1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cứng cáp như con Sò
    Nhanh nhẹn như con Cò
    Tinh ranh như con Ó
    ................. ^ ^
    kieuhaiyenThanhTruc101090 thích bài này.
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Bài làm đã đáp ứng yêu cầu của đề bài! Ý sáng rõ! Cần phát huy! 8/10 ! :P
    Alp thích bài này.
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104


    Cái quan niệm rằng, trong bàn dân thiên hạ luôn nhiều người giỏi giang lắm, nhiều anh hùng lắm... đã được em thêm một lần kiểm nghiệm và thấy nó đúng lắm í!:) Nghĩa là, làm gì, nói gì trước bàn dân thiên hạ cũng cần phải cẩn trọng, tôn trọng người nghe, người xem....:)

    Số là hôm nọ, trong bầu không khí khai xuân vui vẻ ở cơ quan yêu quý của em, em góp vui bằng bài "văn vần" có tên là "Ò Ó O Ỏ Ọ Õ" kể trên , sau khi đã được em cẩn thận tu chỉnh nó mấy lần và được hoan hô rầm rĩ cả hội trường....:)

    - Hôm í, em vẫn mở đầu bằng cái tứ "dìu dịu' rằng:

    Em xin chúc: Năm Ngọ...
    Trong mỗi gia đình nhỏ
    Đều có hạnh phúc to....


    1- Đó chính là bước đầu tiên của quá trình chinh phục mà người ta vẫn gọi là "gây sự chú ý'. "Xem ra, bài "văn vần" của cô bé dễ thương này ( tức là em í!:P) đi theo hướng trữ tình, giọng điệu rủ rỉ, thì thầm đây! " Em đọc mỏ đầu rất chậm , nhẹ mà....:) Nhưng em sẽ cho thấy, "không phải giọng dìu dịu đâu nhá...':)

    2- Sau đấy, về con Sò, con Cò, con Ó... em đều sửa lại như rầy.... Nói "Cứng cáp như con Sò", em e là bị "chúng nó" sẽ bình "loạn" đểu.... Con Sò nhỏ bé vầy, đập phát nát liền, thì bầy đặt nó là "cứng cáp' thì chưa ổn lắm.... Còn về con Cò, em thấy nó có vẻ của một sinh linh mong manh, yếu ớt, chăm chỉ, hiền lành và làm sao nhanh nhẹn bằng nhiều con khác (như con con Sóc, con Chồn, con Cáo...). Còn về con Ó, thì em thấy nên gán cho nó cái hình ảnh hành động đọng dứt khoát, quyết liệt, tự tin... thì hợp lý hơn.... Thế là, em đọc lại cái đoạn ấy rằng:


    ...Chắc chắn như con Sò
    Dễ thương như con Cò
    Dũng mãnh như con Ó...

    Thực ra, em định đọc lại "con Sò' là "Bo- đì như con Sò"; nhưng sợ người nghe hiểu không kịp mà giảm vui đi....:)

    3- Hai câu: "Khó khăn như con thỏ/ Thuận lợi như con...bò...." cũng được em đọc lại rằng:

    ...Khó ... bé như con thỏ
    Thuận... to như con...bò....:)

    4- Và em đưa cái câu 'đinh" của bài vào cuối cùng và đọc thật chậm....

    " Túm lại,

    Em chúc cho năm Ngọ
    Chỗ cần nhỏ sẽ.... nhỏ
    Chỗ mún to sẽ ...to!"
    :P

    Thế là cả hội trường được vui vẻ lắm. Sếp mừng tuổi em thêm một tờ 10 đô!:P
    Gần kết thức buổi khai xuân, em lại hát thêm bài hát mà em đã luyện mấy hôm trước nữa, bằng hai thứ tiếng; nhưng em bảo " lần này, em không xin mừng tuổi thêm đâu; nhận nhiều quá nó cũng... đen ạ!":D. Sau một hồi lặng nghe, cả nhà hôm í là vỗ tay. Mấy zai xinh cầm tay em, lắc lắc khá lâu!:P:P:P:D
    Alpkieuhaiyen thích bài này.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Hi...hi... em xin nói rõ thêm ....:)
    Hôm í, sau một hồi tất cả đều lặng đi theo bài hát của em, cả hội trường cơ quan em như vỡ trong tiếng vỗ tay, như sự bung ra của một chiếc lò xo khổng lồ của những cảm xúc dồn nén sau những giai điệu và ca từ tha thiết, sâu lắng của tác phẩm lừng danh bấy lâu nay. Em cũng phải nói rõ, sự thành công này của em cũng nhờ phần lớn lắm vào phần đệm đàn của hai thằng em phòng bên cạnh phòng em nữa! Bài hát kết thúc cũng là lúc mấy zai xinh cùng ào lên cầm tay em (có hai chàng còn bóp khá mạnh tay em!:D) và lắc lắc khá lâu!:P:P:P:D
    Alp thích bài này.
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị yêu quý,

    Còn gần 1 giờ nữa là em lại phải đi- đi ăn nem cua với chị khách của em, chị ạ.:)
    Cho nên, em lại chỉ tranh thủ ghi mấy dòng yêu thương tràn ngập này cho chị thôi, chị ạ. Em phải nói rõ ràng như thế để nếu ngôn từ em dùng chưa tải hết tình cảm của em thì chị cũng sẽ hiểu thêm phần nào cho em.:)


    Chị ơi, em cứ hình dung ra chị sáng nay dậy sớm, lo hết những công chuyện thượng vàng hạ cám trong nhà là lại nổ máy lên đường ngay trong gió đông, trời lạnh. Chị nhớ mang theo đủ khăn ấm và áo ấm đấy nhé. Bị nhiễm lạnh là phổi sẽ sưng lên, sẽ khó thử, sẽ sốt cao và sẽ phải tiêm kháng sinh kinh khủng lắm đấy, chị ạ....:)
    Và rồi, đến công ty, chị lại đối mặt với những công việc quen thuộc và đột xuất, đúng không ạ? Lại bị vây giữa những vất vả, lo toan.... Và lại sống giữa những khó khăn của cảnh gần như một mình trước tất cả....:(


    Nhưng chị ơi, hãy cố gắng mà bền gan nuôi những ước mơ tốt đẹp, mà em đã thấy là chúng đang bắt đầu lớn dần lên trong chị, chị nhé.:)

    Thực ra, cuộc sống luôn là những vấn đề và những quyết định lớn, nhỏ mà chị....

    Chúc chị và cháu yêu của em sức khỏe, vui tươi trong những ngày đầu năm mới....

    Em Trúc.:)



    :)
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ơi,
    Em chỉ còn khoảng 80 phút cho bao nhiêu là công viêc cần hoàn thành, chị ạ. Tắm gội, ăn tối, chuẩn bị các thứ để kịp đến rạp phim trước giờ chiếu 10 phút. Chị biết đấy, từ nhà tới đó chỉ cần 5 phút; cơ mà bằng ấy công việc làm em đã thấy vội lắm cơ. Em chỉ dành cho chị được khoảng 5-7 phút thôi đấy nhé....

    Lúc nãy, vừa về đến nhà thì mấy con ranh chỗ em, gọi rủ em đi mua vé. Vừa đi về, thấy hơi mệt, bảo chúng, thôi... hay là để tối mai thì chúng cứ nài nỉ em rằng, chị đã hứa với chúng em rồi, để chúng em đi mua cũng được, nhưng chị nhất quyết phải đi xem đấy.... Thế là cũng đành đầu hàng trước yêu cầu của chúng. Một phần cũng tại em đã hẹn chúng việc này từ hôm Thứ Sáu, nhưng đã nhãng quên đi; mà sai hẹn thì như chị biết đấy, em luôn rất không muốn....

    Chị ạ, dạo này có mấy zai nhạt cứ quấy phá em .
    Em thì em vẫn nhớ lời chị dặn, "zai gì thì chưa dám nói, chứ gặp zai nhạt thì phải phắn ngay, không hay hớm gì đâu!'; nên em vẫn đang tìm cách tránh xa chúng theo phương châm càng xa càng tốt!
    Nhưng khốn nạn thay, em càng lánh ra xa chúng thì chúng càng tiến tới.... Thực ra, đôi khi chúng cũng có một vài trò ngồ ngộ, mua vui cho em và lũ ranh chỗ em được một lát; nhưng nói chung là như chị đã dặn, chúng quả là chả có dấu hiệu gì là sẽ mang lại những điều hay hớm cả!:P:)

    Em đã lườm chúng, đã gắt gỏng chúng, la ó chúng, xua đuổi chúng mà chúng vẫn chưa chịu đi đến cái chỗ của chúng mà chơi! :)
    Em tính là có khi lại phải cho chúng mấy loạt pháo cối thì mới tạm yên được ít lâu , chị ạ. Nếu vậy thì chị đừng mắng em như mấy lần trước nhé; rằng, " mình là ngọc nữ, làm thế người chưa hiểu người ta lại cười cho, lại đàm tiếu cho đấy!", chị nhé.... :P:)

    Thôi, dông dài quá rồi....
    Em đi làm các việc khác đây.

    Bibi chị yêu....:):):)
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị yêu quý,
    Đợt mưa lạnh đầu năm rồi cũng sẽ hết thôi, chị ạ. Bầu trời nhất định sẽ xanh dần, cao dần, chứ không phải một màu trắng đục hoài như ngoài cửa sổ kia đâu, chị nhỉ.... Em nghe nói, đâu như ngày mai thôi là sẽ có gió mùa từ phương bắc. Đường xá sẽ lại khô ráo, thành phố sẽ tươi sáng hơn.... Trời đất mênh mông, vô thường còn thế- còn không giữ cái gì là vĩnh viễn, huống chi cuộc sống của chúng ta, phải không chị? Cho nên, những gì không mong muốn, những khó khăn dù chúng đã từng hiện hữu, đang hiện hữu với chị và cháu yêu của em nhất định cũng sẽ phải đi đến chỗ kết thúc, chị ạ....
    Đêm qua, tự dưng cảm thấy rất nóng ruột gan.... Đã đi nằm rồi mà em còn định gọi cho chị, để hỏi xem chị đã được ngủ chưa, mấy hôm rồi có bận rộn quá không hay là có gặp chuyện gì không vui nữa? Trưa nay, biết được chị vẫn đi làm, con Nấm vẫn đi học; nên em cũng yên tâm phần nào, chị ạ.
    Bây giờ em lại phải đi rồi. Em phải xuống khu Cầu Giấy để gửi cho anh Bách cái thẻ ATM; vì bạn anh ấy chuẩn bị sang bên đó nay mai....

    Em Trúc.:)
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Một Đêm Xuân mà cồn cào những gió là gió.... **

    Chị ạ,
    Tối nay, em đóng tất cả các cửa khá sớm vì gió bắc đã tràn về sớm hơn so với dự báo trên TV. Căn phòng sáng trưng trong ánh điện cùng với tâm trạng khá thư thái vì một loạt công việc đầu năm đã được em thu xếp xong, theo một trật tự định trước và trong tiếng chuông gió ngoài ban công, em lại viết mấy dòng cho chị đây....:)


    Em vừa 'tư vấn" cho một chị ở topic "Những ngày tháng đáng nhớ nhung..." về chuyện mua bảo hiểm, chị ạ. Và em có một dịp nhắc đến những thành công của Châu Âu, Bắc Mỹ và các "Con Rồng, Con Hổ" của Châu Á ....
    Nhìn người ta mà ngẫm về đất Việt mình, em bỗng thấy hơi buồn....:(
    Như ở Nhật í.... Sau sóng thần, bị tan hoang và thảm thương là thế mà người ta vẫn bình tĩnh, tự tại, từ tốn, văn minh... đến mức cả thế giới phải thật lòng ngưỡng mộ.
    Còn ở Ta.... Một xe chở bia bị nạn mà chỉ trong chớp mắt đã 'bốc hơi". Thanh thiếu niên hư khắp nơi thì đua nhau học tập Lê Văn Luyện. Thầy giáo phang thẳng đòn vào mặt học trò. Học trò cầm dao xiên vào bụng cô giáo. Thanh niên thì lười học tập và lao động; nói chung là lười đủ thứ luôn....:(


    Trên TTVNOL thì em có chặn đường, túm cổ chúng lại suốt ngày đêm cũng không hết được những ZKTM, ZN, ZH:). Cũng có lúc em cố tìm nguyên nhân của tình trạng vừa đáng thương, vừa đáng buồn của chúng. Chúng như thiếu lòng tự trọng trầm trọng và đặc biệt là các cơ hội tự lập....:)
    "Muốn thay đổi ý thức xã hội thì cần thay đổi tồn tại xã hội". Phải nói gì với chúng đây, chị nhỉ?:)


    -----------
    **) Đêm hôm nọ, đang viết dở cho chị bức thưu này thì em lại phải đi ra phố, chị ạ. Tưởng là nó đã bị xóa rồi, ai dè.... Em xin gửi chị.:)
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104


    20/02/2014

    Chị ạ,
    Chúng nó cứ gọi đểu em là Diva. Em vừa tức, vừa ngượng lắm cơ, chị ạ. Con Diệu Sa nhí nhảnh nó cứ nhận ào ào thì còn coi được; chứ em thì thấy thế nào í, chị ơi....:)
    Thực lòng, em cũng không cần làm Di- va, Đi- viếc gì cả mà chỉ muốn làm một Gái Đường Hoàng, Nhân Hậu mà thôi.:)
    Làm một Gái Đường Hoàng, Nhân Hậu cũng không phải dể dàng đâu, chị nhỉ? Nhưng em sẽ thử cố xem sao, chị ạ.:)
    Chị hãy ủng hộ và chỉ giáo cho em với nhé.:)

    Yêu chị!:)

    Em Thanh Trúc.:)



    :)
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Em Trúc ở một topic nào đó có nhầm lẫn chút về vấn đề này. Các điểm tốt trên của người Nhật nó mang tầm vóc dân tộc ăn sâu vào tư tưởng, nhân cách, dòng máu của mỗi người Nhật qua bao thế hệ rồi (cái này có thời gian ta sẽ tâm sự sau) chứ ko phải do "phần nhiều liên quan đến % tham gia Bảo Hiểm" như em nói . Cứ ví dụ như cũng với tỷ lệ tham gia bảo hiểm tương đương như vậy, nhưng với bất kỳ một nước nào khác trên thế giới thì cũng khó có thể tạo nên những hình ảnh đẹp như trong trận sóng thần đó vậy. :P
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này