1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em say chè mạn rồi, uống lúc đói thì bị, người nôn nao, nhưng ăn vào 1 cái là hết. Em say rượu rồi, khi đấy đầu vẫn tỉnh, chỉ là hơi lơ tơ mơ mọi thứ xung quanh với cả thèm ngủ thôi. Em say thuốc lá rồi, hồi học lớp 8 hút bông sen say, ói 1 lần, nửa ngày thì hết. Giờ em mới say cafe. Nhưng nói chung em ghét cảm giác say, chỉ thích say tình thôi. Ngồi 1 mình, cười tủm tỉm, chắc lúc đấy mà nhìn mình thì chắc như cái thằng điên.
    Alp thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cafe sau một đêm là tỉnh. Rồi sẽ ngủ được một chút nếu sáng ko có việc phải dậy sớm đi đâu.
    Như đã giải thích về say cafe. Tự nhiên say, không biết trước được
    Tớ vừa đi đun nước pha cốc trà nhưng nóng quá chưa uống đươc
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em biết...
    Nhưng cứ từ từ trải nghiêm đi, sẽ thấy hay thế nào : ))
    ...
    Mà ứ biết em say gì, Xó của em vui thế này mà tuyệt nhiên em không nhận được thông báo nào... hứt hứt
    workerbee2006, ke_chien_baiRat Chan Tinh thích bài này.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh chưa say chè mạn bao giờ, chỉ có say chè xanh thôi. Có một đợt cứ uống lúc đói là y như rằng bị say. Cà phê cũng thế! Có lần 2 thằng vừa ngồi uống chè xanh ở quán nước xong, vừa lên xe đi một đoạn mà nôn thốc nôn tháo ướt hết cả áo thằng bạn lái xe đằng trước.

    Phê thuốc lào thì sướng, nhưng lúc say hẳn kiểu sốc cũng thì cũng hoảng. Có lần ngồi cửa nhà ông anh kết nghĩa bắn bi thuốc lào, bắn xong cái đầu nghẹo dần vào cửa xếp. Ông kia thấy thế hô ầm lên "chúng mày ơi nhìn thằng Haitest nó say thuốc lào này". Thấy vậy anh cố gắng gượng đầu dậy thì lăn quay luôn ra đất nằm im nửa phút mới lồm cồm bò dậy =))

    Say tình là sướng nhất mà cũng là độc nhất. Nó na ná như say thuốc lào nhưng có điều kéo dài lâu hơn. Nó giống nhau bởi say tình và say thuốc lào đều khó có thể có liệu pháp can thiệp hiệu quả. Mấy thứ say kia như say thuốc lá, cà phê, chè xanh còn có thể móc họng, say rượu còn có thể tìm thứ uống vào để rã rượu, say thuốc phiện còn có thể giội nước cho tan. Còn say tình thì chả có thuốc nào rã nổi, cứ thế mà say cho đến khi nào hết say thì thôi.

    Được cái say tình thì nhìn dễ thương hơn say thuốc lào vì say tình nhìn mặt chỉ hơi ngơ ngơ chút còn say thuốc lào thì nhìn mặt ngáo luôn, nom buồn cười lắm! [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  5. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai anh cũng không có việc gì, chỉ có cái hẹn đi uống cafe với 1 em gái. Điềm này, sáng mai mất hết phong độ rồi, chẳng hiểu giải thích là vì say cafe thì có được em í tha không trừ điểm không nữa.
  6. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có khi là em không say gì đâu, mà là cái diễn đàn này nó đang say cùng với anh em à.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn còn ấn tượng mấy vụ em với thằng bạn cùng say rượu. Em tỉnh hơn nên chở nó về, nó ngồi sau xe mà cứ hết ngả người sang bên phải lại ngả người sang bên trái. Em 1 tay vừa lái xe, 1 tay vừa phải vòng ra đằng sau giữ nó, đến cả chở các em gái cũng không thắm thiết như thế. Giã rời cánh tay mà vẫn còn bị nó chửi " *********, sao mày phóng xe cứ nghiêng nghiêng thế".
    Đến khi đưa được nó về nhà, về được đến nhà mình rồi, em thở phào nhẹ nhõm, định lăn ra ngủ thì mới phát hiện ra đằng sau lưng áo là cả 1 bãi nôn, xanh xanh, đỏ đỏ mà em cũng chẳng có cảm giác gì.
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2014
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Là... như thế thôi :P
    Em chính thức ngủ!

    Alp và PK cứ tâm sự trong Xó nhé, say cũng vẫn an toàn ý :P
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái trò say rượu mà đi xe máy thì buồn cười lắm nhé! Mấy thằng bạn anh đều trải rồi. Nghe bọn nó kể mà đau hết ruột. Nghĩa là leo lên xe cứ quẩy từ bên này đường sáng bên kia đường đúng theo hình zic zac luôn (buổi đêm ít xe nên mới quẩy được kiểu đó). Thế nào mà cũng mò về được đến nhà. Về đến sân nhà thì mới lăn đùng ra ko biết trời đất gì. Cái hiện tượng này hình như khoa học cũng vẫn chưa giải thích nổi : ))
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi anh cũng ngủ đây. Định ngủ từ nãy nhưng tự nhiên lại nói mấy chuyện say kể ra cho đỡ nhớ. Vì lâu rồi anh ko còn say mấy thứ này nữa. Bỏ hết cả rồi, còn mỗi cà phê là thỉnh thoảng thôi. Anh cũng chính thức chào cả nhà, chào Xó, anh đi ngủ nhen! ^ ^
    thanksanyway_bnRat Chan Tinh thích bài này.

Chia sẻ trang này