1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Anh tưởng anh mới bị các nàng công chúa làm cho đau, vậy mà em cũng vậy sao?
    Redtulips thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh khéo nói quá! Nhưng em cũng thấy là không có lí do gì đeer không đồng ý với những điều đó. : ))
    Thotest thích bài này.
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Hay là em cũng tham gia vào Giáo đi, để hằng đêm vào luôn giấc mộng của anh rồi, không cần phải chúc ngủ ngon hàng ngày nữa.
    Redtulips thích bài này.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ồ không phải vậy đâu anh. Chẳng là việc nàng công chúa này độc thoại nhiều giờ liền bên cạnh em từng gắn với một thời quá khứ vui vẻ và vô tư lự của bọn em. Sau đó có nhiều biến cố xảy ra khiến nàng công chúa ấy mất luôn cái thói quen ấy. Một điều tưởng như rất đỗi bình thường, giản dị và có lúc, khá phiền ấy, khi mất đi (cùng với sự bình yên), lại trở thành một thứ quý giá mà ta nâng niu, thèm muốn và chua xót nhận ra rằng hình như mãi mãi sẽ không bao giờ còn có lại đ ư ơjc nữa, anh ạ.
    Thotest thích bài này.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em rất vinh dự và cảm ơn anh đ ã quan tâm, nhưng em nghĩ cái gì có đ ư ơcj một cách khó khăn, hoặc hơi mất công một tí (ví dụ như phải chúc ngủ ngon để được vào giấc mộng của PK) thì sẽ làm mình thấy cái mình có được là quý giá hơn, mình cũng thấy đời mình thú vị hơn và sẽ giúp anh nhớ đến em 1 cách khác biệt hơn. ;) Nên em xin phép được đứng xa xa đ ể lại trở nên gần với PK hơn là dùng đến cách vào Giáo. :D
  6. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Em từ chối khéo quá. Thôi đành vậy, coi như em có PK trong tím là em cũng đã có Vicodo Giáo trong tim mình rồi.
    RedtulipsAlp thích bài này.
  7. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Uhm, anh hiểu rồi. Trước anh lại cứ ngờ ngợ Nàng công chúa là 1 chú nào đấy trong quá khứ, giờ vẫn đeo bám em, mặc dù em đã coi như đồng giới, không buồn quan tâm nữa. Hiểu ra, mừng quá!
    Redtulips thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mà coi Vicodo Giáo trong tim thì cũng như có Alp trong tim rồi [​IMG]

    (Té khẩn trương ko cẩn thận em Mây xé xác [​IMG] )
    Thotest thích bài này.
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Bác không phải té đâu, có em ở đây rồi. Chúc mọi người ngủ ngon!
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haha, ý của anh hay phết. Nhưng may mắn thay, chưa có chú nào trong quá khứ lại nữ tính đến mức làm em phải dùng đến cách diễn đạt dễ thương này (nàng công chúa)! :))
    Về chuyện Giáo: chúng ta nên quy về mối quan hệ cá nhân (anh và em) đi! ;) Em xưa nay không hợp với những chuyện đại sự, to tát tầm cỡ "Giáo" như vậy anh ạ.:x
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này