1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thế chẳng lẽ em mời anh cả 2 trường hợp, vừa thân quen lại vừa nêu tên ko được sao?o_O
  2. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh quý em và 1 số anh em khác. Nhưng đợt này anh chán chơi ở ttvnol này rồi em à. Giờ anh vào đây còn mỗi việc là để cùng test với tech admin ( các bạn ý vừa mới cho vào black list để chặn email đăng kí của anh, nhưng anh vẫn còn có tool khác tạo email còn nhanh hơn cả tool trước). Ngoài ra, có 1 việc quan trọng hơn là tiếp thị sản phẩm cùng với bạn @ALPHA3 em à. Hôm trước anh đã chào bán cho bạn @favourite rồi mà bạn í chê không mua.

    Hẹn với mọi người 1 dịp nào đó, anh sẽ mời em và mọi người cà fe. Cafe chém gió cũng là 1 sở trường của anh.
  3. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Mặt mũi tối xầm! Mở mắt ra đã thấy mình ở trỏng rồi :confused:
    Việt nam cực lực phản đối dùng vũ lực trong và ngoài xó :(
    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/noi-buon-1807.html

    NỖI BUỒN

    Sáng tác: Phú Quang

    Trình bày: Thùy Dung

    ************************

    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi

    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô

    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi

    Mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi

    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh
    Rat Chan Tinh, Alpke_chien_bai thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ở trỏng có vũ lực hem :eek:
    Chỉ sợ vào rồi ứ muốn ra thôi :P
    workerbee2006Alp thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    :))
    ...
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ đang muốn đòi 1 post RẤT BÌNH THƯỜNG mà PK viết cho tớ đêm qua đây, tớ đã kịp đọc và không thấy có lí do gì để kiểm duyệt nó cả :P

    Rat Khiem Ton thích bài này.
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Anh trả lời em, biết rằng em đã kịp đọc là được rồi, trước có bài em bấm like, ko liên quan gì đên nó, mà cũng còn xóa được cơ mà, huống hồ là bài đấy. Lúc trước tưởng em chưa đọc được nên anh có vào paste lại. Giờ biết em đọc được rồi, anh cũng không cần phải paste nữa. Mà em cứ coi như không biết mấy chuyện này đi, tốt nhất là không để ý, cứ kệ anh dậy bảo nó, dần nó sẽ ngoan hơn và khôn hơn thôi. Anh đang phải muối mặt đối đãi nó theo cái văn hóa của nó, nên để em mà biết thì chính bản thân anh cũng thấy xấu hổ.

  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    "Ta đang thật chậm viết những nốt nhac cuối cùng trên khuông nhạc vô cảm của bài ca còn dang dở, giật mình nhìn lại ngỡ ngàng sao nhiều nốt trầm quá vậy.
    Ngày làm việc cuối năm, đứng ngồi vẫn nghe lòng xao xác, nghe những nỗi buồn nào đó thổi bạt ngàn qua những hoàng hôn không kịp ngoái đầu nhìn lại. Bao nỗi rạch ròi thiệt hơn chợt nhạt nhòa vào kí ức xa xăm.
    Trong mối quan hệ giữa người với người, tập nhận lỡ làng chua chát về mình để tiếng hát bên kia đường thanh thản. Bởi trong mỗi người đều ẩn giấu những phẩm chất tốt đẹp, có chăng là với người ta vẫn chưa đủ trọn lòng để những tốt đẹp ấy hiện ra..."
  10. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Sao không có? Người sở trường dùng nốt trầm, thường thích âm bass và có xu hướng bạo lực lắm.
    Bạo lực với chính bản thân mình và cả người khác :P
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này