1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhìn cái này lại nhớ đến khổ thơ của thằng đệ anh khi xưa
    Con thuyền nhỏ gặp cơn sóng lớn
    Tình cảnh huynh cũng như đệ hôm nay
    Điếu thuốc này sẽ tan tành theo mây khói
    Huynh cảm phiền cho đệ kéo vài hơi
    Thotest thích bài này.
  2. Hung_ken_

    Hung_ken_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Con thuyền anh đã dạt về bến mới
    Tình cảnh anh nay cũng khác xưa rồi
    Mẩu tóp này coi như là kỷ niệm
    Chú đốt đi, cho oi khói cuộc đời
    Thotest thích bài này.
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chúc em Redtulips và mọi người có 1 giấc ngủ ngon!
    Redtulips thích bài này.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm qua anh ngủ ngon không vậy? Không trách hôm qua em ngủ ngon quá! :)
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hôm qua anh ngủ không ngon vì lúc đi ngủ cứ có cảm giác thiếu thiếu.
    Redtulips thích bài này.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thiếu gì thế anh? "Phố lạnh rồi và môi biết tìm nhau" à? :)
    Thotest thích bài này.
  7. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Trời, ao ước này thì phải vào miếu khấn mà anh còn chưa dám khấn. Anh chỉ thấy thiếu mất 1 lời chúc ngủ ngon của 1 người đã ngủ ngon mất rồi thôi em.
    Redtulips thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Không biết có phải người được nói tới là em không, nhưng nếu vô tình là em thì thấy mình thật có lỗi. :D
    Vậy hôm nay đề phòng nhỡ có làm ai đó vì mình mà thấy thiếu thì em - dù không biết đã ngủ ngay chưa - nhưng cũng chúc trước PK và cả nhà ngủ ngon, nhiều mộng lành sẽ thành sự thật nhé! :x
    Rất muốn dùng các icon trong site PK tặng, nhưng đang dùng điện thoại, không tiện, nên đành từ bỏ cái niềm vui nho nhỏ ấy vậy...
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Là em chứ còn ai nữa, chẳng nhẽ lại là em @Anxiety. Không có lời chúc ngủ ngon của em, đêm nằm toàn thấy Giáo vào trong giấc mộng hát bài "Trống vắng" thôi à.
    Redtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1 vài phút cho NK:
    HN, ngày 26/12/2013:
    Cả một buổi chiều không... "abc" được. Nguyên do là nàng công chúa nổi tiếng bỗng dành cả một buổi chiều ấy cho một thói quen cũ: đó là thao thao bất tuyệt líu lo độc thoại trong nhiều giờ liền. Mà cái lí do "bất lực" của mình hình như còn xuất phát từ vấn đề thần kinh. Từ sau trận đau đầu máu không lên não tuần trước, trong người mình có gì "khang khác", nhất là trong lĩnh vực "abc" ấy. Nên mình, cũng lại như ngày xưa, nghe bằng một tai và mọi thứ bay ra hết khỏi tai kia, không cần nói gì, chỉ việc thỉnh thoảng đế vài câu: "Ừ, à, đúng rồi..." vv và vv... rất thâm trầm, sâu sắc. Đến 4.15, nàng công chúa nổi tiếng nghe tiếng chuông (chẳng là mình đặt chuông giờ ấy mà), thốt lên: "Đã 4h rồi à? Nhanh nhỉ!". Mình - lều phà lều phều - trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê chấp chới gần cõi Niết Bàn, cất một giọng đầy chất hạ giới: "Ừa,cậu nói nhiều như thế mà thời gian không trôi nhanh mới lạ!"...
    Dù sao đối với mình thì đây cũng là một sự kiện, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi phản chiếu lại chút ánh sáng huy hoàng, trong veo và tinh khiết của một thời quá khứ, để rồi mãi mãi không bao giờ quay trở lại... Ôi chao, tưởng như đã hàng bao thế kỷ, khi mà mình từng thấy bản thân như một khu rừng già ngàn năm tuổi!...
    Thật sự không còn đau đớn hay nuối tiếc vì những thứ tốt đẹp và mỏng mảnh như vậy đã mất đi nữa, nhưng tận sâu thẳm nơi nào đó, trong linh hồn bất tử của khu rừng già ngàn năm, những mảnh vỡ quá khứ ấy vẫn còn nguyên lành và thiêng liêng đến nhói lòng như thế!
    thanksanyway_bn, Thotestbonghongvang1211 thích bài này.

Chia sẻ trang này