1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú hỏi câu đó là anh biết chú chưa nghe và hiểu nhạc Trịnh rồi. Bởi ý nghĩa của "vô thường" và nhạc Trịnh chẳng hề có chút gì liên quan đến nhau >"<

    Còn thôi thì chú cứ nghe nhạc theo cách của chú, miễn sao đừng để anh thấy bực mình về chuyện em Thanh sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nghe nhạc tiêu cực từ chú là được
    Lần cập nhật cuối: 22/12/2013
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Em thấy để giữ em Thanh thì khách Chốc Lát có vẻ cũng không nguy hiểm lắm. Mà em thấy nguy hiểm phải là khách Bé Còn Quả Me í. Em rất sợ em Thanh ngây thơ, cả tin của anh em mình dễ bị dụ rỗ bán sang box khác. Em cũng đang rất để ý theo dõi hành vi của đối tượng này.
    Alp thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bé còn quả me là nick nào vậy? [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2013
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Uhm`, bạn ơi, mình nghĩ rằng bạn tìm kiếm điều gì đó ở một lĩnh vực nào đó thì nó khác với việc bạn tìm kiếm điều gì đó ở âm nhạc chứ, phải ko nhỉ? Ko lẽ theo quan điểm của bạn thì mình phải nghĩ rằng mình yêu một giọt mưa của một tác phẩm văn học hay âm nhạc...vv ...nào đó thì mình sẽ không còn yêu hạt mưa trong bài thơ, trong tâm hồn của em Thanh nữa sao?

    Còn "thứ khác" mà bạn đề cập, mình rất sẵn lòng và rất vui nếu như bạn mở một topic và ta chặt chém về vấn đề này, bất kể nó là vấn đề "sắc không", "vô thường" hay điều gì đó liên quan đến cuộc sống đáng yêu này. ;)
    >"<
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2013
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bác nói thế là tôi biết, bác chẳng biết gì về nhạc Trịnh cũng như là lẽ vô thường của cuộc sống.
    Sự Vô Thường có nghĩa là không có gì vĩnh viển, không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua và mất đi, bản thân ta không có cái gì cả, kể sinh mạng, tiền bạc, danh vọng hay tất cả mọi thứ đều không thuộc về ta. Nhạc Trịnh Công Sơn có một số bài thể hiện rất rõ tính Vô Thường của cuộc đời này:
    bài ở Trọ chính là nhạc phẩm thể hiện rõ nhất ý nghĩa của sự Vô Thường: con chim ở trọ nhành cây, con cá ở trọ trong khe nước đầy... tất cả đều là ở trọ. mọi vật ở thế gian chỉ là ở trọ, rồi đến một lúc nào đó người chủ không cho thuê nửa là sẽ phải đi. Đâu có phải là chủ đâu mà có thể ở mãi được: tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về ốn xa xăm củng đành. Kiếp người củng chỉ là ở trọ mà thôi, lẽ vô thuong của cuộc ời này là thế.
    bài cát bụi cũng thế: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi. Kinh Phật có câu rằng: cát bụi trở ề với cát bụi là thể hiện rõ sự vô thường của cuộc đời.
    bài bên đời hiu quạnh có một đoạn rất hay:
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.
    đối với cuộc ời thì ông thấy cái chết củng chỉ như giấc mộng, tuy có chút tiếc nuối nhưng không buồn vì ông biết đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống. Đó là lẽ vô thường mà ai củng trải qua.
    Còn về cách nghe nhạc mà bác nói là tiêu cực thật ra cách suy nghĩ của bác mới là tiêu cực. Tuyệt đỉnh của ngôn ngữ là không cần dùng lời để diễn đạt. Tôi nghe nhạc không lời cũng như tôi cãm nhận cái sâu sắc nhất của âm nhạc mà bác nghe nhạc có lời chưa chắc cảm nhận được. sao lại bảo là tiêu cực ở đây ?
    Thiền sư Huyền Quang có hai câu thơ ất nổi tiếng:
    Khả liên vô hạn thương xuân ý
    tận tại đỉnh châm bất ngữ thì.
    có nghĩa là:
    bao nỗi thương xuân thương biết mấy
    là khi không nói chợt ngừng thêu.
    như thế sự thể hiện tình cảm tuyệt đối của con người đâu theer dùng lời mà miêu tả được. Bác nghe nhạc có lời rồi, sau đó chuyển sang nghe nhạc không lời sẽ thấy một cảm nhận hoàn toàn khác và chắc chắn tuyệt vời hơn
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    [​IMG] Anh chọc ngoáy chú tí thôi. Chứ còn nếu thích bàn về âm nhạc thì chú mở topic khác đi, anh sẽ bàn với chú cho tới nơi tới chốn. Còn những gì chú viết ở trên nghe rởm dít lắm, không khác gì cái lũ hủ nho mà anh từng gặp nhiều rồi. Anh thấy em Red quảng cáo thì thử chú tí, tưởng chú thế nào, thì ra là thế này [​IMG]
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đừng nói thế làm anh buồn, anh còn chơi guitar bản Vũ Khúc Tây Ban Nha cơ, bản chọi trâu ấy chú ạ! Thế nhưng mà không vì thế mà anh quay lưng với những bài hát có lời. Như thế thì quả là dởm dít lắm. Thật đấy! => Lần này ko phải vì em Thanh đâu [​IMG]

    Thế này thì ko bàn được với chú thật rồi![​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2013
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thế à
    thanksanyway_bnRedtulips thích bài này.
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Bài viết của cậu là một công phu, nhưng không phải ai ở đây cũng biết đáng giá công sức ấy của cậu đâu!
    Khi thấy người đối thoại hoặc là ngông cuồng, hoặc là có tính trẻ ranh, hoặc là dạng lèm bèm, hoặc dạng ham nói nhưng tri thức lỗ mỗ.... thì cũng không cần tiếp tục tốn công sức,thời gian, cậu ạ.
    Ở ttvn, có một số gã như thế đấy!
    Cậu cứ kiểm tra lại xem tớ nói có đúng không nhé....:)
    Alp thích bài này.
  10. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    nhiều lúc mình cũng như vậy :(

Chia sẻ trang này