1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa mới nhỡ tay uống 2 cốc cafe. Có em nào tình nguyện thức cả đêm với anh không?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hnay tớ chỉ ăn kem chứ chưa uống cafe. Cũng không thức trắng được. Pk làm thêm vài chén rượu có khi dễ ngủ.;)
  3. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nghiện mấy thứ làm cho tỉnh táo là trà, cafe và thuốc lá chứ không thích những thứ làm cho say xỉn như rượu, bia. Bình thường bia, rượu có 1 mình thì anh chẳng uống. Mà không hiểu sao tối nay làm liền 2 cốc cafe, nên giờ đầu nó cứ cảm giác xoay xoay, rất là lạ.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Say cafe.
    Tớ vài khi cũng bị vậy.
    Tha hồ thức và tha hồ mệt.
  5. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Vậy là say cafe hả. Công nhận cảm giác này nó hơi là lạ, khác hẳn với cả say tình và say rượu.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    [​IMG]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng rồi.
    Say cafe...nghĩa là rất tỉnh.
    Rượu còn biết lúc nào say, tình còn biết lúc nào say, chứ cafe lúc nào say thì chịu. Tự nhiên thì nó say thôi,không biết được.
    Tớ đi pha cốc trà đây.
    Trà hôm nay...ngày càng nhạt nàng ạ.
    Rat Chan Tinhthanksanyway_bn thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Theo thứ tự, say thuốc lá là 1, say cà phê là 2, say chè xanh là 3 còn kinh khủng hơn say rượu, say thuốc lào nhiều ^ ^ . 4 loại say này anh đã từng trải qua đủ cả 5.

    Say thuốc lá là lần đầu vào năm lớp 9 tập hút thuốc. Một lần hút liền một phát hết điếu Souvenir, một lần hết cả điếu Hồng Hà rồi nằm rên hừ hừ cả buổi chiều =)) Về sau biết chiêu móc học ra nước, mỗi lần say lại móc họng đỡ hẳn ^ ^ .

    Say cà phê đỡ hơn nhưng cũng kinh, say chè xanh nhẹ hơn chút. Tuy nhiên say rượu thì anh hầu như ko bao giờ bị liverphun nhưng say chè xanh là phun ngay ^ ^.

    Còn say thuốc lào thì một lần cầm chén nước kéo mãi mới lên mồm, đưa lên gần mồm rồi mà uống mãi ko nổi một giọt, cứ thế thở dốc ^ ^, có lần thì ngã lăn quay ra đất, nhưng đc cái 1 vài phút sau lại hồi như chưa có gì xảy ra.

    Say rượu thì lăn quay ra ngủ một giấc là ổn .
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh bây giờ đi tìm cảm giác say giấc nồng đây. Vì hôm qua thức đến tận gần 5 giờ, hôm nay người cứ vật vờ như đi trong Xó vậy ^ ^
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Say tình có khí mất nhiều ngày mới tỉnh, say rượu mất 1 ngày, còn say cafe thì bao lâu, Bại biết không? Bình thường có ngày anh uống đến 5 cốc cũng không sao. Chẳng hiểu sao hôm nay lại bị thế này.
    thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này