1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Hôm nay" cũng có thể coi là "thing" mà.
    Thotest thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừa, có những người không có tình yêu đẹp của riêng mình để ngưỡng mộ thì họ đafnh ao ước thế.
    Vâng, em cũng rất thích đọc những câu thơ mình tâm đắc cho người mình "quý". May sao là chưa từng trùng lặp câu nào với người nào. Nhưng việc như anh làm thì em thấy không hại gì. Miễn hợp tình hợp cảnh, bên nói và bên nghe đều vui. :D
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hồi trước anh quý ai thì đọc thơ, còn yêu ai thì làm thơ. Nhưng nhiều năm rồi không làm bài nào như thế, chẳng biết là do làm thơ đủ nhiều rồi, hay là yêu nhiều quá rồi nữa.
    Redtulips thích bài này.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ớ, PK cũng làm thơ à? @@
    Khi nào có nhã hứng đọc 1 vài câu cho em nghe được hem? 8->
    Ừa cái này cũng có giai đoạn đấy anh ạ. Thực ra làm thơ cũng là sự thể hiện một trạng thái mất cân bằng giữa cảm xúc và lí trí (không chấp những trường hợp ép vần, ngắt câu bẻ chưx nhé). Nên giờ anh ko làm thơ nữa cũng có cái hay của nó. Em thì nghĩ anh cứ như thế này - đọc 1 câu hay cho nhiều người - lại rất là hay, hợp phong cách ma mị anh theo đuổi bây giờ hơn. : ))
    Thotest thích bài này.
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Anh có nguyên 1 hòm đầy, bên trong toàn thư từ, ảnh chụp rồi thì cả thơ anh làm và thơ anh được tặng. Nhưng nhiều năm nay không mở ra để xem bất cứ 1 cái gì trong đấy. Thơ giờ có đọc thì cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều không nhớ nổi trọn vẹn 1 bài, hình như chỉ còn nhớ được vài câu, vài khổ thôi thì phải.
    Redtulips thích bài này.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Không sao, có gì dùng nấy thôi anh. Chỉ cần nhận cái chất, cái hồn là đuwowcj rồi. Nếu anh định đọc thì vào "Đã, đang và sẽ" nhé! Đọc ở đaay trôi mất, phí!
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thấy thương em
    Mặc dù ghét em, mặc dù mind em bị phân chia đi chỗ khác..
    Anyway, hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với e cho dù anh phải làm ntn.
    A chịu đc a chỉ mong cảm xúc mình vẫn tốt.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lần đầu tiên mình biết chửi rủa.
    Lần đâu tiên mình có ý định nhảy từ tren tầng cao xuống. =))
    Lần đầu tiên mình lên cơn điên đến mức thế này.
    Xin trời tha tội cho con...
  9. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Thứ 6, ngày 13 có bạn nào có gì hay không, lên chia sẻ cái
  10. Hung_ken_

    Hung_ken_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi em! Em có thể nguyền rủa anh vì hành vi đó, nhưng xin em đừng đau lòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này