1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    đoạn trên thì ko có gì lạ :) ,chỉ trẻ em học SGK mới tin Huệ mộ quân (theo kiểu dc dân chúng ủng hộ gia nhập) trong vài ngày tuyển dc mấy vạn quân.
    Quân Tây Sơn tinh nhuệ, dũng cảm, bách thắng là đúng nhưng cũng đội quân ấy cướp bóc, tàn sát ko phải là ít. Huệ có cả chức quan trông coi việc 'trưng thu' lương thực và hàng hóa
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Năm 1786, khi ra Thăng Long, bấy giờ Nguyễn Huệ đã vào thành, hạ lệnh nghiêm cấm quân sĩ không được cướp bóc của nhân dân (trích Minh Đô sử). vào năm 1787, cũng đội quân đó, nhưng do Vũ Văn Nhậm chỉ huy thì: “Nhậm thả lính lùng khắp các nhà dân ở phố phường, lấy được rất nhiều của báu đến cả của tư cũng lấy hết”, nên nhân dân Thăng Long đã ca thán: “Đời trước hành quân không hề chạm đến mảy may của dân, có người lấy cái nón của dân che áo giáp của quan cũng không cho, sao nay dân gian lại bị hại thế” (trích Hoàng Lê nhất thống chí).
    vinhnxvtNoBiTa_VN thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Còn mật thư của mật thám gửi về cho Hai Long về cách thức hành binh của đội quân Tây Sơn thì chỉ là phét tí cho vui. Chứ nhờ phi đội mật thám bên ta làm ăn tốt, đâm ra ngay từ đầu phi đội mật thám của bạn Nghị béo đã bị hốt gọn tại Gián Khẩu, cho nên không có mật thư nào gửi về cho Hai Long cả. Ngay cả bên ta đến nay vẫn hoàn toàn dựa vào phỏng đoán chứ chưa phân tích nổi. Còn các bạn Bắc Hà với các bạn Phú Lang Sa thì có mấy nhời như sau:

    Những giả thiết để cắt nghĩa về tốc độ “hành quân như bay” “xuất quỷ nhập thần” của nghĩa quân Tây Sơn vẫn chưa đủ sức thuyết phục như một thực tế mà Trần Công Xán đã từng chứng kiến, Xán đã nói với Ngô Nho: “Người Tây Sơn hành binh như bay, tiến quân rất gấp, xem họ đi lại vùn vụt mau chóng như thần, chống không thể được đuổi không thể kịp, xưa nay chưa từng nghe nói có giặc nào như thế” (Hoàng Lê nhất thống chí).

    Không phải chỉ người Việt mà cả người Pháp cũng phải ngạc nhiên và lo sợ lối hành binh của quân Tây Sơn. Ngày 11 tháng 6 năm 1788, trong một lá thư gửi cho ông Letondal, giáo sĩ La Bartette có viết: “tôi không rõ cuộc viễn chinh của người Pháp khi nào sẽ xảy ra, nhưng tôi sợ rằng quân Pháp của chúng ta vì khinh thường bọn này (Tây Sơn) và không am hiểu tường tận về cách hành binh của họ, sẽ không đủ sức mạnh thì có thể trở thành nạn nhân bi thảm” (Tài liệu của Hội truyền giáo hải ngoại ở Paris, Cochinchine).

    Ất ơi, Ất à, ất lại trốn đâu rồi...
    Về ngay Giáo để ta rửa nốt cái tội u mê trong cõi vô thường với lại u mê trong cõi nhạc mộng mị đi nhé
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2014
    vinhnxvt, NoBiTa_VNOnlySilverMoon thích bài này.
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    1.298
    Lịch triều tạp kỷ trang 563.

    "Huệ và Chỉnh vào thành, hạ lệnh nghiêm cấm các quân thủy bộ không được cướp bóc. Huệ đóng ở phủ chúa Nguyễn Hữu Chỉnh và tả quân Vũ Văn Nhậm thu quân đóng ở lầu Ngũ Long"

    Như đã mỏi mồm với vài con lợn trên này, Vũ Văn Nhậm cũng là tác nhân ko nhỏ làm xấu đi hình ảnh Tây Sơn trong mắt người dân Bắc Hà!
    Alp thích bài này.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    1.298

    Nực cười, Huệ bắt đầu chiến dịch với xấp xỉ 10 vạn quân, thế mà "Quang Trung lập tức đem vài trăm quân rong ruổi ngày đêm...."
    Ờ, Tam Điệp đồn trú vạn rưỡi, Quang Trung mang thêm cứ lấy đắt cho năm trăm lính. Còn 8 vạn dân đen bị bắt lính, sẽ bằng thiên tài của Huệ, tự nhiên biết dùng hỏa mai, biết xài hỏa hổ, biết vác ván dung phong, biết dùng voi trận, biết tuân theo hiệu lệnh tức thời.

    Người ta bảo Mỗ đây bị nhồi sọ, nhưng hóa ra Mỗ vẫn chưa đánh giá cao Huệ và Tây Sơn như ông giáo sĩ này! Tính chân thực của bức thư ngay từ đâu đã như cái lờ rồi, còn đòi làm dẫn chứng, vkl thằng ngu!
    tungnguyen2810halosun thích bài này.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    1.298
    Mình chê thằng Lú vì ông viết bài này vẫn còn nêu khó khăn khi tiếp cận tư liệu chính thống, mà bài viết ông ta viết chỉ mang tính chất giới thiệu, chưa phải là tài liệu chuyên khảo cho vấn đề nào.
    Câu nói võ đoán của ông ta mà thằng Lú nó đem làm dẫn chứng thì có nên bực mình ko?
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đọc đoạn này thấy đúng là đám công giáo góp công lớn trong việc nước ta bị Phú đĩ đô hộ, thảo nào tới giờ nhà nước vẫn e dè đám theo cái đạo này :D
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thứ nhất anh *** phải là tín đồ gì của nhà chú. Chú cẩn thận với cái miệng của mình.
    Nguyễn Huệ có thể trong một thời gian ngắn kiếm được đạo quân vài vạn đánh quân Thanh nhưng để kiếm được đạo quân vài triệu lại là vấn đề khác. Chú có biết dân số Đại Việt ta lúc đó bao nhiêu người không mà đòi vài triệu quân? Lê Lợi huy động nghĩa binh đánh quân Minh, chính nghĩa ngời ngời thế mà trong 10 năm chỉ có 30 vạn quân trong tay. Nguyễn Huệ chỉ có vài năm mà đòi có vài triệu quân. Đúng là thằng máu cóc có dồn lên não. và xin thưa là để giử một vùng đất nó khó vô cùng cũng giống như Đại Việt ngày xưa thường xuyên thắng Chiêm Thành nhưng chỉ chiếm lần từng châu nhỏ đến vài trăm năm sau mới chiếm được trọn vẹn. Thằng Minh nó mạnh thế mà chỉ chiếm được Đại Việt có 20 năm thế chú nghĩ đám dân Quảng Đông Quảng tây nó chịu ngồi yên cho Quang Trung chiếm nó chắc. Đó là chưa kể đạo quân Phương bắc lúc nào nó cũng sẳn sàng. còn chú so mấy thằng hải tặc tàu ô chỉ cần có vàng có tiền là tụi nó theo với đại bộ phận dân Hán ở vùng Lưỡng Quảng đứa nào cũng tự hào mình là nòi giống Hoa Hạ coi các dân tộc khác là man di mọi rợ.
    chưa kể Quang Trung còn một trận quyết chiến với Nguyễn Ánh ở phương nam chỉ cần lúc Quang Trung động binh đánh Nguyễn Ánh Càn Long cho Phúc Khang An cầm đại quân đến kết hợp với Nguyễn Ánh ở phương nam thì Nguyễn Huệ sẽ lưỡng đầu thọ địch kết cục ông ta chẳng khác quái gì Quan vũ vì tự kiêu mà mất Kinh Châu.
    còn chuyện triều đại nào dời đô khỏi Thăng Long là mất nước chuyện nó ngay trước mắt, chú chỉ cần có não là tự biết thôi: Hồ quý Ly dời đô ra Thanh Hóa là Đại việt bị nhà Minh hốt, Nguyễn Ánh dời đô ra Phú Xuân mấy chục năm sau Đại Việt cũng bị Pháp làm gỏi ngay. Trong khi các triều đại định đô ở Thăng Long như Lý, Trần, Lê thì Đại Việt thế vững như bàn thạch chưa lần nào bị ngoại xâm chiếm.
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2014
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chú trích Hoàng Lê thì anh cũng trích Gia Định thành Thông chí thử xem nhà Tây Sơn tốt với dân như thế nào nhé:
    Trong khoảng những năm 1776- 1779, Cù Lao Phố đã bị tàn phá trong các cuộc giao tranh. Nhà cửa, tiệm buôn, phố xá, kho chứa hàng đều bị thiêu đốt. Đường xá bị đào bới (Vì người Hoa có thói quen chôn vàng bạc -Tây Sơn đào hy vọng kiếm vàng bạc ) , các cơ sở thủ công tan tành. Dân chúng bị tàn sát, thây lấp hết giòng sông quanh cù lao, nước đỏ ngầu vì máu. Đến cả tháng sau, những người sống sót không ai dám dùng nước ở sông vì ô nhiểm! Cả một vùng thương cảng sầm uất đã thành chiến địa tan hoang.
    Nơi đây biến thành gò hoang, sau khi trung hưng người ta tuy có trở về nhưng dân số không được một phần trăm lúc trước'' (Gia Định thành thông chí). Sau khi chợ búa cùng phố xá bị tàn phá nặng nề, các thương gia người Hoa rủ nhau xuống vùng chợ Lớn sinh sống và lập những cơ sở thương mãi khác cho đến nay...
    năm 1782, Nguyễn Nhạc tới 18 thôn Vườn Trầu, bị phục kích thua thảm bại, hộ giá Ngạn của Tây Sơn tử trận. Nhạc nhận ra bọn phục kích là đạo binh Hòa Nghĩa gồm nhiều người Tàu theo giúp Nguyễn ánh. “Nhạc bèn giận lây, phàm người Tàu không kể mới cũ đều giết cả hơn 10.000 người. Từ Bến Nghé đến sông Sài Gòn, tử thi quăng bỏ xuống sông làm nước không chảy được nữa. Cách 2, 3 tháng người ta không dám ăn cá tôm dưới sông. Còn như sô, lụa, chè, thuốc, hương, giấy, nhất thiết các đồ Tàu mà nhà ai đã dùng cũng đều đem quăng xuống sông, chẳng ai dám lấy. Qua năm sau, thứ trà xấu một cân giá bán lên đến 8 quan, 1 cây kim bán 1 quan tiền, còn các loại vật khác cũng đều cao giá, nhân dân cực kỳ khổ sở. Theo Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam: Sơn Nam
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Tiếp đi, còn khoảng 6, 7 post nữa của ta mà tín đồ chưadám trả lời. Đừng đánh trống lảng. Trả lời xong thì ta giảng tiếp cho tín đồ nghe. Cái dcm cái thằng BaTàu ! =))

Chia sẻ trang này