1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bại uống cùng với đường vào gừng tươi cắt lát hoặc thái nhỏ thả vào í. Uống mùa đông này rất có lợi cho sức khỏe.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ thích uống trà không thôi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @Rat Chan Tinh : trước khi ngủ 2p tớ chốt cho. Còn 15p nữa.:P
  4. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, Bại hứa là sẽ chốt topic nhé, đừng lừa anh, để anh chốt cuối ngày. Anh còn 1 món nữa là trà hoa cúc, mật ong, cam thảo. Bại có muốn uống thử không, hôm nào qua anh pha cho.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ thật thà và giữ lời hứa, chưa lừa ai bao giờ cả.
    Mấy món đó...không phải khẩu vị của tớ. Trà thi thoảng có hứng thì uống cho vui. Như bây giờ, trà có hướng hoa, mà cứ nhạt toẹt ý. Tớ dị ứng với những thứ nhạt nhẽo.:)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh hút thuốc, nên ra ngoài quán thì thường không uống cái gì khác ngoài cafe. Ở nhà thì cũng ít uống cái gì khác ngoài trà. Tất nhiên anh hút thuốc thì cũng hay uống trà đặc, thả đá vào thì trông như nước phớ. Tuy nhiên, anh vẫn thích uống trà cúc theo cách anh pha. Cúc khô, cam thảo và trà thả vào cái phin, pha như pha caphe í. Phải mỗi tội là anh lười pha thôi.

    Uống nó không hề nhạt nhẽo như kiểu trà chanh đâu. Món trà này, nếu có điều kiện để dựng cho nó thành 1 trào lưu thì hơn hẳn mấy kiểu trà chanh chém gió.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có hồi cũng hay đi uống trà hoa, ở những quán không quá đông, bởi thấy thoải mái. Cũng có uống ngân cúc mật ong.Không biết có cam thảo không. Tớ chỉ nhớ có 1 loại trà để lạiâấn tượng đặc biệt, ở 55 Phan Chu Trinh thìphaải. Nó có tên là Hà Nội trà. Hương của nó hệt như hương hoa sữa. Giờ quán không còn rồi.
    Chút chuyện về trà. Sở trường của tớ là kem, cafe thì cũng bình thường.
    Tớ viết bài này để chốt nhé.
    Say cafe, nằm nhắm mắt nhưng sẽ thấy trống rỗng và rất tỉnh. Nhưng vài tiếng, lúc gần sâng mệt sẽ ngủ được thôi.
    Chúc pk khoobg phải trải qua đêm trắng.
    Close. Today.
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    trắng đêm rồi Bại à. Chẳng có kế hoạch gì phải thức mà vẫn thức, vô duyên quá. Giờ đến lúc phải dậy ròi, chắc lại một ngày vật vờ mất.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hic... Trắng đêm à?
    Hy vọng sẽ không bị say cafe lần thứ 2.
    Ngày mới tốt lành.
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    thức đêm vô duyên quá, chẳng có việc gì làm, nên làm được bài thơ con cóc, để chuẩn bị sẵn còn mừng tuổi bạn A3. Đúng là rõ vô duyên, vô bổ, chẳng ra làm sao . Lần sau cạch, nếu ko có việc gì phải thức thì tối là ko uống cafe nữa.

Chia sẻ trang này