1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Giờ anh hết hồn nhiên rồi em. Anh giờ đang tập dần để chuyển sang phong cách ma mị.
    Nếu anh mà đủ khả năng là anh sẽ thiết kế trình duyệt Vicodo cho riêng em dùng.
    Redtulips thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thế à? Choáng nhở! : )) Em sẽ dõi theo bước chân anh để được biết phong cách ma mị của anh là thế nào.
    Vâng, vậy em vinh dự quá! Nhưng không rõ em đã hiểu đungs về Vicodo giáo của anh chưa chứ thú nhận với anh là phản ứng đầu tiên của em khi nghe đến trình duyệt Vicodo là suýt nhảy dựng lên từ chối. Có lẽ do biểu tượng giáo của bọn anh đặc biệt quá! :-| Nhưng em kịp trấn tĩnh lại và tưj nghĩ rằng Vicodo giáo cũng như anh thôi - tưowrng vậy mà không phải vậy và đôi khi, đúng thế! : )) Cứ chọn cái "không phải vậy" thì lại có giá trị ra phết! : D
    Thotest thích bài này.
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Em vào Vicodo miếu bằng máy tính sẽ thấy gác miếu là 2 ông, 1 ông nice, thân thiện còn 1 ông bad và hung dữ. Logo của Giáo, hay Giáo... hay là anh thì cho đến thời điểm này cũng vẫn còn rất đồng bộ.
    Redtulips thích bài này.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vậy à? Tại em mới xem cái biểu tượng Vicodo giáo từ xưa mà giờ anh vẫn chèn cùng vô số hình nhảy nhót vào chữ ký thôi. Lại còn ảnh động và khẩu hiệu rất ban-troi nữa. Nói chung là rất đồng bộ! : ))
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Mà chính ra sự tồn tại của anh ở đây đối với cá nhân em cũng là vừa tốt lại vừa là xấu, mặc dù anh quý em!
    Redtulips thích bài này.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em hiểu ý anh muốn đeef cập đến chuyện gì. Nhưng anh ko nên tự áp đặt tốt xấu cho em theo cảm nhận của anh. Nếu em thấy xấu sẽ biết tự tránh, PK thân mến ạ! :)
    Thotest thích bài này.
  7. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hehe, thì em cứ coi như là anh thử ma mị tí chút thôi mà.
    Redtulips thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    À may quá! Có anh nói chưs không thì em lại không nhận ra phong cách ma mị của anh! : ))
    Thotest thích bài này.
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Mà hình như trong cái khía cạnh yêu đương, thì giờ anh thành phế nhân rồi hay sao í. Lâu nay, trong cuộc sống cũng chỉ biết làm việc cho đúng với trách nhiệm và sống cho vui vẻ thôi, chứ mất cảm xúc, không thấy thiết tha với bất cứ cái gì, điều gì kể cả yêu đương. Giờ thử nhớ lại xem nào

    Em xa anh, anh vẫn thấy em gần
    Thấy dáng em trong vô vàn cây cỏ
    Nghe em cười qua từng ngọn gió
    Lúc giận hờn, hàng liễu tiếng lao xao...

    Em chuyện trò trong tiếng dế nôn nao
    Những câu chuyện mang vui buồn êm ả
    Thế rồi, không gian yên lặng quá
    Anh hiểu rằng em đang nói yêu anh.

    ....................quên rồi ............................................

    Những con đường mình thường vẫn dạo qua
    Vẫn thoảng hương thơm, vẫn xanh màu lá
    Và kia nữa ở nơi ghế đá
    Có 2 người trông rất giống 2 ta.

    ..................................................................................

    Lại quên nữa rồi, không nhớ được tiếp. Anh nhớ lõm bõm vậy thôi, chục năm rồi anh không nhớ đến. Giờ muốn nhớ ra đầy đủ, chính xác đã viết như thế nào thì chắc chỉ có mỗi cách mở hòm.
    vivunguyen, ke_chien_baiRedtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trong trẻo và nhiều cảm xúc thật đấy, làm em cũng thấy rung động. Cảm giác thoáng như khi đọc Bài thơ thay lời từ biệt, trong sáng, man mác, run rẩy, mong manh... :)
    Về chuyện phế nhân, cũng không nên suy nghĩ hay phải nuối tiếc nhiều, PK ạ. Để tồn tại thì đôi khi phải hi sinh một số thứ, dẫu rằng nó rất đẹp. Nhưng những gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi là của mình thôi. Tâm hồn, tình cảm vẫn là của anh. Rồi có lúc anh không ngờ nhất, nó lại về đấy. Mà càng chai sạn, càng nhiều trải nghiệm thì đến lúc có được điều mình xứng đáng nhận mới cảm hết được giá trị, mới biết nâng niu, phải không anh?
    Thotest thích bài này.

Chia sẻ trang này