1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các Bác chữa giúp Gà ca này (đã chuối rồi còn gặp Gà nữa ==")

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xxxXBXBXBXBxxx, 04/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxxXBXBXBXBxxx

    xxxXBXBXBXBxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này :
    Em quen biết Cáo khoảng hơn 2 tháng trước Gà-ở Đà Nẵng nhưng đang học trong SG còn Cáo thì nhà ở SG.
    Sơ sơ về Cáo : không xinh nhưng tròn tròn nói chung theo đánh giá của đại đa số là dễ thương-ngây thơ vô số tội o_Oo_Oo_Oo_O
    Sơ Sơ về Gà: được mỗi cái chai mặt =="

    Gai đoạn tháng đầu: chat chit tâm sự trên face thì có biết Ba, Má Cáo rất nghiêm (Ba làm Công An,Mẹ làm Giáo Viên) o_Oo_Oo_O
    Sang tháng thứ 2 : cứ khoảng 2 hay 3 ngày cách nhau thi có rủ Cáo đi chơi nhưng bị từ chối 2 hay 3 lần gì đó. Rồi một hôm đẹp trời Cáo rủ đi chơi Sở Thú :eek::eek::eek: (Do Giả vờ dụ dỗ là lâu rồi chưa vô đó) .(lần đầu đi chơi gặp mặt riêng) Sướng qua thế là gật đầu đi luôn :mad::mad::mad: (cái này có vẻ Em đúng là Gà ==" ) . lịch trình là 11h vô KCF ăn trưa tán phét xong mới đi Sở thú đến tầm 4h chiều về (mắc lỗi hẹn đầu tiên quá lâu híc) . Nói chuyện với người khác thì gió bão bay quá trời ==" nói chuyện với Cáo - tự dưng thanh niên nghiêp túc chả chọc ngoáy được gì :(:(:(.
    hôm đó đi chơi về cũng vui. lại còn hẹn hôm sau đi nữa nhưng Em từ chối ==" (mặc dù rất thích đi nhưng vì một vài lý do khách quan ) sang tuần sau em lấy cớ là chuẩn bị về Đà Nẵng nghỉ tết nên rủ đi lại thì Cáo báo bận thế là tạch xách balo về luôn.
    vậy là chỉ còn nc qua Face lâu lâu em nửa đùa nửa thật + tn (khoảng 1-2 ngày nhắn mấy tin chúc ngủ ngon kiểu sến sẩm ko biết có mắc lỗi không) nhưng Cáo phát hiện ra ý đồ của Em thì phải

    "
    • Cáo:
      A
      Thik e sao?
    • Gà :
      sao Em lại hỏi vậy?
    • Cáo:
      E hỏi mà
    • Gà:
      đâu phải đến bây giờ đâu thích Em từ hồi gặp Em ngoài bệt kia
    • Cáo:
      Thik ntn ạ?
    • Gà:
      ở nơi Em có nhiều điều khiến a thích Em mà kể đến sáng mai cũng không hết đâu ^^!
    • Cáo
      Chỉ thik như thu hút thui bạn bè ạ?
      Cũng nhìu cái khó chịu lắm ạ
    • Gà:
      ah thích cả cái khó chịu lắm ạ của Em nữa thế mới khổ chứ
      hơn bạn bè một chút nhưng ko phải kiểu a trai thương em gái đâu nha
    • Cáo:
      .....
      Dù k tốt nhưng e rất mong a trở thành a trai tốt của e
      Một trong những a trai tốt
    • Gà:
      a hiểu Em đừng bận tâm nhiều như thé đâu ah
    • Cáo:
      ^^~ Chắc là e suy nghĩ nhìu
    • Chỉ hi vọng a e k bị nứt nẻ a~
      Gà:
    • ùm gì chứ a ko dám dành làm a trai của Em đâu
    • Cáo:
      E cũng k ăn thịt a
      Sợ gì =___=
    • Gà:
      2 ta cứ thế này thôi vẫn tốt mà:)) a là a. mà Em là Em ^^!!! ko a trai.k e gái. cơ mà làm a khó lắm đâu phải chuyện đùa ^^ nên a ko dám :))
    • Cáo:
      Nga~
      Cũng tốt
      Tốt rồi ^^~
      Xem như năm cũ e lại giải quyết xog
    Gà:
    nghe có vẻ rắc rối @@!! "

    đấy thế là từ hôm đó Em cũng nt cầm chừng với Cáo kiểu vẫn quan tâm như trước. nhưng thấy tn rep khoảng 2-3 tin rồi kèm theo " ....My Dear "
    tối hôm mồng 3 có gọi nhưng thấy bấm máy bận thế là từ hôm đó đên giờ em chưa nt hay gọi điện lại cho Cáo vì cũng đang bí không biết nên làm như thế nào nữa =="
    Nhờ mấy Bác gỡ cái nút thắt ra dùm Em với.:oops::oops::oops:
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    dốt như con tốt. Em nó bảo làm anh thì chú cứ nhận lời luôn đi, có phải có bao nhiêu cơ hội gần gũi và chia sẻ hơn không. em nó còn nhiều vệ tinh, chưa dễ đánh gục được ngay đâu nên cứ phải từ từ. chị nói thế là trên quan điểm chú yêu em nó thực sự, còn như chú muốn lừa và thịt em nó thì chú chọn giải pháp khác nhé, chị không liên quan
  3. xxxXBXBXBXBxxx

    xxxXBXBXBXBxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên cám ơn Chị phát ;););) . Em thì cũng chẳng phải thuộc dạng "nuôi để thịt" đâu ==" Chân thành mà nói thì có cảm tình với Cáo, Em cũng biết cáo có nhiều anh trai nuôi lắm rồi. thêm 1 nữa thì chắc cũng chưa đến lượt Em để gần gũi chia sẻ có khi ==" giờ Em vẫn đang ở Đà nẵng nên không thể rủ Cáo đi được...đúng là ông bà có câu "Nhất cự li...nhì tốc độ" nãy nt cho Cáo kiểu bông đùa "xi hỏi Cô nương nay đã hết tết chưa á" chưa đầy 3s thấy rep lại "đang đi chúc tết ở nhà thấy " thế là bí luôn :)) =))) đành chúc Cáo đi chơi vui vẻ :(:(:(
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    làm anh nuôi là cách hiệu quả nhất để gần cáo rồi. sau đó mới nghĩ ra chiêu trò độc đáo để quyến rũ chứ. nhắn tin thì cũng tốt nhưng mà phải biết cách gợi chuyện. ví dụ như là " đến chúc tết thầy vui chứ, cả lớp đi đông không em. anh cũng thèm họp lớp lắm đó". tạm thế đã
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hình như sai lầm ở chỗ là sms với gái mà luôn đặt nặng vấn đề tc nhể, sao cứ sms anh thích em, anh có cảm tình với em, như vậy thì cuộc đi săn còn gì là thú vị nữa, cứ để cho gái cứ đoán gì đoán non nó mới hay, hôm qua "cớm" mình giận sms éo trả lời, điên lên, mình đòi ko gặp nhau nữa, lại rep lại kêu mệt đủ thứ,..blad... đừng có làm hàng với anh :) ca này ko có cửa sáng nữa rồi, mọi sự đã an bài rồi => tạch, lần cuối nha ko nghe phụ nữ tư vấn tc nhé
  6. xxxXBXBXBXBxxx

    xxxXBXBXBXBxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chị nhưng đã nói với Cáo là thích rồi giờ lại hạ mình làm a trai,a nuôi ++!!! với cũng nói với Cáo là ko A trai em gái gì rồi, Đại trượng phu nói mà rút lời thì đã không bắt được Cáo kiểu như mất cả chì lẫn chài :((( nên còn cách nào gỡ gạc được không ah?

    Theo cao nhân thì giờ có cách nào gỡ gạc được tí gì không ==" nói chân thành là yêu Cáo rồi chứ không thuộc dạng kiểu chăn để thịt (cứ đứa nào em xác định vui thì rất chi là thoải mái kiểu gì cũng không vào thế bí mà trước giờ mới nhắm 1 em gọi là chân thành thì ct cách đây 2 năm rồi giờ nó cứ quýnh hết cả lên như thế nào ấy >"<!!!)
    Em năm nay năm tuổi Ngọ tròn 2 giáp nên không biêt có lọ mọ gì không :|
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Bác tuổi ngọ em tuổi dậu ko hơn nhau là bao nhiêu :) nên bác đừng có lăn tăn chuyện chưa có gấu, đừng có đặt nặng vấn đề đó, nhiêu khi ảnh hưởng tâm lý khi đi cua gái, em cũng từng như bác thôi, cái gì cũng có cái giá của nó muốn giỏi phải học mà bị ngã xe nhiều thi đi xe nó mới chắc tay, em cũng bị gái cholàm bạn thân, cũng cư xử ý như bác luôn, ko có bạn bè anh em gì hết, sau đấy em cũng bơ đi một thời gian thì gái cố tình liên lạc lại, lúc đó em nghĩ là tín hiệu tốt nên tấn công nhưng gái vẫn chưa đồng ý vẫn bạn bè em chả buồn nói nữa kệ, đến giờ thì em vẫn bơ gái, đợt vừa rồi, em gặp gái , vẫn làm hàng với em, nhưng mà giờ thì thời thế đã khác rồi, gái bắt chuyện em trước, còn bảo em kiêu ko ra chào hỏi gì gái, em bảo không thích thế thôi, ko biết làm như vậy có đúng ko nữa, gái bây giờ hay like fb em lắm, những vẫn kiêu kiểu con gái muốn em bắt chuyện trước, em cũng định văn cho vui thôi, cơ mà gái nó chat ẩn ( cũng lắm vệ tinh, chắc sợ mấy còn gà ko thích làm phiền gì đấy) , em mà bắt chuyện chả rep đều ấy chứ :) cơ mà bây giờ gái có đồng ý làm bạn gái em , thì em cũng ko cần :), việc của bác bây giờ nên bơ em nó đi, vào soi gương xem nhan sắc mình thế nào, có thể ko đẹp trai như em :) ( cho PR phát), thì cũng cố cái tóc tai gọn gàng râu ria cạo liên tục, mà bác có thời gian và kiên nhẫn thì tập Gym ( cái này em chịu), thỉnh thoảng rủ bạn bè đi cf tốt nhất là cả trai và gái lúc đó trình độ giao tiếp sẽ lên nhanh lắm, tốt nhất tuần 1 lần vài tuần là khác ngay, lúc đó gặp gái bác sẽ tự tin hẳn lên :), biết đâu khi bác thay đổi ít nhiều cáo lại có ý lại cũng nên :), thậm chó bác còn phũ ấy chứ, ah mà đừng nghe bọn con gái tư vấn tc nha :), chỉ tổ phá hoại thôi kn của em đấy :)
    vanconyeuem_lk thích bài này.
  8. xxxXBXBXBXBxxx

    xxxXBXBXBXBxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hợp lý mà mấy khi tìm trong tình yêu cái gọi là chân thành,đang bơ em ấy ít ngày tháng rồi quay lại chiến thuật từ đâu Nên or Không đây nhỉ >"<!!!
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Em đã bảo rồi khi bác thay đổi đc suy nghĩ thì cái vẫn đề nên hay ko nên tự bác sẽ trả lời đc, theo kn của riêng em thì bác sẽ kiếm em khác :)
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chị đến phát chán với mấy chú xanh chín mà lại lên mặt với chị về chuyện tình cảm. Nhìn từ bạn bè chị mà ra thì đến N đôi kết hôn mà ngày trước cũng từng có một mối quan hệ chưa rõ ràng kiểu anh trai - em gái đó. Vấn đề ở chỗ không phải là gọi nhau như thế nào mà là bản thân chú có gì, và kiên trì được bao lâu. Mới được 2 tháng hơn đã đòi làm người yêu. Chú còn quyết tâm thì chị tư vấn, không thì chị ngược.
    kenioshi thích bài này.

Chia sẻ trang này