1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Định viết gì đó, mà trả lời chỗ này chỗ kia, cuối cùng cũng quên khuấy mất, chẳng nhớ mình đã định viết gì nữa.
    Mồng 4 Tết. Định ở nhà nhưng cuối cùng lại có vài kế hoạch, nên đi. Đường phố vẫn khá vắng vẻ, và mình cảm thấy dễ chịu. Ngày cũng khá đẹp trời , hơi hơi nắng. Đi chùa đầu năm, buổi trưa nên cũng không đông. Bắt quẻ đầu năm- quẻ rất tốt. Coi như về tinh thần, đầu năm thế là tốt đẹp rồi. Chẳng bù cho năm ngoái, bắt được quẻ rất xấu. Hết một năm, quẻ rất xấu năm trước...cũng không biết có quá xấu không? Cũng bình thường thôi nhỉ. Hy vọng một năm mới tốt lành.
    Về nhà. Các bạn đến chơi. Thằng bạn thân đại học và thằng bạn 10 năm. Cả một bạn cũ ở ttvn. Gặp bạn bè, mình lúc nào cũng thấy thoải mái.
    Thỉnh thoảng, mình nhìn thấy đâu đó những hình ảnh rất khó diễn tả, những con người không biết nên chia sẻ thế nào. Đôi khi cũng cảm thấy muốn mang đến cho con người lòng tốt, sự yêu thương như trước kia mình vẫn thế, nhưng cũng tự nhủ có khi là phí công. Nên là thôi, mặc kệ đời. Như mình vẫn nói: ngu thì chết, chẳng ai lo hộ được cho ai cả. Như bạn thân từng nói: đừng nên phung phí lòng tốt...
    Đang xem chuyện đêm muộn. Hay phết. :)
  2. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Nhớ ngày xưa còn đi học bạn bè đối xử với nhau rất trong sáng hồn nhiên, hôm nay họp lớp thấy mọi thứ đã là dĩ vãng. Bản thân mình là đứa vẫn còn hoài niệm về nó, nực cười. Càng lớn lên chúng ta càng xa dần với bản chất thiện lương của mình, sẵn sàng mang đến cho tha nhân lòng tốt, mà không nghi ngờ, không đắn đo, không sợ hãi. Càng lớn lên càng đắn đo, nghi ngờ, càng sợ sệt. Cuộc sống là một cuộc đua, phải xem đối thủ đang chạy tới đâu. Thật vớ vẩn?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thật tiếc vì những bạn bè của bạn đã thay đổi như vậy. Thật may mắn là bạn bè KCB ở đâu tinh quái, ghê gớm, đáng gờm thì không biết, chứ khi gặp bạn bè cũ vẫn giống hệt như xưa.
    Còn chính vì bạn bè và quá nhiều người đã đối xử tốt với mình, nên mình tự thấy cầ phải sống tốt cho xứng đang. Lòng tốt nghĩa là tự nhiên, không toan tính, không vụ lơi. Nếu có thể, hãy sống tốt với người khác. Sau một lần, nếu thấy mình phung phí, thì có thể danh lòng tốt cho người khác cần nó hơn. Chả đi đâu mà thiệt, vì khi cho đi lòng tốt, ta đâu có tính thiệt hơn?
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ lại thấy không chuẩn @ke_chien_bai ah.
    Người đàn ông có thể mang bình yên đến cho 1 người phụ nữ khi và chỉ khi anh ta dung hòa được các mối quan hệ xung quanh với người phụ nữ đó, PK thấy đúng hem ;)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng, nhưng vậy thì khó quá.
    Không có gì tuyệt đối cả, vậy chăng nên chấp nhận trước người đàn ông mang lại bình an, cùng với mối bất an quanh người đàn ông đó. Rồi dần dần người đàn ông muốn mang đến sự bình an cho nàng như một lời hứa, thì tự khắc phải dẹp mối bất an quanh anh ta. Nàng nghĩ sao? :P
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Like!
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Hoan hô Bại, em cố gắng thuyết phục tiếp giúp anh đi để anh học hỏi. Trước anh nhận được sms, anh đọc nội dung thấy viết là em cần anh che trở, bảo vệ em. Đang nghĩ bụng bảo là chắc chắn rồi, thì lại đọc tiếp thấy viết là: trước những người phụ nữ khác. Thế là thôi, anh lảng luôn, không trả lời. Chẳng nhẽ lại nhắn lại là : em biết thừa là anh không làm được rồi, lại còn đố.
    Bại làm mẫu, giải quyết giúp anh vụ này để cho anh còn bắt chước thì tốt quá.

  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nàng phải khen tớ thông minh chứ. Thế tớ mới thích. Tự nhiên giờ thích thế đấy, hay chưa.:))
  9. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thì em cứ nhận cái bình an trước đi đã, cái bất an bao giờ gặp thì lúc đấy dần dần rồi mình tính. em Bại bảo thế.

  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Pk gửi luôn bài Song for a stormy night cho tớ.
    Che chở, bảo vệ, nghĩa là mang lại bình an, trước mọi nguồn gốc, nguyên nhân, đối tượng nhờ. Vậy sao lại không thể che chở, bảo vệ nổitrươớc những người phụ nữ khác?
    Không làm được rồi, thì còn đòi che chở với bảo vệ gì? Nhưng pk biết đấy, mị thứ chỉ là tương đối. Cứ che chở và bảo vệ hết sức đi, được đến đâu khắc có người đánh giá.
    Rat Khiem Ton thích bài này.

Chia sẻ trang này