1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Theo lịch đáng nhẽ hôm nay phải đi làm, nhưng đa số mọi người cũng nghỉ rồi. Trời nắng to, thích hợp để giặt quần áo.
    Tối hôm qua theo đúng kế hoạch, đi bộ quanh bờ hồ ngắm đèn, ăn kem Thủy Tạ, đi về thì ăn lẩu ở ngay trước nhà. Đèn đúng là lung linh. Mình chỉ đang hơi thắc mắc không biết đêm giao thừa mà các bạn thích chen nhau, thì bao nhiêu đèn đẹp đó sẽ thếnào. Nhưng mọi người bảo năm nay sẽ vắng hơn nhiều, tại nghỉ dài.
    Từ mấy hôm trước, mình đổi hình nền sang bồ công anh bay bay đỏ chói. Lúc bật lên xem chừng hơi nổi quá. Nhưng mà vẫn chưa thích đổi lại. Để khác khác chút cho nó đỡ chán.
    Hôm trước nói chuyện với bạn cũ. Có hơi nhạt nhạt, nhưng có lẽ dần dần mình đã tha thứ cho nó. Tại nguyên nhân chính mất đi rồi, chả có ý nghĩa gì, thì mình cũng đâu cần phải căng thẳng quá nữa. Đúng là, mình ít khi để bụng với bạn bè...
    Mình đang chờ một câu chuyện. Dù có thể biết trước kết quả, nhưng vẫn cứ phải chờ xem.
    Mình thích những người thông minh.
    @Rat Khiem Ton :không phải cứ uống cafe buổi tối là say. Trong cả nghìn lần, có khi chỉ bị vài bận, mà chả biết tại vì sao. Cứ uống thoải mái đi.
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ thì lần nào cũng say nhu thế ý. Say Cafe dữ dội hơn cả say tình, cứ "nằm ngửa nhớ trăng/nằm nghiêng nhớ bến/nao nao ngồi dậy nhớ lưng đèo" thôi :D
    Hem biết bạn @Rat Khiem Ton trải nghiệm xong có ý kiên gì nhở ; ))
    Rat Khiem Tonke_chien_bai thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì nang không nên uống cafe rồi.
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    @Em bai: từ giờ anh không uống cafe nữa, trừ khi có kế hoạch thức, còn không thì có muộn cũng chỉ 1,2 giờ là đi ngủ thôi. Hôm nay uể oải, nên đến bây giờ đã có 2 việc chính xác bị sót lại trong ngày là sửa xe và thu tiền. Tối nay còn định đi chúc tết 2 nhà nữa, chẳng chắc đã làm được có khi lại phải để lại sang ngày mai

    công nhận dữ dội hơn say tình em à, tại say tình thì có thao thức, nhưng sau đấy vẫn còn ngủ được. còn hôm nay, cho đến giờ anh vẫn chưa ngủ, thậm chí chưa thấy buồn ngủ . Mà người ngơ ngơ, cảm giác máu lên não rất chậm, có việc phải đi rồi mà post bài này mãi không xong, thêm cả cái lỗi nhảy chữ của diễn đàn nữa chứ. hic
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, vậy pk cũng không nên uống cafe.
    Mỗi lần say cafe tớ lại thấy buồn cười lắm, lại nghĩ câu này: Hơ hơ, mình mà bị say cafe mới đau chứ.:))
    Các loại say của các bạn, trừ cafe, tớ chưa say bao giờ:P
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thế Bại chưa yêu ai mà cứ có thời gian rảnh là tâm trí lại nghĩ đến người đấy. Trong ngày mà bắt gặp 1 chút tín hiệu tích cực là có khi đêm nằm thao thức không ngủ được? Ít ngày không gặp là cồn cào, mong nhớ? Đại khái như vậy là đang say tình đấy.

    Anh thì hồi trước, cứ đi học đều không trốn học là đang yêu bạn cùng lớp, lên trường đều nhưng hay bỏ tiết thì là yêu bạn cùng trường. Ra đi làm, mà toàn đến sớm về muộn là đang yêu đồng nghiệp, đến sớm, về sớm thì là đang yêu đối tác. Nhiều lúc tự đánh giá, anh cũng thấy mình không tốt, nhưng chẳng hiểu sao, cho đến giờ anh vẫn chưa bị ai thù, ai hận cả. Thỉnh thoảng, anh cũng đặt ra câu hỏi cho mình là : " liệu có phải mọi người đang coi anh là của công đoàn?" Và cho đến giờ vẫn chưa trả lời được câu hỏi í.



  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu vậy chắc say của tớ nó ở kiểu khác.
    Như kia thảo nào cái say nào cũng quá nhiều lần.
    Tớ lí trí, không muốn say nên trốn, đến lúc cảm thấy không ổn là phải điều chỉnh lại rồi. Say thường không kéo dài, mà tớ thì không thích những gì ngắn ngủi. Vì thích những điều mãi nãi và vĩnh cửu, nên không tạo cho mình điều kiện để say.
    Chuyện là thế đấy.:P
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi tối, thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà chả có gì để phá.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có người vừa nói, tên topic của mình giống trong bài Giã từ vũ khí. Thật lạ là chưa phát hiện ra điều đó... Nhưng mà...cũng đúng... Bao giờ...chinh chiến tàn... Và ta còn lại gì, hay...chẳng còn chi? Và... lại có những cản giác bình yên. Như mình vừa nói với bạn: Bình yên để trở về.
    Tết trời sẽ ấm lên. Mai định dùng thời gian để đi mua sắm nốt. Còn hoa...chắc vẫn chờ đến 30 nhỉ. Những bông hoa trắng tinh khiết.
    Hơn 1h đêm, dưới đường vắng lặng. Bỗng nghe thấy âm thanh môt bài nhạc vàng kết hợp cải lương. Một chút gì đó mông lung. Trong đêm.
    Ngày 28 rồi.
    Uống cốc trà rồi đi ngủ.
    Lúc nãy thấy buồn ngủ lắm rồi, mà. đến giờ vẫn thức.
    Why...
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Tối đi chúc tết có 2 nhà, mà đến gần 2h đêm mới về. Giờ chỉ mong được say giấc nồng thôi, mà hình như qua cơn buồn ngủ mất rồi. Hôm nay hơi mệt, nhưng mà vui vì nhận ra xung quanh có nhiều bạn tốt. Một buổi tối không ở nhà, mà có tới 4 tốp bạn vẫn qua nhà chúc tết bà già. Trong đấy có mấy thằng cả nửa năm không gặp vì mấy lần tụi nó rủ nhậu nhẹt, anh toàn lười đi nên toàn từ chối để ngồi nhà chém gió ttvnol. Ko hiểu năm nay có bị mắc thêm 1 kiểu say mới là say chém gió ttvnol ko nữa.
    khanhgzh thích bài này.

Chia sẻ trang này