1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em đi ngủ đây. Mai phải dậy sớm rồi. Chúc PK và cả nhà ngủ ngon, nhiều giấc mơ đẹp nhé! :)
    Thotest thích bài này.
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Uhm, chúc em ngủ ngon!
    Redtulips thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mệt quá! Li bì từ trưa đến tối, chỉ mỗi buổi chiều gắng gượng 1 lúc rồi lại nằm. Chẳng nhẽ mình lại cảm? Rõ ràng mặc rất ấm mà.
    Tối lại phải gượng dậy vì 1 số thứ, nhất là có 1 thứ cho "được ngày".[​IMG] Nói chuyện xong chẳng buồn, chỉ có những người khác làm mình buồn. Mệt quá! Không biết có nên gắng làm cho xong để mai còn chốt việc với bên kia không... Mà cũng gần 12h rồi. Hic! =((
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Mấy hôm trước, anh tự nhiên không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn nhắc lại. Hồi đó, anh còn là 1 cậu sinh viên, bạn gái anh sang bển cõng chữ, bỏ lại anh côi cút một mình với biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời, đến từ trong lớp học, trong trường cũng như ở bên ngoài. Chẳng hiểu sao hồi đấy động lực nào giúp cho anh vượt qua được hơn 3 năm trời, chứ không như bây giờ toàn tự mình đi tìm cám dỗ.
    Anh nhớ là hồi đấy anh viết những câu tự kỉ và gửi cho bạn anh qua đường bưu điện, có 3 câu kết hình như là
    ...........................................................
    Còn nguyên vẹn những niềm vui dịu nhẹ
    Anh biết mình sống phải mạnh mẽ
    Để em đừng lo lắng cho anh.

    Hồi đó 11h đêm có khi cũng xách xe qua nhà bạn gái để gặp nhau 5 phút nói những lời chúc ngủ ngon! Hồi đó bỏ cả ngày để phóng xe đi Nam Định mang về chiếc bánh mì. Hồi đó nhảy vào đấm 1 thằng trong nhà gửi xe chỉ vì dám nhìn bạn gái mình không chớp mắt, để rồi mấy năm sau quay về trường, bảo vệ nhà xe vẫn còn nhớ. Hồi đó, khi xa nhau thỉnh thoảng gặp ai đó trông giống giống là lại phóng lên để nhìn cho bằng được và cảm thấy vui vì không xinh được bằng bạn gái mình.

    Mà chẳng hiểu sao cứ có 1 điều gì đó rất lạ mà anh không tài nào hiểu nổi. Bẵng đi bao nhiêu năm anh không hề liên lạc, thậm chí ít khi nhớ đến kiểu như hôm nay, thì một hôm tự nhiên anh liên lạc lại và nhận được tin báo từ bạn gái anh là sắp lấy chồng. Rồi bẵng đi 1 thời gian, để rồi 1 hôm anh liên lạc lại thì nhận được tin bạn gái anh sắp sinh em bé. Hôm nay tự nhiên thấy nhớ một cách rất là lạ, tối chẳng muốn đi chơi, nếu không có câu chuyện đang nói dở ở đây, chắc thế nào cũng liên lạc mất. Chẳng hiểu có phải bạn gái anh sắp sinh cháu thứ 2 không nữa, rất có thể vì mấy hôm nay cảm giác của anh rất tốt, 2 ngày liền anh trúng lô rồi đấy.

    Viết mấy cái này ra dở hơi quá, nhưng mà tự nhiên cứ thích viết vậy thôi, bởi cái cảm giác dở hơi này nó đeo bám anh cả chục năm nay rồi. Nó làm cho những trải nghiệm sau này của anh chưa có 1 lúc nào cảm thấy mãn nguyện. Vấn đề mà do người khác thì dễ giải quyết vì không có người này, sẽ có người khác, nhưng vấn đề là do mình, nên cảm thấy bế tắc kinh khủng [​IMG]. Liệu có phải do anh trải nghiệm nhiều rồi mà sau này thành ra như vậy, không còn nhận được ra đâu là giá trị. Nhiều lúc, anh cũng định tặc lưỡi cưới béng vợ đi cho nó xong 1 việc, nhưng rồi lại thôi vì làm vậy phải tội với nhiều người, đâu phải vì người khác có mà mình cũng phải có.
    Alp, ke_chien_baiRedtulips thích bài này.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái này thì giống anh ghê. Chỉ khác ở đoạn cuối là, mỗi lần rời xa quê ngoại, trở về thành phố, thỉnh thoảng đi đường nhìn ai đó trông giống giống em ấy là cứ chầm chậm đi mãi đằng sau và tưởng tượng là em ấy chứ ko dám đi vượt lên xem mặt. Vì nếu vượt lên xem mặt thì sự thật sẽ làm những điều mình đang tưởng tượng tan biến mất. Mỗi lần như thế là nhìn con gái xung quanh chẳng có cảm giác gì nữa!
    Thotest thích bài này.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh cứ nói đi cho nhẹ lòng anh ạ. Đừng giữ mãi trong lòng để rồi vết thương không bao giờ thật sự lành. Hôm nay nghe PK tâm sự mà thấy nao nao trong lòng. Hình như ai vào Tâm sự này cũng có một góc khuất trong lòng, là yêu, thương, hận, yếu đuối, dại khờ, bão tố... hoặc tổng hợp tất cả những điều đó. Quan trọng là chúng ta có thể từ đos mà hiểu, thông cảm cho nhau hơn và biết yêu mình, yêu người, yêu cuộc đời này hơn, anh nhỉ!
    Nghe anh nói thì hình như lâu rồi PK chưa bao giờ vui thật sự... Cái bóng của quá khứ có vẻ như vẫn còn ảnh hưởng quá lớn đến anh. Khi nào đó, anh hãy thử mở ra xem lại cái hòm ấy, đối diện với lòng mình thật sự. Có thể sẽ rất khó khăn nhưng sau khi vượt qua được, em nghĩ anh sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn đấy. Biết đâu lúc đó sẽ là lúc anh có thể mở lòng mình tin và yêu người nhiều hơn. Dù thế nào, cũng chúc PK ngày một vui hơn, biết trân trọng, tin yêu cuộc đời này hơn nhé! :x
    Thotest thích bài này.
  7. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hehe, anh lúc đầu anh cũng có định vào box tâm sự đâu. Chẳng qua là anh hết đất dung thân, mới dạt về nơi này. Nhưng công nhận, ở đây là lành nhất. Với cả chẳng nhẽ các topic bên dưới thì thút thít còn các topic phía trên lại cứ toàn sặc sụa cười.
    Redtulips thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    À ra là "nhập gia tuỳ tục" à? Không phải ngại gì đâu anh! Càng cười sặc sụa được càng mừng, càng hoan nghênh ý chứ!
    Thotest thích bài này.
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Không ngại thật hả em? Anh chỉ sợ anh đang thao thao bất tuyệt, khua tay,múa chân, bỗng một hôm thấy mình ở trong topic nhạt, lười, vô duyên, tục tĩu của bạn Trúc. Nếu mà thế là em phải vào bênh anh đấy.
  10. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    [​IMG] làm điếu thuốc bác.
    Hung_ken_ thích bài này.

Chia sẻ trang này