1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tuần này, vẫn chưa đi xem được cây đào gửi ở vườn. Hôm qua cắt tóc xong, cũng không để ý mấy xem nó có tệ hơn chút nào không. Màu tóc cũng chưa có nắng, nên không rõ nó sẽ tím thế nào. Xem phim 7D và 5D, lúc về thấy hơi chóng mặt. Buổi trưa, lên cơn điên, gọi mấy cuộc điện thoại nói lung tung, mà người nhận thì hoàn toàn bình thản. Làm ầm ĩ hết cả nhà. Biết sẽ còn gặp lại dài dài. Con em bảo, chị cứ coi như điếc, việc mình mình cứ làm, thế là xong. Nhưng xưa nay ghét cái kiểu bịa đặt linh tinh, nghe là không chịu được. Tối, coi như ổn. Biết thế.
    Giờ rất ngại đi xa.Buổi tối đi đi về về, ra đường như quán tính. Nghĩ đến một chuyện, liên tưởng đến một chuyện đã cũ. Người lo lắng bạn ấy sẽ bị thế này thế kia, gặp điều không tốt...mà hoàn toàn không hề biết em thế nào. Trong mắt người, lúc nào em cũng hạnh phúc, may mắn và lạnh lùng, em không cần đến bất cứ một bàn tay nào cả. Vì thế, nên ta xa nhau. Không biết vì cái gì, hay là vì quá nhiều điều." Anh đã rất muốn ôm em vào lòng, nhưng không dám...". Mình đã rất muốn giữ người lại, nhưng lại thản nhiên nói rằng: cái gì đã vì nó mà mất bao nhiêu công sức, đánh mất nhiều điều, thì cố mà giữ lấy... Mình chặn đường về...
    Dạo này thấy chán chán, chẳng có gì vui cả. Đôi lúc cứ phải tự tạo cho mình niềm vui. Hình như anh đã từng nói: Em thông minh, nhưng ở đẳng cấp khác anh. Em cũng thich những người thông minh. Có lúc tự hỏi...Liệu chúng ta có đủ thông minh để hiểu nhau muốn nói gì?
    Hy vọng là có.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, mọi người đi 49 ngày ở nhà anh cùng cơ quan. Chợt nghĩ đến cuộc điện thoại ở bãi gửi xe bệnh viện, cho một lời mời cafe. Thế mà, cũng gần 49 ngày.
    Trưa mình đi mấy việc, mấy chỗ. Thấy mệt. Bây giờ ngại đi xa rồi. Thế mà làm thế nào xưa mình có thể đi bộ gần 8km giữa dòng người tấp nập nhỉ? Khi mà đã điên lên, khi cơn dỗi nỗi lên, thì bất chấp hết.
    Đang có mấy việc. Mà tự nhiên lại có cảm rác rối tung, không đâu vào đâu cả. Cũng chẳng có chút hứng thú nào để làm việc nữa. Nhiều khi tự nhiên, thấy mình đột nhiên có ác cảm với một số người, tự nhiên rất khó chịu với một số người, và tự nhiên có những hành động và suy nghĩ rất quái đản. Một thời gian nhanh lâu tùy lúc, những cái đó...tự nhiên biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Có điều, trong khi chờ cái khó chịu đấy kết thúc, thì mình đã kịp thời làm một số điều không hay ho rồi. Biết thế nhưng mà...chả làm khác được . :))
    Bây giờ thấy bình thản. Lúc điên thì điên lên thật, chả biết làm những gì. Nhưng những lúc bình thường...thì đa số mong muốn những điều tốt đẹp cho một cơ số người. Xuân sắp đến rồi đấy....
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM​
    Mình thích một loại đá, đá may mắn của Libra- Opal.
    Một đợt, thích dây bạc mặt chữ- như teen. Lại còn thích lấy opal để gắn vào.
    Nên nhờ một thằng em đặt online trên ebay. Chuyển về. Sau một thời gian được thông báo thất lạc. Bảo thằng em mua rồi gửi về. Khi nhận được, gọi điện chục chỗ để hỏi cắt. Từ chỗ này giới thiệu sang chỗ kia, sau được dẫn đến một chỗ chuyên gia công đá trang sức trong làng Vạn Phúc. Ngồi chờ mài thành từng viên trắng nhỏ tí xíu. Buôn chuyện như người quen với chủ nhà. Xin cái card để sau còn sử dụng lúc cần. Về lúc trời tối mịt.Cảm giác lâng lâng. :P
    Sau khi có đá, tìm online một số mẫu rồi mang đến chỗ làm dây." Tớ cần kết hợp cái này, cái này, cái này, gắn đá ở chỗ này...". Sau một hồi loay hoay chỉnh sửa, chốt mẫu. Cô bạn nói: Cậu thích phứ c tạp, nhưng đẹp thật. Đá này người ta cũng ít làm. Tớ làm gần như không công cho cậu, bởi tớ biết cậu là một khách hàng tiềm năng :)). Ừ thì đúng là rẻ thật, nhưng mà tớ chả tiềm năng gì đâu. Lúc nào hứng lên, thích làm gì thì tớ làm. Mà hứng mấy cái kiểu này, thì lâu lắm...
    Đấy là chuyện khoảng 2 năm trước, với cái dây chuyền mặt chữ gắn opal nhỏ xíu ở giữa ngôi sao.
    Thằng bạn thân đi học ở Úc, bảo ở đây nhiều Opal lắm. Đi đâu cũng thấy. Giữa thành phố có cái trung tâm đá quý to đùng. Nhưng mà đắt. Trên FB có lần có ảnh một viên opal to, đẹp lung linh như chứa cả đại dương bên trong, mình trầm trồ. Thằng bạn bảo ấy có mua opal không, tớ mua hộ cho, đợt tới tớ sắp về. Rồi gửi cho một cái link. Nói với mặt nước: Em vẫn thích opal. " Ừ, em bảo bạn mua đi, thích cái nào chọn cái đó." Sau một đống rắc rối loằng ngoằng trong việc đặt, cuối cùng đến ngày 8/1, thằng bạn về. Vài hôm sau mình có trong tay viên đá của mình...
    Lại tìm kiếm các mẫu online, lại ý tưởng kết hợp cái này với cái kia, lại tham khảo giá ở một số chỗ. Cuối cùng trao đổi với cô bạn 2 năm trước. Mẫu tớ định thế này ok không, giá vàng tính thế nào, giá công thế nào. " Giảm giá cho tớ đi, thực ra vài trăm k cũng chẳng quan trọng, nhưng...tớ cứ thích được giảm giá. Các chỗ khác rẻ hơn của cậu, cả vàng lẫn công, nhưng tớ vẫn thích chọn cậu, vì tớ rất ưng cái mẫu trước cậu làm cho tớ"...Sau khi nghe mình sử dụng đá gì, cô bạn ok giảm giá: Hóa ra là cậu, nói đá là tớ nhớ ngay, cậu làm cái mẫu dây chữ đính đá phức tạp và rất đẹp đúng không... Sau đó mình bảo, tớ sắp đi cắt đá, cậu chốt cho tớ xem hình gì và kích thước bao nhiêu đi. " Cắt thành hình trái tim cho đồng bộ"...
    Sau 2 năm, mình vẫn giữ cái card làm đá. Gọi điện hẹn trước. Đến gần nơi, được dẫn vào." Hình như nhà em hồi trước không phải nhà này. Thằng bé đi có việc, chỉ có cô vợ ở nhà, gọi thằng em sang cắt. Cầm viên đá, thấy nói khó, cắt sợ vỡ, nên phải chờ thằng bé về. Sau khoảng 1h đồng hồ, thằng bé rất khéo tay và cũng là một người chồng rất rất ngoan về, mình đưa viên đá. " Có phải hồi trước chị cũng cắt đá kiểu này, thành rất nhiều viên nhỏ không? ". Ừ, cắt cho chị thành 2 trái tim, 1 viên 4 ly, 1 viên 8ly. Xem thế nào để tận dụng được tối đá nhé...
    Sau 5 phút, thằng bé mang vào: " Đây, tận dụng tối đa. Tiết kiệm cho chị 1 mảnh khi nào cần làm gì làm tiếp". 2 trái tim nhỏ xinh xinh, không rực rỡ như để nguyên cả viên đá cũ, nhưng mà, mình lại thấy rất vui. Sau Tết mới bắt đầu làm.
    Đã có những người nói rằng: Em là một người đặc biệt.
    Vì...thích những thứ đặc biệt, nên người ta mới nhớ???

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày ấy, trong lúc chờ người đến, mình mua bánh mì ruốc để ăn sáng. Thấy quá to. Lần đầu tiên mình ăn. Chẳng hiểu thế nào, mà hình như nghiện. Chiều nào đi làm về cũng rẽ qua hàng bánh mì gần nhà. Hình như miình rất nhớ người.
    Hàng ngày, bật viber vào một cái tên quen thuộc, bất kể ngày đêm, chỉ để nhìn thấy nó đang trực tuyến. " Em đã nói sẽ không bao giờ giận hay dỗi anh"...Chẳng có điều gì bây giờ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta... Thế mà có đấy. Em thấy rất bất an khi phải im lặng. Vậy là, tớ lại tiếp tục lo lắng về chuyện này rồi, bạn Libra yêu quý của tớ ạ.Không phải tại tớ đáu, mà là do cái bên trong kết hợp với hoàn cảnh bên ngoài mà nó thành ra thế, đúng không? :P
    Hôm trước mình nói đùa, chắc kiếp trước ta chẳng quen biết nợ nần gì nhau đâu nhỉ, nên kiếp này mới thế này. Rồi lát sau lại nói: Nợ nần nhiều ý chứ, nên mãi đến giờ vẫn chẳng dứt được thế này. Ta lại ngồi đếm thời gian trôi qua, xem hết kiếp người, ta đã hết nhớ nhau chưa...
    Lâu lâu mới thức giấc nửa đêm, là do toàn ngủ muộn hơn nửa đêm rồi. Hiện tại, thấy có một cảm giác chết, không mảy may suy nghĩ. Cuộc đời là một vở kịch, nhiều khi không cần thông minh vẫn có thể diễn xuất nhiệt tình. Và mình, không may lại quá có năng khiếu, chưa kể thông minh. Cho nên rằng thì là mà...vớt rất nhiều thứ lửng lơ trong các lớp, cứ tiếp tục thôi. Chim ở trên trời, cá sống dưới nước, cỏ cây trên mặt đất...và những cảm xúc lơ lửng trong không khí...
    Bất chợt nhận ra rằng, bây giờ, cái thứ kia đã lạc điệu mất rồi. Ừ thì, coi là của quá khứ đi.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    KCB mến! Hoàn cảnh bên ngoài vẫn liên tục tiếp diễn, không dừng lại đâu. Nhưng tiềm ẩn cái bên trong có mong chờ không? Có khắc khoải hy vọng không?... Nếu không có thì chả có phản ứng nào xảy ra đâu.
    Cũng là chuyện tự nhiên thôi! Nặng quá thì mới phải đánh rơi thôi :D Còn mang vác được thì cứ vác trên vai, ai muốn quẳng nó đi làm gì đâu :P
    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, Luôn nghĩ là vẫn còn đủ sức mang. :P
    Thank you.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Qua nửa đêm của ngày hôm nay, để chế độ offline viết, dở dang 2 lần, bật mạng lên là biến mất. Chán. Hôm nay, trời mưa phùn...
    Hôm qua là một ngày đẹp trời.
    Gần Tết, công việc không bận. Sáng họp, trưa ăn uống, chiều dọn phòng. Hỏi ai cũng thấy bảo chưa chuẩn bị gì. Chẳng thấy chút không khí Tết nào, tuy ngoài đường người tấp nập.
    Có người hỏi gần đây mình thế nào. Trả lời là em thấy lo lắng, và em thấy nhớ người. Thế mà còn đùa được lo thế tóc có bạc sợi nào không. Sợ người ta phát hiện vì lo lắng, nên em dấu bạc bằng tóc tím rồi. Gió và nắng lan tràn qua khung cửa. Cảm giác bâng khuâng, xao xuyến và yêu thương...
    Có một người cứ hay tự nhiên xuất hiện để hỏi mình thế nào. Chỉ hỏi và nghe, còn mình thì chẳng biết chuyện gì của người ấy cả. Trên FB, có một trang của các bạn Nhân mã, thường xuyên update và đọc mới nhận thấy rằng Nhân mã quả thực là...rất thú vị. Bạn có thấy vậy không, bạn Libra yêu quý của tớ? ;)
    c nổi cáu, bảo sao điện thoại vứt ở đâu, mà càng gọi càng thấy mất hút, làm lỡ mất cả cái hứng ăn mì vằn thắn rất ngon của c. Xong rồi cuối cùng, buổi tối bội thực vì bánh ngọt.
    Có người nói là chán nên muốn rút khỏi kế hoạch góp rơm thổi lửa của chúng mình rồi. Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, ở đây là tốt. Nhưng cho đến bây giờ, mình cũng mất hứng rồi, nên cũng chẳng cố được nữa.
    Hôm nay thay avatar. Để kỷ niệm cho bàn tay và trái tim, để kỷ niệm cho những lời hứa đã nói là làm. 4 ngày.
    Để cho một năm mới bắt đầu... Bình an.
    thanksanyway_bnworkerbee2006 thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chào và chúc Tết mọi người trước khi nghỉ Tết rồi về. Bạn cũng đã hoàn thành xong các công việc để nghỉ . Người suốt ngày công việc giờ nghỉ ở nhà chơi, thích thế còn gì.
    Thỉnh thoảng lúc chán, cũng 888thích nghĩ ra cái gì đó cho vui. Tính toán và suy nghĩ, bắt đầu óc hoạt động cũng có những tác động của nó. Có lúc thì hào hứng thế, xong rồi đến lúc lại thấy chẳng có ý nghĩa gì. Thôi kệ hết đi, bỏ hết đi, dành thời gian cho những việc chính đáng, kết quả có thể nhìn thấy được ý. Vui đấy mà rồi sẽ buồn đấy, tính ra chẳng được lợi gì.
    Hôm nay, mình đột nhiên lên cơn... vớ vẩn.Biết ngay là thế nào, kiểu gì thì đến lúc cũng chẳng trốn được đâu. Đầu óc bất chợt hiện lên ký ức về một câu nói. Giật mình.
    Chiều đi làm về, thấy buồn ngủ. Lâu lắm mới có cơ hội nằm chơi thoải mái khi về nhà. Và thấy rất buồn ngủ.
    Ngày xưa, khi có người đột nhiên mất tích không lý do, sau nhiều lần gửi mail không thấy trả lời, mình có viết: " Dù thế nào, hãy giữ hòm mail này, bởi đó là cách để I có thể liên lạc một cách đơn giản, bởi I có một lời hứa cần thực hiện. Hơn 1 năm sau, mình giữ đúng lời hứa. Hứa và làm, không cần biết phản ứng của người được nhận. Chẳng để làm gì, mọi thứ rồi sẽ qua.
    Suốt cả năm mệt mỏi, đến lúc cần nghỉ ngơi cho những việc quan trọng khác rồi anh ạ.
    Bây giờ, đang thây rất buồn ngủ. Mong một giấc ngủ yên bình không sóng gió.
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chúc pé ngụ ngon :x
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hơi tỉnh ngủ. Nhưng buồn ngủ quá nên chắc sắp ngủ rồi. Chúc cô ngủ ngon.;)

Chia sẻ trang này