1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Anh PK à? :eek: Giời ơi anh lấy nick này làm em tý thì tưởng bạn trẻ trâu nào! :)) Rất vui vì chúng ta đã ko cần phải nhắc đến các bạn ý nữa :-bd
    NoBiTa_VN, dilentuga, Alp1 người khác thích bài này.
  2. ThoPhieu

    ThoPhieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    43
    Đến hôm nay diễn đàn mới bắt đầu cho lập nick mới trở lại. Giờ anh đổi nick mới rồi em này.
    NoBiTa_VN, dilentugaAlp thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau :)) Y hệt câu anh định nói từ sa'ng nay nhưng không dám nói nữa vì sợ anh em hiểu lầm ^ ^
    ThoPhieu, NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Xem xong trận U19 thấy một cảm giác đau lòng. Không biết diễn tả thế nào nữa. Buồn hơn bị người yêu thằng bạn bỏ. Buồn!
    Chắc chắn vẫn hi vọng vào cách làm bóng của bầu Đức, nhưng sao đau thế ko biết =((
    Lần cập nhật cuối: 09/01/2014
    kieuhaiyen, NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    update mới cho các bác đây, hôm qua sau khi U19 VN bị dẫn 4-0 thì em các bác tắt TV lên xem lại bài vở chút, thì khoảng tầm gần 9h thì ******* cũng chẳng có gì cả, gái nhờ em hướng dẫn mấy bài toán đại cương nghe đâu thi lại (gái học năm nhất kinh tế ) em các bác thì dốt chứ mấy cái làm màu này thì ok ko phải xoắn, thực ra mấy bài này ko khó, nếu chịu suy nghĩ tí là ra, em hướng dẫn có tí là gái hiểu ngay, em nghĩ nếu gái chịu khó nghĩ tí là ra chứ ko cần phải hỏi em, hay là gái nhớ em :) cdsht cmnr, bọn em cũng hay call cho nhau tuần vài lần, lần vài phút, nội dung thì cũng chỉ xoay quoanh vấn đề học hành thôi, nhiều khi em cũng cố đá sang vẫn đề hỏi han quan tâm em nó ntn thì hơi lạc điệu, thực ra mà nói thì thích một ai đó thì chỉ cần nghe giọng nói qua đt cũng phê rồi :) tdsht tập 2, ah có 1 chi tiết quan trọng là em đã đánh giá quá cao ny cáo, sơ lược về ty đứt gánh của bọn nó tí, bọn nó từng yêu nhau năm gái học lớp 10 (gái học cùng trường em) đc mấy tháng thì chia tay ko rõ lý do (gái bảo là do xấu tính), và ny gái đã có em khác ngay sau đó, rồi thì chúng nó bắt đầu liên lạc khi gái học 12, hình như ny gái có tỏ cmnt tình, nhưng gái bảo thi xong đh rồi tính, thì gái thi xong đh thì bọn nó bắt đầu yêu nhau, đc 3 tháng thì gái quen em, và 2 tháng sau thì đường ai nấy đi, quá phũ, trong vụ này nếu như theo stt của ny gái trên fb thì cậu này có vẻ lụy gái, kiểu thôi ko nghĩ về em blad...blad mà thằng này cũng siêu có ngay ny mới luôn, thực ra thì nó cũng chỉ lừa đc mấy em cấp 3 mê phim hàn quốc, suốt ngày ảo tưởng về mấy thằng đàn bà đứng tiểu tiện mà thôi, chắc gái cũng từng :), rồi cũng post ảnh nt với ny mới (làm màu với gái) và chúng nó cãi nhau khá to, gái có tâm sự với em chuyện ny cũ blad....blad em cũng chỉ ngắn gọn " thôi kệ ", ny gái tán gái cũng cậy thế đẹp trai phong cách hàn quốc tán gái kiểu rẻ $ như fb, sms cả ngày đâm ra gái chán, và em cũng đánh giá sai tình hình tác chiến nếu như gái đã có ny rồi, hay thậm chí là đã từng yêu khi mình lân la làm quen thì mấy em biết tỏng là gà có ý thích rồi, nếu mà vừa mắt thì mấy em sẽ cho cơ hội qua vòng 1, đến vòng 2 là phần tính cách nếu gà ăn nói có duyên biết làm gái cười thì sẽ qua đc vòng 2 đến đây thì gái bắt đầu làm cho gà ảo tưởng về gà bằng những việc quan tâm đến gà, muốn tìm hiểu về gà nhiều hơn, nếu gà nào non sập bẫy thì là bạn gái chắc luôn, với chiến thuật ban đầu của em là đợi đến khi gái quan tâm muốn tìm hiểu em thì em bắt đầu xuất chiêu nhưng đợi mãi đợi hoài sao chả thấy, nhưng có 1 chi tiết quan trọng làm thay đổi cục diện của trận đấu mà hết sức quan trọng đó là những lúc em quan tâm đến gái có vẻ gái rất vui, và gái hay để ý đến những câu nói vớ vẩn của em vd:
    gà: tối nay a xem đá bóng ko đi chơi đâu nhưng ai biết đc là có 1 hiệp thì e đi học bài
    và hôm sau thì
    cáo: hôm qua e định blad.....blad nhưng nghĩ a đang xem đá bóng nên thôi đại loại là vậy, và em luôn phải dẫn dắt mọi câu chuyện kiểu như:
    gà: anh thích ..blad...blad...
    cáo: em thì thích...blad..blad
    để mình có thể hiểu gái hơn và gái cũng biết chút thông tin về gà, giống như kiểu tán gái chưa yêu ai bao giờ ấy thích được quan tâm và muốn là người quan trọng với gà, gái thì con nhà lành rồi gì chứ học gần nhà thì phụ huynh quản lý cmn chặt nên ko có chuyện quá giang đâu đó lúc đêm tối đc, và gái cũng khá xinh ,lạnh lùng và tiểu thư nên những gà non trình sẽ ko có cừa làm quen mà những cao thủ thì gái chưa đủ làm hấp dân họ, có chăng chỉ vì cái khe thôi :),ah ny cũ chắc cũng chưa ăn đc cái gì đâu nhở, yêu nhau cũng kha khá mà gái ko đem về nhà giới thiệu thì có vấn đề, em cũng đến nhà gái khá nhiều, nhưng chỉ đứng ngoài cổng thôi cũng gặp phu huynh gái mấy lần cũng nhanh miệng (quen và làm nhiều rồi) chào hỏi, họ cũng ậm ừ xã giao thôi, chắc họ chả ấn tượng gì về em có chăng thì chỉ là thằng trẻ trâu chạy ex bạt mạng ngoài đường:(, mà kệ khi nào có đc con gái mấy vị thì cháu sẽ cưa mấy vị sau :) :rolleyes:
    em cũng có kế hoạch sẽ nâng cấp tc 2 đứa sang trang mới nên tết âm này em sẽ xuất binh khai nòng lập công để báo giáo ân, có 2 phương án đã đc lâp ra các bác xem tính khả thi cũng như hiệu quả của nó xem ntn
    1,là giao thừa em sẽ rủ gái đến khu phố nhà em để xem những trò chơi dân gian cùng đốt lửa trại đón giao thừa, cái này chắc chắn độc, và em sẽ lấy cớ là ko muốn mấy bô lão ép uống đến sáng thì nhờ gái làm ny rồi lợi dụng đưa bạn gái về để mấy bô tha mạng, khó khăn đặt ra là đi bộ hay đi xe ợ, vì nhà gái cách khu phố nhà em có lẽ tầm hơn 1 km, đi xe thì quá gần chả lợi dụng đc gì cả, em tính đi bộ để gái mà mệt em sẽ cõng gái đi một đoạn, tiện thể lợi dụng luôn nhưng ko biết với cái tính tiểu thư và bướng của gái thì đi bộ hơn 1km là cả vấn đề làm sao thuyết phục gái cho khéo giờ, ko khéo nó lại xách xe ra anh đèo em thì hỏng hết kế hoạch
    2,em sẽ rủ gái đi chùa đầu xuân cầu may mắn cái này thì dễ cơ mà để lợi dụng thì ko khả thi lắm cùng lắm là nắm tay nắm chân thôi :)
    ko biết nào có kế gì hay giúp em cái mình càng nhiều phương án thì càng dễ triển khai và ít bất ngờ khi gặp sự cố,
    ps: ko đọc chùa nhé có ý kiến nha các bác:) đặc biệt là bác @NoBiTa_VN
    Lần cập nhật cuối: 09/01/2014
    hunter92, NoBiTa_VNAlp thích bài này.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Tầm này mà chú vẫn còn nghĩ đến gái được thì anh chịu rồi đấy! Anh bị sốc thực sự rồi.
    glassheart07, NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Viết tỉ mỉ và dài vãi:)
    Đọc đoạn cuối thoai.
    Nhập vào 2 IN 1 đi chú thì sẽ suôn sẻ hơn ấy.
    Trước Giao Thừa 1 tiếng thì chú alo. OK, chở gái đi bát phố 1 vòng ngắm quang cảnh ngày xuân ( 15 phút )
    Rồi gửi xe đâu đó để vào tham quan chợ xuân để xem, ngắm, nhìn, sờ mó, hít hà cành Mai, cây Đào....cố gắng tận dụng va chạm, chen lấn, nắm tay, bá cổ, quàng eo, chỉ trỏ ( 30 phút )
    Còn dư 15 phút cuối thì đèo gái về khu phố mình xem những trò chơi Dân gian.
    Tiếp theo là chú chở gái đi Chùa hái lộc xuân.....15 phút.
    Xong chở gái đi ăn phở xong thì về ngủ:D
    Còn chú muốn bụp gái thì thời gian lùi thêm 1 tiếng nữa:)
    dilentugahunter92 thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em quên khuấy đi mất. Đi mà ko trình tấu:(
    Đúng là Vệ Phủ tà giáo nguy hiểm khôn lường. Rộng cửa đi vào nhưng đi ra thì..thì..[​IMG] như thế này đây.
    Mùng 7 phất cờ rầm rộ nha anh:) Chuyến này chắc em phải đi tiên phong quá:D
    dilentuga, hunter92Alp thích bài này.
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giáo chủ VICODO Giáo là số 1 [​IMG]
    dilentugahunter92 thích bài này.
  10. hunter92

    hunter92 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    40
    Vẫn phải tuyên dương tinh thần xả thân vì nghĩa lớn của chú Nobita. Tuy nhiên, vụ đấy bác ALP nói đúng rồi, cơ sở hoạt động bí mật của ta trong lòng địch bị bại lộ, anh em chưa kịp cài cắm gián điệp vào sâu hơn. Dẫu vậy, thì Giáo ta cũng vẫn kịp tổ chức được 1 live show nơi đất khách.
    dilentugaNoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này