1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ em nên làm gì bây giờ với bạn gái thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HamletVu89, 03/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Sau vụ em nó ngại, 2 ngày sau em ít nhắn tin hơn nhưng vẫn quan tâm, về công việc em giúp đỡ tận tình và em nó cũng tiếp nhận bình thương chứ không ngại nữa. Em ấy châm bài em hỗ trợ đày đủ mọi thứ, tối ngày kia em gọi điện nói có gì không hiểu cứ hỏi em và sau đó em ấy vui vẻ hỏi em thật. Tối qua, sau khi dạy thêm xong em gọi điện cho em ấy.
    Em: " Alo, đang làm gì đó em :) ? "
    Gái: " Hihi, đang đi uống nước với bạn, anh đang làm gì đó?"
    Em: "Anh vừa dạy xong đang chán không biết làm gì nè:("
    Gái: " Chà bữa nay đầu tháng chắc vừa thu học phí nên giờ hí hững lắm hi ;) ?"
    Em: " Đâu, sắp tết rồi nên để cuối tháng này anh thu 2 tháng 1 lần luôn, chứ giờ thu anh sợ tiêu hết là tết đói nhắng răng :eek:?"
    Gái: " Có người tết ni giàu rồi, tết nhớ đãi em út nha"
    Em: " Chuyện nhỏ :rolleyes:"
    Em: " Thôi vào uống nước với bạn tiếp đi em, tối về nhắn tin anh biết anh gọi lại nói chuyện cũng được, giờ em vào đi "
    Sau đó có đứa bạn rủ đi đánh bida nên em đi chơi luôn, khoảng 22h15 em về và gội cho em ấy kể lể em chờ tin nhắn em ấy về nhà khổ sở lắm, em ấy cười, 2 người tám khoảng 1 tiếng rồi em và em ấy đi ngủ :oops:"
    Nói chung em hoàn toàn chân thành và thật lòng với em ấy, thời gian này cũng có 2 người con gái nói thích em, hẹn hò em đủ kiểu nhưng em từ chối hết, em muốn thật lòng 100% với em ấy dù sau này có như thế nào đi nữa. Trong tình cảm em không muốn lăng nhăng, không muốn đi chới không đàng hoàng với bất cứ đưa con gái nào trừ em ấy ra.
    Trưa nay em nhắn tin với em ấy
    Em: " Ăn cơm chưa em:)?
    Gái: " Chưa anh, đang chấm bài :) "
    Em : " Không phải còn 1 xấp bài thôi sao giừo này chấm chưa xong :)"
    Gái: " Sáng giờ đi chơi (với hội con gái cùng trường, có rủ em nhưng bận nên ko đi), làm chi phải nhắn 1 lúc cả 2 số luôn, đại gia ghê hey =))"
    Em: "Anh định nhắn vô số mobi nhưng sợ em ko đem theo máy nên anh nhắn 1 lúc 2 số luôn cho chắc. Em coi nghĩ ngơi ăn cơm cho nochiều rồi chấm, ah, tí chiều đi dạy kèm nhớ mang áo ấm kẻo tối ra lạnh lắm đo"
    Em nghiêm túc, thật lòng và chân thành với nó dù cho kết quả có như thế nào đi nữa:):)
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tạch, :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    với phong độ này => Tạch
    Sửa lại 2 bài tin nhắn (mà nên dẹp luôn cái này đi là vừa)
    Bài 1:
    Em: " Alo, đang làm gì đó em :) ? "
    Gái: " Hihi, đang đi uống nước với bạn, anh đang làm gì đó?"
    Em: "Anh vừa dạy xong, hát nhiều nên giờ hơi khô cổ, qua đây tiếp nước đê"
    Gái: " Chà bữa nay đầu tháng chắc vừa thu học phí nên giờ hí hững lắm hi ;) ?"
    Em: "uh có chút, sắp thành đại gia rồi, thiếu người đẹp nữa là đủ bộ em nak?"
    Gái: " Có người tết ni giàu rồi, tết nhớ đãi em út nha"
    Em: " Tết này đi du lịch Đà Lạt với anh không em... :rolleyes:"

    Bài 2
    Em: " Ăn cơm chưa em:)?
    Gái: " Chưa anh, đang chấm bài :) "
    Em: ' Uh em chấm tiếp đi, định hẹn em đi chơi mà giờ em bận rồi, thôi để khi khác vậy'
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    tình hình tạm ổn rồi. giờ chuyển sang tìm hiểu sở thích của em ý. văn học ? thể loại âm nhạc ? phim, ảnh . mấy thứ này chị em nào cũng thích cả, chỉ cần dò đúng gu. em ý có hay online không? chú có ở Hà Nội không, chị tư vấn cho vài địa điểm để rủ gái đi chơi. chúc chú tuần mới may mắn
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Khổ thân, chú bị dính độc adrenaline trong người rồi nhá. Phải tích cực quay tay đi thì đầu óc mới thư thái mà tán gái được :D
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thế này không ổn rồi! :-?
    1 - Bạn đang thể hiện dấu hiệu trầm kha của FA lâu ngày! :)) Tức là quá quan trọng cáo lên, chưa gì đã vội xác định cáo là duy nhất. Tiến trình tình cảm chưa đến đâu thì khác gì dọa cho người ta từ có cảm tình xuống sợ chạy mất.

    2 - Bạn tán tỉnh ko có chút hấp dẫn nào hết. Chỉ biết quan tâm, chăm chút rồi lại quan tâm ... Cái đó bố/anh đều làm được. Người yêu phải cần nhiều hơn nữa. Phải chứng tỏ giá trị bản thân mình chứ! Quan tâm ko có tội nhưng thể hiện sai là tội nặng đấy.

    3 - Bạn - cá nhân bạn - có đang bị nhàm chán quá ko? Sao thấy có mỗi môn Toán với bài vở làm mối liên kết thế? Cả 2 ko còn sở thích, mối quan tâm nào chung khác à???
  7. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chưa yêu mà đã nhạt thế kia,đến khi yêu đc vài bữa thì ko biết như thế nào!!dẹp sư chân thành gí gì qua 1 bên đi,tập trung thể hiên tài năng,bản lỉnh... of mình cho gái thấy.vd như:Dạy giỏi,thu hút đc nhiều hs học thêm,miễn phí cho hs nghèo,sắm con SH....gái sẽ chú ý đến bạn,gái giờ thực dụng lắm bạn ạ,cái gì nó thấy đc nó mới tin!nên nhớ gái là phần thưởng của sư thành công chứ gái ko phải là mục đích thành công của ta
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    quá lâu rồi ko vào lại cốc, bao nhiêu năm các cao nhân ra sức chữa trị mà bệnh cúm vẫn tràn lan thế này :D

Chia sẻ trang này