1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề tin nhắn của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 25/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    a
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    nó đang làm gì đấy, k muốn nt nữa
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    có thể do em nó bân, nhưng nếu việc này là thường xuyên thì có lẽ cách nc bằng tin nhắn của thớt ko mấy hấp dẫn, ko tiếp tục mở ra câu chuyện....or em ấy là ng sống khá khô khan
    corner thích bài này.
  4. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Em cảm ơn các bác. Các bác ăn tết vui vẻ chứ ạ.
    Em xin được tiếp câu chuyện. Em nói lại là em tán lại cáo từ đầu. Tết vừa rồi em cũng đã rủ cáo đi cùng em được rồi, đi chơi cùng thì em vẫn vui vẻ, nói chuyện bình thường. Nhưng đến hôm mùng 3 tết trên đường về đi cùng cáo thì em không tài nào mà cạy răng ra nói chuyện được, trong đầu lúc đó rỗng tuếch. Em thấy sai nặng ở điểm này. Và quả thật, đưa cáo về nhà thì cáo đòi dừng lại đầu ngõ, tỏ ra rất là chán nản. Em biết đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Từ hôm đó đến giờ em gọi điện 2 lần chỉ để rủ cáo đi chơi nhưng đều bì từ chối. Còn nói với em là đi với em như khúc gỗ ấy. Các bác giúp em nên làm gì bây giờ, khi mà nhắn tin thì chỉ được 1 vài câu là hết. Luôn luôn nhận được câu đầu của cáo là :"có việc gì không anh", "em bận", " anh bảo gì em". Em thấy mệt mỏi, nhưng mà em yêu cáo thật lòng nên muốn tiếp tục cho đến khi nào cáo có người khác, chấp nhận mọi rủi ro mà nó mang lại. Mong các bác tư vấn cho em tiếp
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em cáo này rất có thiện chí với chú, đáng tiếc là chú không có khả năng giao tiếp với em ý. Chú hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không cảm nhận được cảm xúc và mong muốn của em cáo --> em ý chán và bực mình.

    Thế nên lời khuyên của chị là chú về nhà đóng cửa đọc ít nhất 20 tiểu thuyết ngôn tình rồi hãy đi tán gái tiếp.

    Nhiệt tình + .... = hỏng chuyện, hic...
    corner thích bài này.
  6. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Đúng đấy ạ. Em giao tiếp hơi kém. Lại chưa từng trải qua mối tình nào nên rất mù mờ. Không biết nên thể hiện thế nào. Bị phụ thuộc
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Tìm mấy cái truyện cười mà đọc, cố mà học thuộc rồi sau đó áp dụng vào lúc không cạy được miệng ra, còn đểu như em thì kể chuyện ma, lợi dụng đụng chạm, vd nhé
    Gà: em đã nghe chuyện bóng người dưới trăng chưa?
    Cáo: chưa anh
    Gà: tiếc nhỉ hay thế mà em chưa nghe ah
    Cáo: như thế nào anh
    Gà: mà thôi trông em như này kể chuyện ma, đêm về ko ngủ đc lại bảo anh ( đa số con gái sợ ma nhưng rất thích nghe chuyện ma)
    Cáo: anh kể đi , ko sao đâu
    Gà: anh kể nha,....blad.... Gió vi vu....huuuuu, uuuuuuuuu, đến chỗ nào vắng vắng doạ phát, có ma sau bóng đèn kia
    Cáo: ahhhhhhhhhh, lại chả ôm gà chặt cứng ấy chứ
    Gà: hê hê
    Cáo: anh doạ em
    Gà: hê hê ,giữ chặt tay cáo trước bụng
    Cáo: anh lợi dụng em
    Gà: này nhá, đừng có mà điêu, anh đã định ko kể rồi, nhưng mà em bắt anh kể đấy chứ, cứ đổ oan cho người có tội , hê hê
    Cáo: anh đểu lắm
    ........
    Đấy nó đơn giản thôi mà
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dọa ma đơn giản nhờ. :))
    Nhạt thía!
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Đấy đó là lý do tại sao ko nên nghe phụ nữ tư vấn là ở chỗ này đấy, hôm nay làm lành đc với " cớm" rồi nên vui, qua chia sẻ ae gà tí, vậy mà chị cứ xe vé, chị thấy nhạt thì cho thêm muối :)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cáo của em chỉ nghe chuyện ma nhạt thế là đủ rồi, em chọn đúng đối tượng chỉ nhạt thế là được rồi, thì đâu cần thêm muối làm gì.
    Đúng hông. :P

Chia sẻ trang này