe, nhân nghĩa ghê.
    4. Dm than lưỡng đầu thọ địch còn đi xâm lược, hài vô đối.
    5. Uhm..chuẩn bị vui như hội, xem bọn lỗ đít vè về bộ đội Sơn Tây này:
    Đô đốc tam thiên đô đốc Chỉ huy bát vạn chỉ huy
    Trung uý, uý vệ chẳng kể làm chi
    Cai đội, phó đội lấy tàu mà chở
    Mười quan thì đặng tước hầu
    Năm quan tước bá, ai hầu kém ai?
    ---
    Anh nào thích làm đô đốc cứ xì xèng đây có hết....tham nhũng không bao giờ sáng ngủ dậy đã có đấy mà nó là cả một hệ thống, nên bẩu tại Thơm chết là ngụy biện. Cái chết của Thơm là xúc tác thôi, bản chất hệ thống nó đã vậy.

    6. Nhạt phẹt, thằng nào lên vua chả làm thế. Ăn cướp mãi mà không buôn bán thì có tiền mà nuôi quân?
    ====
    Vậy mới bảo bọn lỗ đít trên này loay hoay với tiêu chuẩn kép mà
    Nếu chê anh Hồ Ly làm không nên chuyện thì cũng cứng lưỡi với bọn Sơn Tây có công giành chức đệ ruột từ anh Thống của anh Long playboy.
    Khà khà..cứ bình tĩnh nhé, muốn vặn anh thì phải biện chứng chứ cảm tính là eat c^nt
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Ai khởi nghiệp mà không dùng thủ đoạn hả bạn, chẳng qua kẻ dốt thì phản tác dụng thôi. Thời nào cũng có, thảng vẫn gặp trong sử đó thôi. Gọi là lừa dân mà có lợi cho lợi ích chung thì thời nào chả làm. Cái cơ bản đến thế mà còn không hiểu sao?
    Ca ngợi kẻ dùng thủ đoạn ư? Đấy gọi là lắm cơ mưu mà bản tâm vẫn trong sáng. Tớ nói thế chắc khó hiểu phỏng? Nhưng văn tớ dốt. Cậu cứ ngẫm xem có đúng không? Chính trị nhìn chung là thủ đoạn, ai có cái lòng với nước với dân thì dùng thủ đoạn lo cho nước, ai vị thân trục lợi thì thủ đoạn hại dân hại nước.
    Trong buổi đầu dựng nước, bao giờ người giỏi cũng phải kêu gọi mọi thế lực có lợi cho mình, rồi ra mới dần sắp xếp lại. Thế nên sau khi thành sự nghiệp mới hay xảy ra thanh trừng nội bộ.
    Bạn nói thời cách mạng ít dùng lưu manh mình xin khẳng định là bạn chẳng hiều gì về một cuộc cách mạng. Thời nào cũng thế, kẻ làm cách mạng ( hay gọi là nổi loạn cũng được ) đều phải cố gắng tìm được hậu thuẫn của dư luận, cố gắng mở rộng lực lượng trong giới hạn cho phép. Ví như Nhạc dùng đủ thứ quân, từ dân tộc đến Hoa kiều để khởi nghĩa! Hay như thời 45 người ta đã có đảng cộng sản rồi vẫn phải sinh ra mặt trận *********.
    michael1123alsou thích bài này.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.299
    Tôi biết ngay mà, cái giỏi nhất của những ông tỏ ra nguy hiểm trên diễn đàn này là soi lỗi chính tả =))
    Chữ Đánh là viết sai nghĩa, do đêm qua mệt. Ở đây lý đúng phải viết là dùng nhiều thủ đoạn chống phá nhà nước Trung Hoa:
    Chú khoe chú đọc sách của Trần Trọng Kim, mà cái ý tao nói nó cũng có phần ở trong đó, mà còn ngu dốt đến thế thì biết chữ làm gì? Đem đốt mẹ nó quyển sử ấy đi, cho chú đọc phí sách!
    Đọc được năm câu ba dòng xong sủa váng địa cầu. Ra bộ ta đây hiểu biết. Ngứa cả mắt.

    Tao đang bận chiều còn đi làm, tối nay tao viết tiếp. Sau vụ Nguyễn Huệ này cạch mặt chú, viết thì nhây nhưa, đầu thì u tối. Sai từ cái cơ bản sai đi thì bố thằng nào mà chỉ nổi.

    À sai thì phải thừa nhận là cái lẽ cơ bản của thể diện con người. Câu về nàng Phi Yến chú biết sai thì lên đây tự kiểm điểm với anh em đi. Đừng có lấp liếm thế. Giẻ rách!
    michael1123alsou thích bài này.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Không có trình thì đừng bi bô..bị vả cho vêu mồm giờ lại đổ thừa mệt, mệt thì cút mẹ về mà bú tí
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Mâu cmn thuẫn rồi. Lúc thì chê bai HQL thủ đoạn. Giờ lại nâng bi thủ đoạn. Lưỡi không xương.

Chia sẻ trang này