1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên ttvnonl ai thích đọc sách thì vào nhé!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamdatnuoctoi, 18/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thời thiếu niên Alp biết em đọc rì hem; ))
    Hồi ấy trong nhà chỉ những sách sử với sách sử, cuốn sách đầu tiên gọi là dầy mà em đọc là"Đại thắng mùa xuân" của Văn Tiến Dũng, và khi ấy em 7 tuổi. Nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng kì thực không phải vậy. Vốn sinh ra ở 1 làng quê nghèo và hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn, em đâu có điều kiện mua sách mua truyện đọc giải trí nhu đám bạn cùng trang lứa đâu. Bởi thế, với em lúc ấy truyện là những cuốn sách có sẵn trong nhà, mà chủ yếu là sách sử số còn lại là mấy cuốn phê bình văn học :D
    Em còn nhớ nhu in cái cảm giác hồi hộp mỗi tuần mong chờ đến chiều thứ 6, khi cả nhà đi vắng hết, để. được tha hồ bới tung cái tủ sách ấy lên mà đọc cho đã đời. Rồi 1 lần trong lúc say sưa đọc, em vô tình làm đổ lọ nhựa thông, khiến tóc em dính chặt vào tủ không ra nổi. Đến khi mẹ về em bị cắt trụi tóc và ăn 1 trận đòn tơi tả. Khi đó em vẫn 7 tuổi, và là lần duy nhất trong đời mẹ phải dùng đòn roi với em cho đến bây giờ.

    Mãi khi lớn lên, tự mình có thể mua được 1 cuốn sách em mới biết đến trọn vẹn 1 tác phẩm văn học thì cũng là lúc cuộc sống xung quanh mới mẻ nhiều hấp dẫn quá, quỹ thời gian không còn dư giả nữa thành thử ra là em đọc truyện 1 cách khá chọn lọc. Cho đến bây giờ thì lười ơi là lười mất rồi :(

    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
    Rat Chan TinhAlp thích bài này.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    : ))
  3. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan nhỉ. Anh hồi bé có khi cả tháng liền, ngày nào cũng bị đòn, bố mẹ thay nhau đánh. Đến mức mà anh đi học là gấu nhất lớp luôn. Tại vì mình đánh thì bọn bạn đau, chứ tụi nó đánh thì anh quen rồi, không thấy đau. Mãi về sau này, khi đi học đến lớp 8 rồi, bắt đầu mới đọc đến sách văn học, rồi cuối lớp 8 thì bắt đầu biết yêu, lúc đấy tính nết mới hiền ra bao nhiêu và trở nên dễ bị bắt nạt. Anh nhớ quyển truyện làm tính anh mềm ra nhất là quyển núi đồi và thảo nguyên, truyện cây phong non trùm khăn đỏ thì phải. Lâu ngày anh không nhớ chính xác nữa.
    thanksanyway_bnAlp thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bây giờ vẫn lì đòn nhu thế, nhở ;)
    Ah, lì đòn mờ vẫn mong manh ra phết ý, PK nhớ. đúng rồi, hồi học cấp 2 đó là tác phẩm văn học nước ngoài đầu tiên anh em mình được học mà. Em cung rất thích, nhưng thích "Người thầy đầu tiên" hơn.
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thì sau này lớn lên ngẫm lại mới hay rằng mình đã yêu từ rất lâu. Hồi mẫu giáo cứ thích được cô giáo bế, chơi đồ hàng thì hay thích ngồi cạnh bạn gái cùng lớp... mãi sau này mới hiểu rằng đó chính là những cảm xúc rung động đầu đời. Thế nên nhiều lúc ngồi ngẫm lại cũng ko hiểu là mối tình đầu của mình bắt đầu tư khi nào =))
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  6. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh có tuổi rồi, nên xương cốt yếu, không được hung hăng như hồi trước đâu em. Mà anh hung hăng nhất vẫn là cái hồi cuối cấp 3, đầu đại học cái giai đoạn 1 mình bơi vòng quanh hồ Quảng Bá, rồi cái giai đoạn 1 mình đánh nhau với cả 1 đội để sau đấy tự vào bệnh viện khâu 18 mũi ở đầu. Đến bây giờ, tóc chỗ đấy không mọc được, đến hè đi cắt đầu cua là thợ cắt tóc lại giật mình.

    Nói chung, anh cũng chẳng hiểu sao có ngày mình lại trở nên hiền lành như bây giờ. Nhiều lúc, anh cứ phân vân tự hỏi, không biết có phải vì anh vào đây quen với cả em Thanh không nữa.
    thanksanyway_bnAlp thích bài này.
  7. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, thực ra cho đến bây giờ mà hỏi em đâu là mối tình đầu thì em cũng rất khó trả lời. Thường thì em hay chọn đấy là mối tình lâu nhất mà cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được thì gọi là mối tình đầu. Những mối tình trước đấy toàn đổ cho là trẻ con, không tính.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Gớm, phần ấy của Red, em ứ dám xí đâu.
    Hôm nay vừa gọi Red về chăm sóc PK, mà chưa thấy hồi âm rì cả :P
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ đọc hết cả tủ sách của papa hồi 8 tuổi, rồi quên, dần dần đọc thêm...đủ thể loại Tam quốc, Thủy hử, Kim Bình Mai, Sơlochom, Hồng lâu mộng, Tây du ký, Tình báo Việt Nam, truyện phản gián, Phăng phăng hoa tuy lip, tuy lip đen, Hoàng hậu Macgo, Bá tước monte cristo, Không gia đình, Những bí ẩn thành Pari... mấy truyện Nam Cao, Vũ Trong Phụng, Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, một loạt các truyện kinh điển mà ai cũng nghe. Một giá riêng các truyện dân gian, thần thoại, truyền thuyết, cổ tích.... Đọc xong quên. Sau chỉ thấy thích thú Solochom, Agatha, Acxen luypanh, mấy truyện Trung Quốc, truyện cổ tích nên đọc lại và mua thêm. Sau này đọc thì toàn truyện trinh thám và giải trí, chứ không thích đọc các truyện phải suy nghĩ nhiều.
    Trong những chuyện liên quan đến động vật, đọc rồi sau sợ chả muốn đọc vì toàn rơi nước mắt. Thanks thích đọc về chó, có thể đọc thử về sói xem . Totem sói, đang đọc dở dang rồi quên luôn, thấy cũng hay, người đọc hết rồi cũng khen hay. Giờ còn rất nhiều quyển đang dở dang và chưa đọc.
    À, tớ giói thiệu thêm 1 quyển: ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Truyện này đang đọc dở ở thì hiện tại. Đọc vui.
    Lại có một quyển khác cũng vui, được giới thiệu nhưng mới thí điểm đọc một đoạn. Ba gã cùng thuyền.
    Căng thẳng, stress nhiều, đọc truyện giải trí cũng tốt.
    thanksanyway_bnRat Chan Tinh thích bài này.
  10. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Giúp cho anh tha thiết yêu đời là phần của em Red, còn giúp anh tính cách hiền lành hơn là phần của em Thanh. Các em không phải nhường nhau.

    Em Red đợt này thấy anh đang yêu đời, nên chưa quan tâm thôi. Có thể là có 1 nơi nào đó đang cần em Red hơn anh.

Chia sẻ trang này