1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xử lí người thứ 3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanconyeuem_lk, 25/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    hài!!nếu đã ko vấn thì đừng chen vào những câu này :"Gái của chú cho chú làm của để dành rồi. Giải pháp cụ thể cho việc này là theo 1 nguyên tắc vàng của Giáo, đó là "cái kim trong bọc lâu ngày phải làm cho nó thò ra". Cụ thể thực hiện nguyên tắc này như thế nào, thì anh em trong Ban Lãnh đạo Giáo có 1 quy định là đối với các nguyên tắc vàng thì chỉ chia sẻ khi các tín đồ trong Giáo gặp vấn đề, chứ không chia sẻ đại trà được",đọc thấy con ng của chú tếu lắm!ok?
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Chú đọc thế mà vẫn không hiểu à? Sao chú cứ u u, mê mê thế nhỉ? Anh vấn cho chú rõ ràng về thực trạng và giải pháp thế còn gì. Thực trạng thì là gái cho chú làm của để dành, kiểu " được mùa chớ phụ ngô khoai / đến khi ... chữ bát lấy ai bạn cùng". Anh nói vậy chú đã hiểu vị trí và thực trạng của chú lúc này chưa? Có phải là vấn không?

    Tiếp tục giải pháp là phải làm cho rõ vấn đề, muốn làm rõ thế nào thì nói ra dài dòng lắm anh ngại. Chú vào Miếu, để cho anh có chút hứng thì anh mới giúp chú tiếp, còn anh không nợ nần gì chú. Vậy có phải là vấn không?

    Đợt này, chú trở lại anh thấy chú cứ mê muội thế nào ý, chú làm anh mất hứng quá đi.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Mà chẳng hiểu sao anh cũng kiên nhẫn với chú thế nhỉ? Chú đã ăn mày còn đòi xôi gấc, trong khi sức dài, vai rộng mà lại lười lao động.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    cải lộn và chửi nhau thì ko ai qua đc PK và ALB.giờ mà cải và chửi lại vs chú thì thành ra a cũng giống như chú!còn gì thì chú cứ nói tiếp đi,a nghe xem tài năng của chú tới đâu
  5. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Uhm, không vấn đề gì. Anh sẽ nói tiếp, chú nghe nhé... À mà thôi, chú vào Miếu đi rồi anh nói.
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    kêu a vào miếu?vậy thôi chú im đi càng tốt
  7. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Tốt à? chú nói cũng có phần đúng. Ít nhất là cũng tốt cho Cáo của chú vì sẽ thoát ra được khỏi thằng như chú.
  8. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    ko cần phải nói thế đâu chú àk!nếu gái của a cảm thấy vui khi ko có a thì a sẵn sàng ra đi,ko bám váy như chú e đâu,dai quá!!đời còn dài gái còn đầy,ta đi tìm những bông hồng phụ hợp vs ta,đâu nhất thiết cứ bám vào một e,mà ko biết đc những cái mới!!còn chú cứ bám vào kái miếu ấy,có ngày miếu sâp đè chết nhá :P
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Vào Miếu đi, anh sẽ khấn cho gái của chú sẽ cảm thấy vui khi có chú mà chú không phải ra đi.
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    giờ anh bẩu thế này nhé, chú mày phải chai mặt tý ko sợ đâu. Em cứ bẩu hôm nọ a mới nói sơ qua, hôm nay muốn gặp em một lần để chia tay thật, em phải gặp anh để nói chuyện cho xong, hơ hơ nói cho kiểu hài hước vào. Nếu gặp được thì cứ ôm với hôn đê cho máu, kệ bảo hôn lần cuối thì phải hôn lâu cho sau này đỡ nhớ, Xong rồi tâm sự tỷ tê một hồi xem khai thác được gì thì bảo a suy nghĩ lại rồi a ko thể ko yêu em được nên ko chia tay nữa. Xem em ấy nói sao, rồi về kể tiếp cho bọn anh nghe

    bài này là bài chí phèo đấy, hơi bị hiệu quả, a mấy lần dở trò này ra rồi thấy hiệu quả lắm, gái nào mà yêu em thật thì chẳng giận được nữa. Có khi giở bài cùn này nó lại càng yêu hơn ấy chứ
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2013
    vanconyeuem_lk, NoBiTa_VNThotest thích bài này.

Chia sẻ trang này