1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấu hành động như thế này có phải đã bắt đầu hết yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi samachoanghon29, 23/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Em cũng thấy như chị nói. Em nghỉ là cô ấy không yêu em mà chỉ là sự trao đổi cảm xúc với nhau. Khi cái cảm xúc còn thỏa mãn,còn màu hồng thì cô ấy nghỉ là yêu nồng cháy lắm,nghỉ là yêu ghê lắm. Nhưng khi gặp chút khó khăn thì cái màu hồng ấy dần biến mất thì cái cảm xúc ấy cũng dần lụi tàn theo. Tình yêu của cô ấy không có tình thương,ko có sự quan tâm đến đối phương mà chỉ quan tâm đến cô ấy,quan tâm đến sự thỏa mãn về cảm xúc của cô ấy.
    Và hiện tại thì rất rất nhiều người nhầm lẫn giữa sự trao đổi cảm xúc với tình yêu. Khi sự trao đổi cảm xúc được thỏa mãn họ lao vào nhau,yêu theo cách gọi là "Yêu hết mình", nó như lửa rơm cháy rất lớn và rất nhanh nhưng lại chóng lụi tàn. Tình yêu thật sự phải có tình thương,có sự quan tâm đối phương về mọi khía cạnh dù là nhỏ nhất của nhau (đời sống,công việc,gia đình ...) tình thương mà lớn hơn tình yêu thì nó sẽ là lửa than hâm nóng tình yêu luôn cháy,luôn ấm và âm ỉ đến cuối đời.
    hoatranganhnke_chien_bai thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Chủ top chán thế nhỉ, gái thì thiếu quoái gì, thật với chả lừa nhau, gái gú là phù du, thầy u mới no1, yêu thì đc chứ ko đc luỵ, lướt fb thấy nhiều bố: đêm vẫn mơ tỉnh dậy vẫn khóc, dẫu biết là quá khư vẫn ......blad... Ko tiêu hoá nổi, đàn ông kì vậy, chả bù cho mình, gái giận mà vẫn cứng mà mình có sai đâu, đã là gì của nhau đâu mà ghen , thích tán ai kệ ngta chứ, này thì giận , bt chợ vẫn đông, vắng mợ chợ vẫn đông như thường
    Ps: đã bảo rồi ko nghe tán e khác đi mà lại
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    tình cảm của con người ta, sao chú lại nói là phù du được. chắc yêu với chú chỉ đơn giản là chén ? theo quan điểm của chị thì đứa con gái nào biết nghĩ chắc nó không yêu chú được lâu đâu.
    dilentuga thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Ko phù du, thì làm gì có cái gọi là tình đầu hả chị :), em chưa biết thế nào là yêu cả chị ak, thích là tán, tán đổ rồi lại chán :) ko hiểu sao, chắc tại em còn trẻ và ham chơi quá, e ghét cái cảnh tối thứ 7 nào cũng phải đưa gái đi chơi trong khi tâm trí đang để bên trên trời âu, rồi lại dỗi ko thật với có thật, yêu với ko yêu :) nói chung là chán, 14/2 với 8/3 này khoẻ rồi
  5. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    tình yêu đôi lứa hay tình yêu thương bố mẹ, ông bà, anh chị đều là tình cảm cả em ạ. Chỉ khác là bố mẹ, ông bà, anh chị thì chỉ có 1 người, còn vợ chồng ( nếu xẩy xui ) thì có thể có hai. Nhưng điểm giống là ta đều hết mực yêu thương quan tâm và chăm sóc họ. Không yêu thật lòng thì đừng có tán, rồi lại làm khổ con gái nhà người ta ra. Còn đã xác định chơi bời cả 2 bên cùng có lợi thì phải thẳng thắn ngay từ đầu. Sau này chú có con gái mà bị toàn sở khanh lừa thì chú có nghĩ là do nhân quả không
    dilentuga thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vợ chồng có thể có đến 3,4,5... :))
    dilentuga thích bài này.
  7. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Trước kia tui cũng như ông đó ông nội. Do ông chưa yêu thử 1 người nào đó thôi. Tui cũng trải qua 4 mối tình không tình yêu và chia tay cũng như không thôi (toàn gái chia tay),ngày ấy tự nhận là gà chọi vì tán đâu đổ đó. Riêng em này trong 2 năm đầu tui cực lạnh lùng,đến năm 3 thì cảm nhận nó thương mình mà cũng làm 1 năm rồi nên xác định thì bị bỏ nên nó đau hơn mấy cái kiểu như chú nhiều. Yêu như chú thì FA cho khỏe đi. Hiện tại tui cũng có 1 bé nhỏ hơn 3 tuổi thương,nhìn ngon hơn cáo nhiều nhưng chả có cảm giác,mà ko có cảm giác vơ đại thì khổ cả 2 thôi chú ạ. Chú cứ chơi đi rồi sau này thương thật 1 đứa nó đá cho thì lúc đó biết thế nào. Hôm qua tui có gặp chuyên gia tâm lý nên bây giờ lòng nhẹ tên rồi,chả còn gì cả. Dù sao cũng cảm ơn chú giúp những ngày tui phát dịch gà công nghiệp. Bây h thì trở lại gà chọi rồi, nhưng mà bản năng tán gái nó thui chột gần 2 năm nay không biết nó quay lại được không :D. Giờ thì tin vào duyên số, hên xui 1 ngày có 1 em trên trời rơi xuống bắt buộc mình phải lao vào tán và em nó cũng vậy :D
    xinxitdilentuga thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    gái mà biết nghĩ nó lại càng yêu em hơn thì có, này nhá, đc quan tâm chiều chuộng này, tôn trọng sở thích của gái, hài hước này, ko quản lý gái này, có một số tài lẻ này, lại đệp zai nữa,...vv..., quan trọng là gái có giữ đc em ko thôi :)
    ps: tiện thể cho em hỏi phát: phụ nữ chỉ có mỗi cái biệt tài là làm hàng thôi phải ko?, cơ mà gà bơ vài ngày sau đấy lại ngọt xớt là sao ta với ai cũng vậy hay là tùy người :)
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cái chuyện gái gú vớ vẩn mà còn đi gặp chuyên gia tâm lý, nó thể hiện bác tâm lý quá kém, đã bảo rồi thể dục thể thao nhiều vào, áp lực nhiều sau này nó thành thói quen lúc đấy mình sẽ biết tiết chế cảm xúc, nó giống như hồi em đá giải trường năm cấp 3 hồi đấy, cứ mong đến giải sẽ đá thế này, sút thế nọ, vào trận khán giả thì đông hò hét, làm cóng cmn chân, dập quả bóng còn trượt mà lúc tập có nhắm măt ko thèm nhìn cũng khó mà trượt, tâm lý nặng, sau đấy em hoạt động nhiều chạy liên tục (cái này hồi nhỏ đá thiếu niên có chú làm HLV chỉ cho khi bị tâm lý, cóng thì hoạt động nhiều vào thì tự tin bắt đầu trở lại), lại đá ok, chính vì thế mà mấy cao thủ hồi xưa có bảo rằng là kiếm nhiều sở thích ngoài gái mà chơi để ko phải phụ thuộc vào gái , cái này đúng đó bác :)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Phụ nữ là giống rắc rối hơn đàn ông nhiều. Hỏi thế không bằng em hỏi : Đàn ông chả có cái quái gì đúng không?
    dilentuga thích bài này.

Chia sẻ trang này