1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ sao đây mọi người.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zzvszz, 14/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bác,tình hình là em đang tán 1 em làm cùng công ty đã 6 tháng rồi mà tình hình căng quá.
    trên cty e và em ấy gặp nhau cũng nc bình thường nhưng ngoài giờ đi làm hẹn cô ấy đi uống cafe hoặc đi ăn thì hơi khó.1,2 tuần mới đi uống cf hoặc đi ăn uống với nhau 1 lần,còn hẹn nhiều thì lúc nào cô ấy cũng nói là bận này nọ nên không đi được,những ngày lễ như noel hoặc tết tây thì hẹn cô ấy đi chơi cô ấy cũng không đi,có 20/10 em có tặng cô ấy món quà với hoa thì cô ấy cũng nhận và cũng đi ăn với em nhưng trong lúc nc chuyện thì cô ấy cũng bóng gió là đừng có hy vọng để rồi thất vọng,hiện tại e cũng đang phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại,tình hình này kéo dài không biết bao h cô ấy mới đổ nữa.em định qua tết là tìm việc khác để làm nên có thể là không còn nhiều cơ hội gặp cô ấy hằng ngày như trước đây nữa,mong các bác cho em lời khuyên.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đã rõ ràng rồi cơ mà :) bỏ đi
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    định hẹn em nó đi ăn tất niên phát cuối rồi nói chuyện cho rõ ràng luôn,được ăn cả ngã về không sang năm đi tìm việc khác làm rồi bye bye em nó luôn mọi người thấy sao?
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Em đó có người yêu rôi đó...hoặc là bạn có ngoại hình không được mắt cho lắm, hoặc có thể là tiền chưa nhiều
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    trước hết bác phải trả lời cho em mấy câu hỏi này rồi em sẽ biết bác nên ăn cả hay là đâm đầu vào tường,
    1, đã bao giờ gái hỏi bác về sở thích của bác chưa?
    2, đã bao giờ gái hỏi bác về gia đình bác?
    tạm thời thế đã
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    cái này thì lúc mới quen cũng hay nt với lúc đi cf ăn u
    ống 2 bên cũng có nói về gd mỗi người,sở thích thì mình nghĩ là tiếp xúc thời gian thì cũng biết được phần nào rồi.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú thêm ít tư liệu về gái thêm chút nữa đi:)
    Ít tư liệu về gái quá nên anh chả biết nói giề:D
    dilentuga thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú hẹn thì cứ hẹn, ko sao cả. Gái ko đi thì mặc kệ:)
    Còn nói chuyện rõ ràng thì, thì đã có gì với nhau đâu mà được ăn cả ngã về ko chứ.
    Cứ bình tâm lưu số của gái. 2,3 tuần 1 tin nhắn hay 1 cuộc alo hỏi thăm là được. Xoắn xít hay phết bơ cũng chả ép phê được đâu. Thời gian rảnh thì chú cứ tán em khác:)
    dilentuga thích bài này.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Eo, 6 tháng cơ à, chú này kiên trì nhỉ. Em gái kia đã nói đến nước ấy, rõ quá rồi còn gì, chú rút lui đi cho êm đẹp. Làm khó em ấy quá em ý lại phải phũ hơn thì chú cũng ngượng, hic...
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    khổ cái là mỗi lần định bỏ luôn thì em ấy lại tìm cách gây chú ý và có khi nt cho mình nữa :( do vị trí em ấy ngồi ngay cửa ra vào của phòng mình nên mỗi lần đi toilet hay đi đâu thì cũng chạm mặt nhau nên cũng khó mà bơ luôn được,mà bảo xem như bạn bè thì cũng khó,tình hình này chắc sau tết chuyển cty mới dứt luôn được.hôm qua có hẹn em ấy đi ăn tất niên với đám bạn thì e ấy cũng đi nhưng bảo đi cùng xe thì lại không chịu, thế mới chán

Chia sẻ trang này