1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà - mong các cao thủ tư vấn giúp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khanh Trung, 31/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khanh Trung

    Khanh Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Chẳng là em có quen được 1 bé dễ thương trong thời gian đi làm ở huyện, sau này về mới nghĩ lại thấy bé đó dễ thương nên rất thích, tuy nhiên bé đó đã đi học năm thứ 2 ở SG. Tết này bé về mình có nt hỏi thăm rồi cũng ko biết nói j thêm (mình thì gà mà sợ mất điểm nữa nên đâm ra nhát gan). Mình có quen với mẹ bé trước tết có nói với mẹ bé là tết sẽ lên chơi. Bây giờ tết rồi nửa muốn lên nữa lại ko vì mình đi làm rồi, còn bé đi học, mà lên có 1 mình cũng ngại sao đó. Mong các anh cho 1 lời khuyên giúp Gà này. :(
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tán gái là không đc ngại tự tin vào, gái + phụ huynh luôn bị ấn tượng với những đứa tự tin không biết ngại rất ăn điểm đấy, mà bác đã quen với mẹ gái thì xoắn cái gì nữa, ko nhanh tấn công đê
    NoBiTa_VNarrow2 thích bài này.
  3. Khanh Trung

    Khanh Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác đã truyền đức tin cho em, em sẽ try it !
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    bác trên nói đúng rồi đó thớt, cơ hội, có điều kiện nhưng vì thiếu tự tin nên bỏ qua thì tiếc lắm, nhất là về tình cảm và công việc....thớt cứ mạnh dạng setup gặp mặt với em nó ngay đi nhé
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    chú tự tin thì đã ko lập topic
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    lập thớt vào đây để anh em ủy lạo-tư vấn, lên dây cót tinh thân thêm tự tin sông pha chứ
  7. Khanh Trung

    Khanh Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo kết quả như vầy các bác ạ. Em đã lên nhà em nó chúc têt vui vẻ với ông bà già, có điều em nó ngại mãi lúc sau mới ra, ban đầu thiệt là chỉ biết hỏi thăm sơ vài câu xã giao tình hình học hành xa nhà dư lào, rồi buổi tối hay làm gì v.v...Em nó ban đầu cũng vui vẻ nói chuyện nhưng khổ nỗi chưa quen lắm, em nó ít nói, còn bản thân em thì ăn nói không có duyên lúc sau không biết nói chuyện j ngồi im re xem TV, cũng may lúc đó có mấy đứa em cũng ở đó nên đỡ không khí trầm. Lát sau em nó buồn ngủ nên vô phòng ngủ mất (em nó còn nhỏ nên cư xử vậy) .Ra về xem như thất bại hú hú...không có 1 điểm nhấn nào phải ko các bác?
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác đẹp trai ko?, con gái mà kiêu tí thôi, ko sao đâu
  9. Khanh Trung

    Khanh Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Em cũng ẹp trai bác ạ nhưng bị bệnh căng thẳng khi gặp con gái do đó nói chuyện có khi mất tự nhiên hic. Căn bệnh đó em khắc phục wai nhưng chưa được , nó khiến em cứ rầu rĩ mãi vì nó mà em thất bại .
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Thôi cứ để tự nhiên cho nó lành, văn hay rồi sinh lắm chuyện rồi em nọ xọ em kia đêch đc em nào :)
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này