1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện về đến nơi này, thì em cũng không hiểu sao. Em nhớ mấy lần uống rượu với thằng bạn, khi còn cách nhà nó ít met, đã dừng xe lại bảo nó ra gốc cây nôn. Vỗ lưng, xoa bụng cho nó đủ cả, rồi còn xin xỏ nó "tao xin mày đấy, mày nôn ra đi cho tao nhờ" mà nó cũng không chịu nôn, còn bảo tao không sao, cứ đưa tao vào nhà. Đến khi đưa được nó về nhà, đúng lúc ông già nó ra mở cửa thì nó nôn thốc nôn tháo. Em kiếm cớ chuồn luôn mà vẫn còn nghe tiếng bà già nó vọng ra : " đóng cửa vào không có chuột chạy vào nhà".
    Alp thích bài này.
  2. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Trời, còn ta với nồng nàn.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Còn tớ. 30p nữa.:P
  4. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi, anh post nốt bài này, để Bại post thêm bài nữa là xong. Chứ vào box Tâm sự này lại toàn thấy hết Rất Chân Tình lại đến Rất Khiêm tốn post bài cuối của topic thì ngại lắm.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, vậy xong rồi đấy. :))
    Nằm đi, khoảng 2,3h nữa mệt khắc ngủ được.
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Về nhà

    Ta lại về nhà, về nhà thật rồi!

    Cửa mở toang, sộc thẳng vào người là luồng không khí lạnh quện đặc mùi sơn, mùi ẩm mốc, mùi của tình thương yêu bị lãng quên... Tất cả khiến tim ta đau thắt lại, dường nhu ngưng đập mất mấy giây.

    Cả ngày ngồi sắp xếp, dọn dẹp, lục lọi tất tật mọi thứ, chợt hiểu rằng ta vẫn còn 1 chút đam mê của ngày cũ...

    Vừa sửa soạn lại bàn thờ tổ tiên, ban thờ chị... Hóa ra, đã lâu lắm rồi, ta mới thực sự về nhà.
    beconcuameworkerbee2006 thích bài này.
  7. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Tim bỏ nhịp à? Hội chứng ngoại tâm thu đây. Thay đổi môi trường đột ngột đây mà :D
    Xó tối thiếu oxy ra ngoài là có vấn đề ngay :rolleyes:
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bác sỹ hoa súng mở phòng mạch online đây mờ :P
    Khí không phải, súng ơi súng có chữa bệnh online được hem ;)
    workerbee2006 thích bài này.
  9. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Dạ không! Lừa đảo online đang tăng cao. Thôi cứ 100 thấy không bằng 1 sờ ;)
    ke_chien_baithanksanyway_bn thích bài này.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mềnh ăn ở hiền lành có khác, hoa súng online cũng hem nỡ lừa đảo mềnh ^^

Chia sẻ trang này