1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đem "Việt Nam sử lược" đốt đi, để thằng như mày đọc là nỗi nhục của Trần Trọng Kim!
    Mày có dám type lên đây cái đoạn Trần Trọng Kim đánh giá về Nguyễn Huệ cho cả cái diễn đàn này đánh giá không mà mày dám nói như thế?
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Ờ, chú cũng giống thằng ranh con bạn anh, nứt mắt ra đọc Tạ Chí Đại Trường, xong sủa váng lên, làm anh chán chả muốn cãi trẻ con =))
    Cứ type ra đây, biết đâu lại bắt đc anh viết bản kiểm điểm lần nữa!
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Để tìm hiểu thêm về trận Ngọc Hồi, như trên đây Mỗ đã tìm vài dẫn chứng về cách đánh đồn của quân Trịnh Nguyễn. Ở đây là Trịnh đánh lũy, Nguyễn thủ.
    Đấy là khâu 'thực hành' còn bây giờ, chúng ta đi sâu vào lý thuyết: của "diều lửa" và "quả nổ". Trích trang 451- 453 trong quyển "Hổ trướng khu cơ":

    Phép làm diều lửa đốt giặc: "Phàm có gió thì nên dùng hỏa công, đó là phép thường. Nếu trại giặc rất xa mà canh giữ nghiêm ngặt, thì dẫu có gió lớn, lửa cũng ko do đâu mà dùng được. Nếu làm phép diều giấy để đốt thì giặc df có cánh bay được trong phút chốc cũng hóa ra tro hết. Phép làm: Trước hết lấy nen tre làm cốt kết thành hình con diều, hai cánh dang ra, đem cốt diều ấy ngâm nước hơn một tháng, phơi khô, lấy giấy mỏng tẩm dầu trám dán vào cốt tre làm lòng diều. Lại lấy 1 cân lưu hoàng, 1 lạng diêm tiêu nấu cho tan ra đem vải mỏng mà tẩm rồi phơi khô, bồ vào ngoài cốt tre ấy làm da diều. Lại lấy một cân có bấc đèn cũng tẩm nước ấy để làm đuôi diều. Xong rồi lại lấy 1 sợi dây gai dài độ 100 bước, hoặc hai ba trăm bước, buộc vào lưng diều làm lèo và dây thả diều. Lại lấy một sợi dây giấy làm ngòi thuốc dài bằng dây gai buộc vào sau đuôi diều, còn thừa thì quấn vào dây diều. Nhân có gió thì thả diều lên, xem chừng hễ diều đến gần dinh giặc thì lấy lửa đốt vào đầu dây ngòi thuốc, lửa bén theo lên diều và cháy đứt dây, diều rơi xuống. Nếu dây diều chưa đứt thì lấy dao mà cắt khiến diều rơi xuống đốt cháy trại giặc"

    Phép làm hỏa cầu ( quả nổ, hay trái phá ): " Phép làm hỏa cầu là phép thần của Tây dương, Trong lúc đem quân đi đánh giặc, hai bên bày thành thế trận, ta đem súng phi thiên mà bắn, quả nổ tung ra, rơi đến đâu thì quả nổ nổ ra, mảnh sắt bay tung tóe bốn mặt, dẫu gươm giáo choáng trời, cờ xí lấp đất cũng một chỉ một lát là tan nát hết.
    Phép làm: Trước hết sai thợ sắt đúc một bình gang tròn ước một thước gọi là quả mẹ, lại đúc ba quả con mỗi quả tròn 2 tấc. Đều đúc gang mỏng. Trên miệng có nắp có đường trôn ốc để khi đậy nắp lại không bật ra được. Rồi sau khi nạp thuốc súng vào miệng bình. Hãy xin nói một quả. Trong lòng đựng đầy thuốc súng, xong lấy nắp đậy kín miệng lại. Trước dùi một lỗ nhỏ để luồn dây ngòi vào. Dùng vỏ gai ngâm nước muối phơi khô kết thành dây quân ở ngoài quả nổ, hình như rắn quấn. Như thế để cho lửa ko cháy vung ra. Lại lấy vỏ gai khô buộc xen vào, khiến cho lửa không tắt được. Lại lấy dây ngòi thuốc súng quấn vào toàn thân quả nổ, như thế là cốt cho nổ chậm. Lại lấy nước muối tẩm vào vỏ gai, phơi khô quấn vào chung quanh quả nổ rất kín. Làm như thế xong ròi lại lấy dây thau nhỏ buộc chằng ở ngoài, làm như thế để khi bắn đi không tuột da quả nổ. Lấy mấy quả con ấy nạp vào bụng quả mẹ. QUả mẹ cũng làm như cách nói trên. Còn đầu dây ngòi thì nên để hở ra ngoài. Cứ như thế đem quả nổ nạp vào đại bác phi thiên mà bắn thì quả nào cũng nổ .... ( lược một đoạn về công thức thuốc nạp ) "

    Như các bạn đã thấy trên, công thức "quả nổ" trên so với đạn "1 mẹ 5 con" bản chất cũng chỉ là một, chỉ loại đạn bắn vào địch sẽ nổ vung ra. Như vậy, thì thời Trịnh Nguyễn đổ về đến Tây Sơn, súng đạn để đánh nhau đã có sự tinh tế nhất định. Tây Sơn thừa hưởng điều đó. Các đoạn ở bài này và bài viết trước là 2 sách hoàn toàn khác nhau. Một viết ở Nam hà, 1 viết ở Bắc hà. Nên nói chung tính xác thực tương đối có thể tin cậy.

    Vậy ta tạm có thể đi đến kết luận súng đạn thời Trịnh Nguyễn đã dùng ở mức độ có hiệu quả thực sự, thời Tây Sơn thì lại càng rực rỡ. Nó ko mang tính chất cách mạng về công nghệ thời Tây Sơn, nhưng nó có cải thiện về số lượng trang bị là điều có cơ sở để khẳng định.

    Thế là sau cái ván của Mèo ú, điều thứ 2 làm nên sức mạnh Tây Sơn chính là mức độ sử dụng thành thạo hàng nóng phổ thông để chế áp quân địch. Còn 3 điều cần đề cập nữa: Hỏa Hổ, Voi, và bản lĩnh người lính. Ai biết thì bàn tiếp.

    Sr anh em, vì cách suy luận hơi lòng vòng, nhưng đây ko hẳn là ko có cơ sở đúng ko? :(
    meo-u thích bài này.
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    thái độ chú Mun kém quá :confused:chú chỉ muốn ăn thua đủ trong sử thì không đi đến đâu được cả, chúc chú năm mới vui vẻ nhá, mỗ không muốn mất thời gian với chú nữa:rolleyes:
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Mỗ ko muốn lũ trẻ bị ông xui dại đội **** lên đầu thôi. Chứ mỗ cũng chả vì cái fame ảo mà vật nhau với ông đâu!
    Năm mới vui vẻ!
  6. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Bác Moon là bác ''...Ophree đừng tan biến mất, mở tay ra chỉ còn một chút hư không'' phải ko ợ
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Ko, Mỗ yêu ttvnol từ thời 2008, nhưng mới tham gia ít lâu thôi. Nick này là nick đầu tiên.
  8. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Bác không nên dùng từ ''Mỗ'' bác ợ, từ đó của chị Lú, nghe đểu đểu thế nào ấy. Ko cần đú nho làm gì cho nhọc :v
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    1.298
    Hì, tiếng nước mình khéo đến quá nửa là từ Hán Việt, muốn sắp chữ viết mà ko lẫn chữ Hán Việt khó lắm. Mà đọc sách cũ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản thân từ đấy ko xấu, tùy sắc thái chứ ko hẳn là có ý miệt thị, cũng ko liên quan lắm đến hủ nho đâu. Đừng vì chị Lú mà ác cảm với từ ấy nhé! Phải tội chết!
    michael1123Inteltigence thích bài này.
  10. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Việc này phải khấn thôi!

Chia sẻ trang này