1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh hiểu rồi! Hay là chú lên đây từ hôm nọ đến giờ là để xin tư vấn kế sách giẫy hàng phải ko? : ))

    Cái này thì bổn Giáo có cả một chương rất chi tiết về vấn đề này. Chú vào Giáo là đi đúng đường rồi đấy : ))
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    update cho các bác tí, em vừa gặp gái xong xinh lắm ợ, cơ mà nhìn riết đâm thấy bình thường, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nhưng lúc em bảo gái đi với em thế này không sợ ny ghen sao, thì gái bảo đừng nhắc đến thằng đấy, đấm cho dừ, vậy là thế *** nào, theo chị @ke_chien_bai em nên làm như lào ợ? em đã cố hết sức để làm người tốt rồi cơ mà dòng đời nó lại xô cmn đẩy nên nhiều khi rất là khó xử, càng tiếp xúc với gái em lại càng có cảm tình với gái mới đau[​IMG], bắt đầu biết quan tâm đến người khác rồi ợ, có nên kiến tạo cho chúng nó chia tay luôn ko ợ
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh bảo chú rồi! Làm thằng đàn ông phải dứt khoát. Thích thì nhích ko thích thì phắn! Sao suốt từ hôm nọ tới giờ có mỗi cái chuyện đấy mà cứ lăn tăn mãi thế? như thế thì chú cũng khác gì thằng giai của gái. Mà cái thằng như thế thì nhục, nhổ đi liếm lại thì nhục. Mình là con giai phải dứt khoát, có cái chuyện đơn giản là làm hay ko làm mà cứ lăn ta lăn tăn mãi.

    Đó ko phải là phong thái của anh em Giáo. Anh chỉ có một kế hay cho chú. đó là: Thích thì nhích, ko thích thì thôi! Có mỗi chuyện cỏn con mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi làm gì anh em giang hồ nó cười cho?
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chú gà là đàn ông mà thiếu quyết đoán, lăn tăn vớ vẩn. Chán chẳng buồn vấn
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chuẩn luôn, anh tưởng chú Gà muốn lên xin kế đọc vị gái, kế chốt gái, hoặc kế giãy hàng thì ok. Chứ chú Gà lên chỉ để hỏi mãi về chuyện nên hay không nên như thế là không nên, như thế là thiếu quyết đoán.

    Thằng giai của gái nó đã là thằng thiếu quyết đoán rồi thì mình phải quyết đoán hơn nó thì gái nó mới thương chứ
    Thotest thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi thì em có cảm tình với gái thì cứ cảm tình đi, nhưng phải chấp nhận là đến lúc chẳng may tình cảm sâu thêm với gái, thì gái vẫn có thể tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Cái gì không phải của riêng mình thường là thế đấy.
    Trai cưa gái thì khó, chứ gái đã tự động rơi vào tay thì tội gì. Ngu thì chết. Nhưng nhớ là để nó ngu, chứ đừng để mình ngu.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh dặn lại chú Gà một lần nữa, một khẩu quyết của Giáo là "phải giữ mình ở thế ko bao giờ để gái tự tuột khỏi tay, mà mình phải luôn là thằng chủ động trong mọi tình huống. Và khi nào cần phũ thì phũ, cần phủi thì phải phủi ngay. Để nó tuột khỏi tay thì sao còn gọi là "phũ" với "phủi".

    Đã là người của Giáo ko bao giờ để gái tự tuột khỏi tay, chính vì vậy trong bí kíp của Giáo ko có chương nào dạy cách tránh điều này mà ngược lại chỉ có chương dạy về phương pháp giãy hàng. Chú nhớ khẩu quyết chưa? :D

    Anh nói thật với chú Gà tuy anh cũng bình thường như con cô Hường thôi, và cũng từng đi lên từ gà, nhưng đời anh chưa một lần bị gái đá. Bị phản bội thì có rồi (thằng nào yêu nhiều chẳng bị ít nhất 1, 2 lần. Để lát nữa anh post bài Đống Rơm mà anh từng bị một em người yêu chỉ vì mình quá hờ hững mà phản bội sau lưng), nhưng dù phản bội thì nó vẫn thuộc về mình, là của mình nếu mình tha thứ. Chứ nếu bị gái đá hoặc nó tự tuột khỏi tay (trừ trường hợp bất khả kháng và khách quan như phải ra nước ngoài :D ) thì đập đầu vào cổng Giáo mà chết còn hơn nhận làm thành viên Giáo. Đã theo Giáo là chú phải nhớ cho anh câu đó! : ))
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
    dilentuga thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lâu lâu quán xá hiu hắt chẳng có trò gì, tình cờ gặp chú atlas02 gặp nạn bên box Tâm sự, suýt nữa thì bị em Trúc đem đi chôn ở nghĩa trang bên ấy. Với tinh thần nghĩa hiệp truyền thống của Giáo, “giữa đường thấy chuyện lèm bèm chẳng tha, cứu một cái nick hơn xây 7 tòa topic”, vậy nên thân Tổng Giáo Chủ anh liều mình giải cứu chú về đây nghỉ ngơi, chạy chữa. Đã ở đây rồi thì anh em ta sớm hôm vui vầy, đàm đạo về giáo lý, vô thường và những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời....


    Vì anh đã cố công lấy lòng 2 người đẹp để khen bài chú là một công trình hết sức công phu mà chú ko dám nhận, chú lại nhận nó là nhảm nhí đâm ra anh phấn khích vô cùng. Anh like chú về tinh thần biết tự phê bình như thế này. Nhân đây anh cũng phân tích bài viết của chú trên tinh thần nhảm nhí mà chú đã tự phê bình

    Đầu tiên chú hỏi anh rằng thì là mà "sẳn bác nói hay về Nhạc Trịnh và lẽ vô thường vậy bác chỉ cho tôi bài nào của nhạc Trịnh Công Sơn mà ý nghĩa vô thường nhất nào?", chú hỏi câu đó là anh đã thấy buồn cười lắm rồi, vì thứ nhất là anh chưa hề đả động gì đến hai từ "vô thường" khi nói về nhạc Trịnh mà chú tự vơ vào để rồi hớn hở đi phân tích về nó. Thế nên anh mới nói với chú là chú ko hề hiểu về nhạc Trịnh, và quan trọng nhất là, nhạc Trịnh chẳng hề liên quan gì đến sự "vô thường" cả. Ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của anh là, hơi hướng, màu sắc, tinh thần của nhạc Trịnh không phải là lấy cái tiêu chí "vô thường" làm chủ đạo như chú lầm tưởng.

    Nếu như chỉ vì có một, hai tác phẩm nào đó của ông có nói gì đó đến sự vô thường (đấy là anh ví dụ thế cho dễ hiểu) thì việc chú vì thế mà nhồi nhét "sự vô thường" nào đó vào tinh thần của nhạc Trịnh thì chú quả là hết sức "thông thái" rồi đấy! Chú thông thái đến nỗi trắng trợn đánh tráo màu sắc siêu thực, chủ nghĩa hiện sinh, tư tưởng triết học trong nhạc của ông với 2 từ "vô thường" theo cái cách hiểu đơn điệu và lệch lạc của chú.

    Sau đó chú lại còn hăm hở làm một công trình rất "công phu và giá trị" để "phân tích" về vấn đề này. Và bây giờ anh xin phép ngồi mổ xẻ bóc tách cái "công trình công phu và hết sức giá trị" của chú. Bởi như anh đã nói, “cứu một cái nick hơn mở 70 cái topic” chính là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoạt động và tồn tại của Giáo.

    Chú đợi anh khoảng tàn một nén nhang để anh chui vào miếu cầu khấn sự bình yên cho chú trước khi đi vào phần chính
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2013
    dilentugaThotest thích bài này.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ở đây anh sẽ tách công trình công phu của chú ra là 2 phần riêng biệt, đó là phần "Vô Thường" và phần "Ca Nhạc Học", là phần liên quan đến những nét chấm phá, những giai điệu, màu sắc của cuộc sống đáng yêu này.

    Chú đợi anh khoảng tàn nửa nén nhang để anh lên sân thượng, hướng về những vì sao và cầu nguyện cho em gái của anh ngụ ngon đã. Vì tự nhiên anh thấy nhớ em gái anh quá! hehe...
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Dạ! em không thích anh trai nói em thế này đâu :D
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
    ThotestAlp thích bài này.

Chia sẻ trang này