1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh cũng vậy nhé! Em đang ốm lạnh run người đây! =((
    Thotest thích bài này.
  2. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Giá mà anh ốm hộ em được nhỉ
    Redtulips thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh nói vậy cũng đủ làm em thấy đỡ đi nhiều rồi! :)
    Vừa mới mò sang GDQP đọc bài của anh. Ngạc nhiên quá! : ))
    Thotest thích bài này.
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Bên đấy anh post 3 bài tử tế. Em đọc bài nào vậy?
    Redtulips thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    PK ơi,
    PK cứ thức đi nhé vì em và Red đi ngủ bây giờ đây :P
    Red thân yêu ơi, chúc nàng ngủ ngoan và năm mới trọn vẹn niềm vui hén :x
    RedtulipsThotest thích bài này.
  6. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Red đi ngủ từ này, sắp tỉnh dậy rồi. Em thức thêm lúc nữa đi là gặp Red. Anh chúc em năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
    Redtulips thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh cảm ơn em. Anh cũng vừa chúc mọi người ở bên kia rồi! [​IMG]
    Redtulips thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn nàng Thanh đáng yêu nhé! Nàng thật biết đem lại cảm giác thư thái, mát dịu tâm hồn cho người khác! Người đàn ông nào có được nàng thật có phước đấy! :x
    Một năm mới tràn ngập yên vui, may mắn và hạnh phúc nàng nhé! :x

    Năm mới mà ta ốm lừ khừ, nằm một chỗ không đi được đâu mới chán! =((
    Chợt nhớ đến Socola, không biết năm mới này, em gái đang ở đâu, làm gì. PM cuối em gửi chị đúng lúc ttvn nâng cấp, chị không đọc được, sau đó thì quên bẵng đi mất...
    Năm mới mong em chị đón thật nhiều niềm vui và tràn ngập ấm áp, yêu thương! :x
    @pk: em vào đọc bài cuối của anh trong topic 5,6 trang gì đó của HuyPhuc í. Em cũng không nhiều thời gian nên chỉ chọn cái dễ nhất đọc thôi. :)
    Chúc cả nhà ngủ ngon, có một năm mới mạnh khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, đừng như em, mới đầu năm đã ốm nhé! :x
    Thotest thích bài này.
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Topic đấy, thằng Hủi đấy nó chửi bậy dã man luôn. Chúc em ngủ ngon, và sớm khỏi ốm nhé!
    Redtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình thích những người sống có đam mê. Đương nhiên, đam mê gì thể hiện tâm hồn, trí tuệ con người ấy thế nào. Nhưng dù sao, cứ có đam mê cũng là đáng trân trọng rồi.
    Với người đàn ông có đam mê, giả như người phụ nữ được xếp vào danh sách những đam mê ấy, dù là thứ 2, hay thứ n, chứ không phải là thứ nhất, thì đó chẳng phải là sự đáng tự hào và sự thành công mỹ mãn của người phụ nữ rồi hay sao? :)
    ...
    Hôm nay, không biết lần bao nhiêu rồi, bắt gặp một mùi hương sang trọng quý phái. Mùi hương mà khi người đi rồi, hương mới ở lại lưu luyến, còn người ngửi thì hệt như ... loài chó bắt được hơi, đã trở nên mù lòa, như bị thôi miên, dẫn dụ, chỉ còn biết đi theo tiếng gọi của khứu giác - đuổi tìm theo mùi hương ấy mãi...
    Thotest thích bài này.

Chia sẻ trang này