1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hồi trước, em khá thích bài này. Tình yêu đâu phải chỉ dành cho mỗi hoàng tử, công chúa.

    NỖI NIỀM THỊ NỞ
    Quang Huy

    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình

    Làng này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
    Cái tên mơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao

    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con Tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao

    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh

    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.
    kieuhaiyen, RedtulipsAlp thích bài này.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng rồi, tình yêu không là của riêng ai, nó thuộc về mọi sinh linh trên thế gian này. Đến những loài động vật, côn trùng còn có nhu cầu được yêu nữa là...

    Nhiều khi anh ngồi yên bất động hàng giờ, xúc động nhìn cặp châu chấu đang yêu nhau say đắm ngay trước vạt cỏ vườn nhà ở quê ngoại. Tự nhiên lúc đó mình lại có một điều ước bình dị là ước trở thành con châu chấu đáng yêu kia... hic... xấu hổ quá [​IMG]
    kieuhaiyenthanksanyway_bn thích bài này.
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Điều ước của bác bình dị quá! Là em, em ước phải chi có em nào xinh xinh đang ở đấy để cùng mình bắt chước làm đôi châu chấu kia... hic... em nói ra xấu hổ quá [​IMG]
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thế thì điều ước đâu còn bình dị nữa. Mà phải nói là......quá bình dị [​IMG]

    Thôi anh cũng ngủ đây. Mắt díp hết cả rồi!
    Thotest thích bài này.
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Nhắc đến chữ bình dị, giờ em mới nhớ ra. Đấy chính là điều mà em Mai Đan mong muốn. Chúc bác ngủ ngon và mơ thấy mình thành con châu chấu.
    Hung_ken_ thích bài này.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thèm quá nhiều thứ thế này thì chịu làm sao nổi đây??????????????????????????????
    Thotest thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mong mọi sự bình an.
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cảm ơn buổi sáng cuối tuần. ngọt như ly cà phê sữa và những bản nhạc dịu dàng. hơi se lạnh và trong veo màu mắt
    jesuisbanal thích bài này.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hôm qua tớ không đọc được đoạn nói Bại bị ngã. Cho tớ gửi ké lời an ủi tới cái chân đau nhé :D
    Hồi tháng trước tớ ngã có 1 bậc thôi mà hơn tháng nay vẫn phải. đi giày bệt vì chưa hết đau chân đây huhu hứt hút
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ không đau chân mà đau đâu, đau bung, đau ...tim. Nhưng cho đến lúc này, coi như ổn rồi. Thanks.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này