1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Nếu chúng nó không tuân lệnh thì cả nhà nó bị xử bắn, có kỷ luật cao cũng phải:D
    hk111333kuyomuko thích bài này.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cái câu "làm theo năng lực hưởng theo công việc/lao động" là sản phẩm sau này thêm vào sau khi nước mẹ sụp thôi cô ạ. Đọc xong Tuyên Ngôn CS với TB luận đi rồi hẵng bật nhé
    Tự gúc câu này xem nó nghĩa là gì:
    Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!
    OnlySilverMoon, hk111333kuyomuko thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.046
    Đã được thích:
    29.127
    Thật á?

    Vậy mai tớ cho xuất khẩu chú Oẹ mát sang Mỹ ngay. Chú cứ mặc sức mà theo tư bẩn thối nát giảy chết nhá, không thì chú sẽ chết không kịp giảy:D
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    USS Pueblo là con tàu do thám Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ khi đang do thám ở bờ biển phía đông Triều Tiên năm 1968. Không ai rõ khi bị bắt nó đang ở đâu. Phía Mỹ thì cho rằng nó ở vùng biển quốc tế, Triều Tiên thì bảo nó xâm phạm lãnh hải. Tất nhiên họ có lời thú tội của thuỷ thủ đoàn gồm 82 người. Thuyền trưởng tàu là ông Lloyd Bucher và thuỷ thủ đoàn, được báo chí Mỹ mô tả như những người Hùng.

    Đây là một bức ảnh lấy từ trang bìa Time Magazine năm 1968. Nhưng đằng sau nó là câu chuyện bi hài khác

    [​IMG]

    Số là trong tay chế độ bắc Triều, thuỷ thủ đoàn đã bị đánh đập và đối xử tàn tệ. Khi Triều Tiên chụp ảnh, họ đã cố gắng phát tín hiệu cầu cứu cho CQ Mỹ biết bằng cách ra ám hiệu ngón tay giữa duỗi thẳng ra. Họ giải thích với người Triều Tiên rằng đấy là dấu hiệu cầu mong tốt lành của người Hawaii. Nhưng thực ra đó là ám hiệu qui định của hải quân Mỹ, nó nói rằng tính mạng chúng tôi đang bị đe doạ. Triều Tiên không biết gì nên đã bỏ qua việc này. Họ đăng ảnh lên báo. Báo chí Mỹ vồ lấy những ảnh này và chém gió văng mạng: Thuỷ thủ đoàn người Mỹ của chúng ta kiên cường bất khuất đoàn kết xung quang thuyền trưởng. Họ giơ ngón tay thách thức Bắc Triều.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sự ngu dại của báo chí Mỹ làm tai hoạ ngay lập tức ập đến thuỷ thủ đoàn. Triều Tiên biết được và đã ra đòn tàn khốc. Họ đánh người Mỹ trong nhiều tuần liền bằng bất cứ thứ gì sẵn có trong tay: côn nhị khúc, cán chổi, dây lưng, xích sắt, báng súng...Mất 11 tháng bị giam cầm và đánh đập. cuối cùng các thuỷ thủ cũng được thả sau khi chuộc một số tiền lớn $65 triệu. Nhưng chưa phải là đã xong khi nhiều người phải trở về Mỹ trên cáng. Nhiều thuỷ thủ đã bị thương tật và tổn hại sức khoẻ vĩnh viễn, ngồi xe lăn suốt đời, những người chịu đựng đau đớn tinh thần thể xác giày vò suốt quãng đời còn lại. CQ Mỹ tiếp tục phải trả bồi thường nhiều triệu khác cho họ và gia đình họ.

    Ngày nay chẳng báo Mỹ nào dám đăng lại các bức ảnh ngu dại ô nhục có ngón tay giữa duỗi thẳng ra này nữa. Còn con tàu USS Pueblo thì đã không được trả, nó vẫn nằm ở cảng Pyongyang và cho khách tham quan như một kỳ tích thắng lợi của Triều Tiên.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiếp chuyện con tàu U.S.S. Pueblo. Cho đến giờ nó vẫn là chiếm lợi phẩm của Triều Tiên, là chứng tích chiến thắng của quân đội. Hải quân Mỹ cũng muốn thu hồi tài sản của họ về. Đã có một số cơ hội để Pueblo được trở về nhà.Trước Pueblo, con tàu General Sherman của Mỹ khi đi đến Triều Tiên năm 1866 thì bị chìm, sau đó được trục vớt và làm điểm tham quan, sau nữa cũng đã được trao trả cho Mỹ. Năm 2002, trong một nỗ lực bày tỏ thiện chí, chủ tịch Kim đã tỏ ý trả lại con tàu cho Mỹ. Hải quân Mỹ thì đã từ lâu muốn kết thúc vụ tai tiếng này bằng cách đưa tàu về . Việc xảy ra khoảng tháng 10-2002, khi ông đại sứ James Kelly đến thăm Pyongyang, vì mong muốn hoà giải, mở ra chương mới trong quan hệ, chủ tịch Kim quyết định kết thúc biểu tượng giữ thù địch giữa 2 bên. Một bên là "chiến thắng sự xâm lược thù địch của nhân dân Triều Tiên", một bên là "lòng dũng cảm và tự hào phục vụ tổ quốc của người Mỹ". Người ta cho là phía Triều Tiên đã bắn tín hiệu cho người Mỹ về việc trao trả tàu. Cũng đã có các cuộc tiếp xúc bí mật giữa 2 bên về việc này. Khỏi nói các thành viên thuỷ thủ đoàn Mỹ mong mỏi tàu của họ trở về như thế nào. Nhưng "cuộc khủng hoảng" hạt nhân nổ ra sau đó đã nhấn chìm mọi hy vọng. Chắc lúc ấy ông Bush còn có toan tính khác lợi hại hơn nhiều một con tàu cũ. Một cơ hội khác là khi Triều Tiên di chuyển con tàu Pueblo từ Wonsan đến Pyongyang qua eo biển Tzushima, các tàu chiến Mỹ đã tiến đến rất gần tàu Pueblo và có thể bắt giữ tàu của họ cùng một số tàu hộ tống Triều Tiên khác. Nhưng họ đã không dám manh động vì sợ gây ra một cuộc chiến tranh khác.
  5. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    làm quái gì mà họ Kim ghét Mỹ đến thế nhỉ, tôi ác của Mỹ gây ra tại VN lớn hơn Bắc Triều nhiều, dân Vịt đâu có thù Mỹ dữ vậy.
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Đơn giản vì Triều Tiên luôn đóng cửa bảo nhau có việc gì cũng không truyền ra ngoài 90% thông tin về TT là do bè lũ tay sai và đế quốc Mẽo thông báo, công sức tiền của dùng cho việc lôi kéo, dịch thuật tuyên truyền chúng còn không tiếc chứ bù lu, bù loa vài trang báo đã là gì
  7. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    "Hĩ hĩ, là do BTT đóng cửa éo chơi với thằng nào dù thằng đó văn minh hơn, còn bọn Mẽo bù lu bù loa thì nó vẫn bù lu bù loa về nhân quyền tại xứ Viet đó thôi, dân mình cứ nhe răng cười và sống phẻ, tui nghĩ là do chú ủn sợ chơi với Mỹ, dân nó khôn ra lật mẹ cái ngai vàng của chú nó đi.
    hk111333thucuoi8x thích bài này.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ghét vì anh Ven mất dậy bán Bắc Sâm cho anh Linh trong hội nghị Yalta, anh Linh thì RIP rồi nhưng di sản của anh để lại cho xứ Bắc Sâm thì..hehe...[tự kiểm duyệt].
    hk111333 thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Lịt cụ, thằng Bắc Hàn dù có lên sao Hỏa được thì cũng là loại đáng khinh, éo bao giờ có cửa được so với Vịt. Ba đời nhà nó chém gió ầm ầm, mà éo bao giờ giải phóng được Miền Nam. Lịt cụ 3 đời nhà thằng này mặc dù chổng mông tụt quần chửi Mẽo nhưng thực ra nhà nó đều có bản thờ Mẽo, éo có Mẽo thì chúng nó có ngồi trên đầu dân Triều Tiên như bây giờ được không?
    dragonboy1080thucuoi8x thích bài này.
  10. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Không biết TT đã lên sao hỏa chưa chứ tàu vũ trụ họ đã phóng được rồi. Dù đất nước có phát triển tới đâu thì nhân dân TT luôn có ý thức xả rác đúng nơi quy định, làm gì cũng lịch sự ngăn nắp, đi đứng xếp hàng trật tự, kính trọng, giúp đỡ người già....như nhân dân nam TT phồn hoa xả láng, đầu đường cuối ngõ nhan nhản xì ten xì khói, ô pa, cây pop...cũng không hay lắm

Chia sẻ trang này