1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Hiện tại có nhưng không quý trọng, chỉ khi đã mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, con cá câu trượt mới là con cá to, con cá có trong tay chỉ là con cá nhỏ, căn bệnh kinh niên của loài người, đời luôn phải dạy đi dạy lại cho chúng ta một bài học duy nhất phải biết quý trọng những người thân, khi họ còn sống ở bên cạnh mình, ngay hiện tại chứ không phải lúc nào khác. Những cũng đừng vì những điều được mất trên đời mà xúc cảm nhiều, cái được mất trên đời là đương nhiên, vấn đề là trung thực, có những thứ đã biết vậy đấy, lại giả vờ không biết, dũng cảm lên mà chiến đấu, mở to mắt ra mà nhìn. Have a nice day nhé.
    suhomang, thanksanyway_bnke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cảm ơn bạn vì những lời này. Đúng là có nhiều thứ đã biết, luôn biết, nhưng biết là để biết thế mà thôi.
    Hiện tại hay quá khứ, có là có, mất là mất, tôi quen với điều đó từ lâu rồi. Cuộc sống là thế, chấp nhận thôi.
    Mong bạn một ngày vui. Hôm nay có rét, nhưng không mướt:)
    khanhgzh thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay, lại thấy..bối rối rồi... :(
    Trời 2 hôm nay lạnh hẳn. Thấy bảo hơn 10độ.
    Vừa nhận được thông báo của các bạn đại học gặp mặt đầu năm để chuẩn bị cho đợt họp lớp sắp tới.
    Cũng sắp sửa gặp lại một số bạn ttvn, toàn quen biết 9 năm trở lên.
    Đôi khi cũgn muốn hỏi: Tại sao người ta có thể có những mỗi quan hệ lâu dài? Chẳng phải dựa vào niêm tin, sự tôn trọng và biết chấp nhận, nhường nhịn nhau đấy sao? Có những người tin tưởng, đó là một sự may mắn...
  4. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Chat với ông bạn duy nhất và cũng là đầu tiên tôi quen trên ttvnol. Ổng đi hết nước này đến nước kia rồi. Hi vọng một ngày nào đó mình cũng được như thế. :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Em cũng đã cố tình quyên .Đã ăn chơi bạt mạng mấy năm liền mà không xi nhê gì cả nó vẫn vậy ,vẫn đều đặn hiện về trong những giấc mơ ,vẫn cứ bồi hồi thoảng thốt khi vô tình gặp nhau đâu đó dù đã hơn chục năm có lẻ .
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Biết được mình có cảm giác yêu thương, biết rằng mình có một hình ảnh nào đó để níu giữ,là một điều đáng quý. Đúng là, tại ta không có nó trong tay nên ta mới day dứt nhiều đến thế. Là cái mình từng có, và rồi đánh mất.
    Chị đã từng nói rằng, khi mất đi, thì đúng hay sai, ai là người quyết định chẳng có ý nghĩa gì. Vì mất là mất rồi, hơn hay kém để làm gì. Điều quan trọng là ta sẽ để lại những ấn tượng gì trong nhau, và khi đến một ngày tự nhiên ký ức ùa đến, ta sẽ nghĩ đến những gì. Về quá khứ.
    Tình yêu là một điều kỳ kạ. Chẳng biết đúng hay sai, chẳng biết hạnh phúc hay đau đớn. Thế mà, người ta vẫn nghĩ về nó.
    Có lẽ, chị may mắn hơn em...
    suhomang, thanksanyway_bnthaiton thích bài này.
  7. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Những người sống nội tâm và đánh giá cao về giá trị hạnh phúc thường có chỉ số hạnh phúc thấp hơn những người còn lại. Tốt hơn là nghĩ ít đi, làm nhiều lên, biết quý trọng và tôn sùng bản thân, biết quan bảo thủ và biết chống đối lại với những quan điểm lệch lạc sai trái của chính những người thân xung quanh mình khi cần thiết.
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có vẻ vô lý nhỉ, câu dầu tiên ý. Nhưng mà đúng rồi. :)
    Cái tốt hơn mà bạn nói, tôi đang cố gắng. :P
    khanhgzh thích bài này.
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Mình cũng vậy.
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chúc bạn một năm mới vui vẻ, khỏi phải bận tâm bởi những điều tầm phào trong cuộc sống.:D
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này