1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Em hay đọc trộm pic của chị liệu có bị phạt không ?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không có gì. Chị chỉ nhớ em hay nịnh nọt bạn May để lấy thông tin về em ngân.
    Nói cho vui thế chứ đầu óc loạn loạn nên ngôn ngữ diễn đạt giờ không chuẩn. Em cứ hiểu hiểu là được. :P
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hì hì chị hiểu thế nào cũng được mà , Nếu chị thấy em nói chuyện với chị Mây như thế, mà chị cảm thấy thế cũng không sao mà . Còn em thì không biết nịnh ai bao giờ chị ạ bản tính nó vậy rồi . Hay cách em nói chuyện của em mềm hơn khi nói chuyện với các bạn bên vệ phủ chăng ?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngôn ngữ diễn đạt không chuẩn mà. Chắc đang bị chập chỗ nào đó của dây thần kinh ngôn ngữ.:))
    Nói chung là người mình thấy cần đối xử thế nào thì cứ đối xử như thế thôi. Nó dựa vào nhận thức và cảm giác của mỗi người. :) Như đứa nào ngu quá hay ghét quá thì chị sẽ nói kiểu khác, nhìn biết ngay.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Năm mới mà chị cứ nói với em thế này thì em khó ngủ lắm . Em hỏi nhỏ chị nhé , Chị có bực mình với em không ? Nếu em làm chị khó chịu thì cho em xin lỗi chị nhé :)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều, chắc làmột ngày không tốt với mình, đầu óc rất nặng nề và buồn chán. Online. Có một người bạn đã gặp từ 5 năm trước, cafe, gặp một lần rồi thôi- dù nghe rất nhiều lời hẹn gặp lại. Bạn ý là người thứ 2 nói mình thánh thiện..giống như đầm lầy đã nói. Bạn hỏi trông mình thế nào, chắc mắt vẫn nhìn thẳng khiến người ta không thể nói dối, miệng vẫn xinh... Ờ, hay nhỉ, 5 năm rồi, sao người ta vẫn có thể nhớ đúng hình ảnh cũ?... Mình bảo khuôn mặt chắc không đổi mấy, nhưng xấu đi nhiều rồi. Cả tâm hồn chắc cũng xấu mất vài phần. Khi nào mình thấy thoải mái, thì sẽ gặp lại.
    Chat với bạn, thấy vui vui thêm một chút. Rồi mình vào một đống truyện cười trên ttvn đọc... Giờ thì thấy vui vẻ hẳn rồi.
    Đang xem phim Chạm tay vào nỗi nhớ. Vừa nghe một đoạn Song for a stormy night trong phim. Buồn cười nhỉ...
    Mình...cứng rắn thế, lạnh lùng thế... Thế mà vẫn lãng mạn và thích xem những phim yêu đương thế nhỉ...
    Hôm nay, lắm chuyện buồn cười.
    Dây thần kinh ngôn ngữ thỉnh thoảng bị chập.:))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...nói thế nào mà khó ngủ.
    Chả bực mình gì.:P
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Vậy thì em cảm ơn chị nhé !bây giờ vào ttvnol phải cẩn thận lắm không thể xông xênh như trước chị ạ .
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @khanhgzh: Bạn hôm nay thế nào, có onl không. Vào nói chuyện với tớ cho vui:P
    Túy sinh...mộng tử...
  10. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    [/quote]
    Tớ đang cô đơn khi không có việc gì để làm nữa. Và tớ sẽ đi ngủ bạn KCB ạ.
    Love concerto nghe cũng được nhưng sến lắm, dành cho trẻ ở tuổi mới lớn thôi, cả phim tình cảm lãng mạn cũng vậy. Hãy nhìn vào thực tế để sống.

    Sorry vì phải nói như vậy. Tớ say. Đừng Chấp.

Chia sẻ trang này