1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ sợ thanks làm thế là chơi khó PK rồi. :P
    bonghongvang1211 thích bài này.
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Chị Thanh đã viết rõ là chỉ là "cảm giác" thôi, chứ có phải là thật đâu anh zai ạ :D
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Thiếp mời đi dự đám cưới ghi rõ tên tuổi mà em. Chứ có phải là vé đi xem ca nhạc của Phú Quang đâu mà em không đi được thì chuyển cho em Thanh muốn đi. [​IMG]


    Uhm, 10 năm trước, anh với em gặp nhau ở chỗ khác, không phải box nhạc Trịnh. Hồi đó, anh cũng có nhiều bạn, nhưng vẫn bị coi là bad boy. Kiếp nạn này, chẳng biết bao giờ anh mới thoát được. Giờ anh vẫn đang chờ khẩu đại bác để còn nổ phát súng đầu tiên. Mọi khi anh mới chỉ bắn tỉa bằng AK [​IMG], giờ sắp được bắn bằng đại bác [​IMG]
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    1 việc mà anh biết bác ALP vào sinh hoạt ở ttvn này là để dựng Giáo.
    Anh đang giúp đỡ bằng cách nhắc việc cho em Ufb để tránh sơ suất mà. Em Red không thích nhạc vàng đâu, anh phải luyện bài khác. Em Red em í đã bảo là em í không trách anh rồi, giờ chẳng biết phải làm sao nữa. Em Thanh bảo em Red trách anh đi, để anh còn xin lỗi em í. Anh biết là anh cũng có lỗi với cả em í mà không biết phải bắt đầu xin lỗi như thế nào.
    Redtulips thích bài này.
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Không khó đâu Bại ơi. Anh đang nói chuyện dở câu chuyện với em í, thì đùng 1 cái lặn mất tăm, xong đến khi quay trở lại, gặp nhau ở cùng 1 topic, thì cũng chẳng thưa thốt được với em í lời nào, bảo sao em í chẳng bực. Giờ mà không xin lỗi em í được, là sau chẳng có thiếp mời thật í chứ.

    @bonghongvang1211 : anh trêu thôi mà. Nhưng sự thật thì siêu thị mà khách hàng vào có cảm giác 1 mình là khó làm ăn rồi.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tât nhiên là có tên rôi. Nhưng mà ai biêt đấy là đâu. Mình cứ phải nếu cho nó chuẩn. Mà có khi người tớ chuyển nhương còn được hào hứng đón tiếp hơn tớ aý chứ.
    Ban PK cứ chờ nhé. Chuc mừng niêm vui mà bạn nhân đươc do khâu đai bac mang lại.
    Điên vì quote lăm r.ồi đấy!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    PK không thấy khó thì tốt rồi. :P
  8. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Sẽ không phải cầu kì, kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra như trận đánh Điện Biên Phủ đâu. Anh có đại bác phát là anh bắn luôn. [​IMG]
  9. Hung_ken_

    Hung_ken_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Mới tranh thủ kéo pháo lên được nửa chặng đường. Chú xem thử khẩu thần công này bắn có ổn ko, có nghiền nát đc cái lòng chảo này ko để anh còn kéo nốt [​IMG]
    thanksanyway_bnThotest thích bài này.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh phải vào một số nơi trong diễn đàn vì nhiều mục đích khác nhau, cả về chuyên môn lẫn phục vụ sở thích. Còn ở tại Sắc Màu Cuộc Sống này thì nó như là một cơ duyên vậy. Một ngày đẹp trời cách đây không lâu, anh đang đi lang thang đuổi hoa bắt **** thì vô tình thụt chân vào Tuyệt Tình Cốc (TVTY), thế là có một bạn hiền tóm chân kéo anh vào tuột trong đó luôn. Đại khái là anh tự nhiên rơi thẳng vào Cốc

    Từ đó anh thấy mình gắn bó và phù hợp với nơi này, mặc dù có nhiều bạn hiền mắng chưởi, hắt hủi và xua đuổi. Anh cũng đã mấy lần nói lời tâm huyết cuối cùng và chào mọi người để dứt áo ra đi rồi, nhưng mà cuối cùng chợt nhớ ra là có một việc anh quên chưa làm nên lần nào đi đc nửa đường anh cũng lại phải quay trở lại. Đó chính là việc dựng Giáo như chú PK đã nói đó em.

    Em đã hỏi thì anh cũng mở lòng mà tâm sự thật với em là, từ Tuyệt Tình Cốc, anh muốn mở rộng địa bàn đi khắp nơi, trước hết là tại đây, vì anh thấy nơi này vô cùng phù hợp để truyền giáo. Nói dễ hiểu là anh sang đây là để mở và truyền giáo. Chẳng hay em Thanh có sẵn lòng giúp anh một tay ko...?[​IMG]

Chia sẻ trang này