1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    GIÁ NHƯ EM GẶP ANH SỚM HƠN
    (Cho những dại khờ lạc điệu ngủ yên - TA)

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Praha đẹp hơn trong cổ tích
    Giữa đất trời nhuộm màu cổ kính
    Anh dắt tay em bước tới thánh đường.

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Dòng sông Seine sẽ yên bình hơn thế
    Em sẽ khui những chai rượu trong lòng Paris tráng lệ
    Và hôn môi anh để say vị cay nồng.

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Trong điệu Valse mùa xuân tuyệt diệu
    Anh nắm chặt tay em xoay theo từng nhịp điệu
    Nước Áo đắm mình trong điệu nhạc du dương.

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Mùa thu nhuộm sắc lá phong rực rỡ
    Em sẽ tựa vào vai anh say ngủ
    Như nàng công chúa đợi hoàng tử trong rừng

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Verona sẽ lãng mạn hơn trong chuyện tình Romeo và Juliet
    Dưới ban công vương dấu môi nụ hôn đầu tinh khiết
    Em sẽ viết thư tình thay cho lời thề nguyện dưới ánh trăng.

    Giá như em gặp anh sớm hơn
    Em sẽ không lang thang trong chiều mưa đến vội
    Ngẩn ngơ uống ánh hoàng hôn tiếc nuối
    Gặp anh là điều tuyệt vời nhất của đời em.
    workerbee2006ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nàng cho tớ hỏi về cái trong ngoặc đi.
    Thế nào là dại khờ lạc điệu?
    thanksanyway_bn thích bài này.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Là... là... cứ nhu thế thôi :P
    Bí mật :rolleyes:
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại hôm trước tớ có trót viết về một điều đã lạc điệu, nên giờ đọc cái này chợt liên tưởng. Chẳng biết có dại khờ không...:(
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472


    Giao thừa...
    Nghe như tiếng cây lá cựa mình, chồi non tách vỏ, đất trời thì thầm giao hòa... Mọi vật như vừa tắm gội sạch sẽ, thay bộ áo mới tinh khôi. Lòng người cũng như lắng lại thanh khiết, mọi buồn vui, hơn thiệt ở lại cùng năm cũ.

    Mừng năm mới trọn vẹn bình an đến với muôn người, với bạn bè tôi @Alp, @beconcuame, @ke_chien_bai, @phimkhach, @Redtulips, @workerbee2006 nhé :x
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ tưởng nàng ngủ rồi chứ.:P
    Năm mới bình an.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thanh đã về nhà chưa em? anh cũng vừa mới về tới nhà. Chúc mừng năm mới sức khỏe, thành công và được anh yêu nhiều hơn năm nay.
    Alpthanksanyway_bn thích bài này.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chúc Xó và em cùng mọi người năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui!
    thanksanyway_bnRat Chan Tinh thích bài này.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cầu Chúa, Phật, thánh Ala và các đ ức thánh thần :D luôn phù hộ, che chở cho nàng và các bạn! Để con người biết yêu thương nhau nhiều hơn, giống như nàng, luôn biết ươm mầm yêu thương, luôn ý thức chắt chiu, gieo hạt giống tinh khiết ấy vào tâm hồn mọi người, san sẻ niềm vui cho nhau, làm người ta thấy cuộc đời này tốt đẹp và đáng sống hơn!...
    thanksanyway_bn, Rat Chan TinhAlp thích bài này.
  10. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi thấy em cầu nhiều nơi vậy mà không thấy em cầu Vicodo Giáo. Nước xa không cứu được lửa gần mà em, trong khi đấy Vicodo Giáo thì lại đang ở rất gần với cả em Thanh.
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này