1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia tay của Việt Thắng gửi tới các bạn HLC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi viet-thang, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó còn nhát có dám gặp em ấy đâu. Tình yêu đó mãi để trong lòng như cái status kia thôi. Trước lúc lấy vợ chắc phải nhờ ai gỡ ra không bị hiểu lầm thì chết :))
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Giá như có buổi off nào gặp lại toàn thể anh em như ngày xưa nhỉ.... ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.
  3. butkycaocap

    butkycaocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng vàng quà tặng đầy ý nghĩa....?
    [​IMG]
    Golden Rose
    Hoa hồng vàng – Biểu tượng danh giá cho tình yêu và sắc đẹp.​

    Là món quà hoàn hảo cho bạn gái, vợ và mẹ của bạn trong những dịp lễ đặc biệt.​

    Hãy để những người bạn yêu quý tận hưởng giá trị bền vững với thời gian.​

    Hoa hồng vàng là món quà đặc biệt xinh đẹp được tạo ra từ những người thợ thủ công thay bạn gửi lời yêu thương.​

    Những cánh hoa và lá của hoa hồng vàng được làm bằng vàng nguyên chất 99,99%​

    Mỗi bông hoa đều kèm theo giấy chứng nhận được cấp bởi các công ty uy tín về vàng tại Trung Hoa và thế giới.​
    [​IMG]

    Đây là mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của dân tộc Trung Hoa, có nguồn gốc từ Đông Phổ, thịnh hành vào đời Tống, Tề Lương, Trần, khu vực Long Nam Kinh ngày nay (Giang Ninh), là nơi khởi nguồn của vàng lá, được tương truyền đến nay đã gần 1700 năm lịch sử.


    Sản phẩm hoa vàng được chế tác bằng cách: trong chân không, vàng miếng nguyên chất thông qua khí hóa gia công điện khí, thông qua kết cấu tĩnh điện, điện ly, sử dụng kỹ thuật cao, làm cho những hạt bột vàng phủ lên miếng keo (PUC) hình thành nên một bề mặt vàng mỏng, mang lại tính đặc sắc cho sản phẩm. Do bề mặt vàng có độ trong như kính nên còn được gọi là vàng lá mặt kính, thông qua gia công có thể đem lại các loại đường vân mà hàm lượng vàng vẫn đạt 99,99%.



    Mỗi bông hoa hồng đều được tạo ra dưới đôi bàn tay lành nghề và tỉ mỉ của các nghệ nhân, với nhiều công đoạn khác nhau, tương đương với 4 ngày làm thủ công từng cánh hoa, từng chiếc lá mong manh rồi kết hợp tất cả lại, để tạo nên một bông hoa tuyệt tác của thiên nhiên. Cũng bởi tất cả các bông hoa đều được tạo ra từ đôi tay của thợ thủ công, nên mỗi bông mang một vẻ đẹp, một sức sống khác nhau, cũng như chính tình yêu của bạn, chỉ có một trên đời.

    Hoa hồng vàng – là một món quà độc đáo và đầy ý nghĩa để bạn dành tặng cho ngày lễ Giáng sinh ấm áp với tình yêu tràn ngập thế gian, hay dành tặng cho ai kia thật đặc biệt vào ngày lễ Valentine, hoặc bạn cũng có thể dành tặng cho người mẹ yêu thương của mình vào ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hay ngày cưới… hoặc bất kỳ một dịp đặc biệt nào đó.
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    quay đi quẩn lại topic đã hơn 8 năm tuổi :D
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, tài sản quí giá còn lại là những kỉ niệm. Kỉ niệm là gì mà con người ta cứ muốn tìm về ngày xưa....
  6. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Vì ngày xưa có những kỷ niệm ngọt ngào và cũng cả cay đắng :))
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Văn mình ngày xưa nghe củ chuối thật hà hà....
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ông bạn giờ vẫn lang thang nơi này à?

Chia sẻ trang này