1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm nay được đi tuyến đường chưa đi bao giờ, hơi xóc, nhưng là trải nghiệm mới và hình như ra đường 1 nhanh hơn. Ngồi trên xe miên man nghĩ, buồn vui lẫn lộn, chẳng biết đang trôi về đâu. Bất giác nhìn lên bầu trời, thấy 1,2,3...4... ngôi sao rất sáng, rồi hoá ra rất nhiều ngôi sao đang dát ánh bạc lung linh trên cao. Nhoẻn cười từ khi nào không biết, lòng thốt ngân vang những ý nghĩ trong trẻo và lấp lánh vui như bầu trời miền Trung lúc này vậy.
    Alp thích bài này.
  2. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rồi mà em vẫn còn được tung tăng ở đâu, thích vậy??? Còn anh thì giờ trôi dạt khỏi ttvnol rùi.
    Redtulips thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vâng, em lâu nay vẫn trôi dạt khắp nơi thế mà, công việc chứ không phải đi chơi anh à. Sao anh lại trôi dạt khỏi ttvnol và hoá thân thành chàng Rất Chân Tình thế? Phải chăng đã chán các em ở ttvn rồi? :)
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Red nghỉ Tết về miền Trung thực hiện nghĩa vụ với quê chồng đấy PK ơi :P

    RedtulipsRat Khiem Ton thích bài này.
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265

    Anh dùng nick rất chân tình mục đích là để tâm sự với 1 bạn, cái bạn này rất là không khiêm tốn em à. Em biết không, bạn í vào TMG bạn í dám bảo là bạn í công nhận anh có tài hơn bạn í. Nếu bạn í mà nói được rằng bạn í còn lâu mới bằng được anh, thì anh còn châm trước cho cái tội huêng hoang vì đã đem cú, quạ ra so sánh với cả phượng hoàng, đằng này...

    Không phải là anh chán các em ở đây đâu, làm sao mà chán được. Tuy rằng anh vẫn có thể nói ra những lời yêu trong mọi điều kiện khắc nghiệt, cả khi thức, khi ngủ, khi say, khi tỉnh, khi thuận lợi lẫn khi khó khăn.

    Nhưng anh không muốn để những lời yêu, anh cứ nói ra lại bị 1 con chó nó nuốt mất, nhất là lại bị nuốt cùng với đống **** và lá xoan mà anh đã, đang và sẽ cho nó.










    A
    Redtulips thích bài này.
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Giờ anh còn không tự bảo vệ được mình, thì còn đâu nghĩ được đến ai. Xưa nay, anh sống hiền lành quá, nên chịu nhiều thiệt thòi, thành ra cũng quen rồi.

    Redtulips thích bài này.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    May mà anh yểm bùa trong topic của anh rồi ^ ^
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Trong Đại Miếu em cũng đã yểm bùa, đấy là lời răn của Giáo đấy bác. Giáo đã tiên liệu được Đại Miếu sẽ sớm bị phá, nên sau khi phù hộ cho các tín đồ ăn lô liền mấy ngày thì đã để vào đấy lời răn kẻ nào phá Miếu thì trong vòng 1 năm gia đình nó sẽ có tang tóc. Em thương tình đã bảo với chú @favourite rồi, nhưng chú í chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đến khi xảy ra chuyện rồi, lúc đấy chú @favourite mới ân hận cả đời vì đã để người nhà phải trả giá cho sai lầm của chú í. Em thương chú í lắm, cũng muốn chú í khôi phục lại Miếu trước khi quá muộn, nhưng chú í cố chấp thế thì em biết làm thế nào.

    Mà em cũng thấy lạ, chú @favourite đi phượt cũng nhiều mà lại không hiểu được câu chuyện về yểm bùa, về ma xó, về sức mạnh vô hình của tâm tụ, về duy tâm.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hai ngày đầy xáo động, buồn tủi, lo âu và nước mắt. Ko hiểu có phải do vấn đề tâm lý hay không mà mình tự lấy kéo tỉa cho cái mái của mình thành một thứ rất quái dị. Kệ! Giờ ngẫm lại thì ánh mắt mở to chăm chú của K... khi thấy mình không hẳn vì đôi mắt thâm quầng và mọng nước mà cí lẽ vì không kịp định hình ra cái mái của mình là nghĩa là thế nào...
    Mình nhìn cái biểu tượng ấy vừa đau lòng vừa hận.
    Giống như câu thơ này của XD:
    "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi"
    Đã mất rồi, vì đã trao cho người ấy, không thể tái sinh, làm lại, hay tự lừa dối mình để trao cho ai khác nữa!
    Buồn ngủ mà không dám ngủ. Sợ lắm! Lúc nãy H hỏi: "chị đã gọi ... chưa?". Mình phải lấp liếm rằng với người ở xa khi họ không thể làm được gì thì không nên để họ lo lắng. Nhưng thật sự, chưa bao giờ trong những tình huống như thế này, mình nghĩ đến việc cầu viện hay chờ đợi gì từ nơi ấy. Hôm nay thậm chí cái tên đầu tiên hiện lên trên điện thoại là K... vì đos là người cuối cùng vừa nói chuyện qua điện thoại với mình. Nếu rối trí và hoảng loạn hơn nưax, chắc chắn mình đã gọi...
    Đêm nay mới thật là... dài (chứ không phải "mới thật là đêm" như thơ NB)!
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haha, ta tự do như chim trời, nàng Thanh yêu quý ơi! :x

Chia sẻ trang này