1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đi vì việc nghĩa tuy có tổn thất nhưng không sợ. Chỉ sợ nhất một điều là khi về triều đình là anh em cứ lần lượt bị hạ độc thì anh thấy chẳng an lòng [​IMG]
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Hết tết rồi may quá không còn thời gian rảnh rỗi để than vãn nữa, chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp với cuộc sống thôi!!!!!!!!!
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    làm thơ đâu phải yêu thơ
    mà chỉ là chút vẩn vơ trong lòng
    một ngày nắng hóa hư không
    đêm dài thăm thẳm ngóng trông xuân về
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giữa đêm tỉnh tỉnh mê mê
    Viết rồi lại xóa, thơ đề cho ai
    Vài câu, vài chữ đúng sai
    Thành cơn ác mộng kéo dài suốt đêm...:P
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Dù không yêu vẫn mân mê
    Làm thơ như vậy là phê lắm oy`
    Thôi thì kệ Nắng rong chơi
    Trong này Hoa vẫn mỉm cười trắng xuân ^ ^
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Làm sao em lại phải đau?
    Thế thì cả bọn cùng nhau lên đồng
    Bao nhiêu kỷ niệm chất chồng
    Đem ra thả hết xuống dòng sông thơ ^ ^
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    trời, bài tình ca Vicodo Giáo, đoạn sau anh chế hay hơn, đúng với tinh thần chiến đấu và yêu đương của Giáo hơn mà chỉ thấy 2 em gái vào like đoạn đầu, không like đoạn 2. Anh thấy tủi thân quá à.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Pk đang lói đến chiện j thế? Ứ hiểu!
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    này thì quân tử, này thì giai nhân
    nửa đêm mà cứ mê mân trong lòng
    tâm sự thì dài lòng thòng
    ta đành xin kiếu hẹn người hôm sau
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra tâm sự lòng thòng
    Hóa ra thơ để cho lòng mân mê
    Hóa ra xuân đến đêm về
    Tớ ngồi tớ đợi ấy về gieo...thơ?
    :))

    Rat Khiem Tonthanksanyway_bn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này