1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thực sự rất buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tambietnhe, 10/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Chuyện tình của mình rất dài và buồn nữa, mình biết mình đã sai và có lẽ đó là cái giá mà mình phải trả.
    Mình chia tay mối tình đầu sau 5 năm gắn bó chỉ vì bố mẹ mình ngăn cản, ra trường anh và mình mỗi người 1 phương ( nhà 2 đứa cách nhau hơn 400km), hiện tại anh đã có 1 gia đình hạnh phúc. Lúc chia tay mình và anh vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng mình biết nếu có tiếp tục cũng không đi đến đâu vậy là mình nói lời chia tay anh. Mình bắt đầu đi làm, sau 4 tháng mình nhận lời yêu của 1 anh đồng nghiệp vì thời gian đó anh ta đã ở bên và động viên mình rất nhiều, mình như nhận được sự đồng cảm của người đó. Rồi mình có thai với anh ta mặc dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bs nói mình không nên giữ lại con vì khả năng bị thai lưu là cao ( vì mình đã uống thuốc tránh thai), anh ta tùy mình quyết định, lúc này anh ta mới lộ nguyên hình là 1 con người ích kỷ, gia trưởng và đàn bà. Có thai mình mệt, nói anh ta nấu giúp bữa cơm, anh ta kêu bố anh bảo đàn ông mà vào bếp thì chẳng làm được gì. vậy là anh ta nằm vắt chân chữ ngũ. Có nhiều chuyện mâu thuẫn anh ta còn văng tục chửi rủa mình thậm tệ, và nói dối mình. Mình không thấy được sự tôn trọng từ con người đó. Vậy là mình quyết định bỏ con và bỏ anh ta chỉ sau có 3 tháng yêu nhau. Thời gian đó thực sự đau khổ và mình nghĩ đó là cái giá mà mình phải trả vì đã không cố gắng hết mình cho tình yêu đầu, và mình quá vội vàng nữa.
    Ở cơ quan cũng có 1 anh khác theo đuổi mình, mình thực sự tự ti về quá khứ, và mình nghĩ chỉ có người chấp nhận được quá khứ ấy mới đem lại được hạnh phúc cho mình. Vì thế vào cái hôm anh đó tỏ tình với mình mình đã kể mọi chuyện cho anh nghe, vì không muốn lừa dối anh và không muốn làm mất thời gian của 2 đứa. Anh ta nói không thể chấp nhận được mình và hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết, hứa bằng danh dự của anh ta. Rồi 1 thời gian sau, anh ta nói với mình anh ta đã suy nghĩ và thấy chuyện đó giờ chẳng có gì là quan trọng nữa. Vậy là mình lại lao vào anh ta vì nghĩ anh ta là người tốt, vì nghĩ rằng anh ta đã suy nghĩ rất kỹ thì mới quyết định bỏ qua hết như vậy. Tính từ đó dến nay đã được 8 tháng yêu nhau, thời gian yêu nhau chủ yếu mình là người chủ động nhắn tin, gọi điện. Biết là sai nhưng mình đã vào đọc trộm tin nhắn, facebook, yahoo, của anh ta. mình phát hiện ra anh ta vẫn còn nói thương nhớ với người khác ngoài mình, vẫn nhắn tin, gọi điện và đến đón người con gái khác đi chơi tận tình( mặc dù hôm đó có nói đến chỗ mình chơi và khi mình gọi điện thì nói đi uống nước với anh bạn thân) mình biết và giân anh, rồi cũng bỏ qua cho anh. Cho đến 1 hôm gần đây tò mò vào yahoo, đọc lại lịch sử tin nhắn của anh với bạn bè, mình thực sự sốc khi trước kia anh từng 1 lúc quan hệ với 2 người và tán tỉnh 1 lúc nhiều người. Mặc dù đó là chuyện đã lâu nhưng cùng với những gì anh ta đối với mình làm mình có những ý nghĩ biết đâu anh cũng làm thế với mình. Vậy là mình giận, mình nói anh không ra gì, nói anh ta là kẻ bắt cá 2 tay. Anh ta nói đó chỉ là những lời chém gió với bạn bè chứ không có làm như vậy. Mình tin và lại bỏ qua. Trong tết anh ta có đến nhà mình chơi ( lần đầu), và sau tết mình cũng về ra mắt mẹ anh. Tất cả đều bình thường cho đến sau cái hôm mình về ra mắt đó, anh a đem chuyện quá khứ của mình ra kể với mẹ ( anh ta bảo mẹ anh hỏi thì anh phải nói) và anh ta nói chúng mình không hợp nhau, anh không thể mang lại hạnh phúc cho mình, rằng mình không tin tưởng, không tôn trọng khi đọc trộm tin nhắn của anh ta. Mình biết tất cả đều là ngụy biện, có lẽ 8 tháng yêu nhau không bằng 1 câu nói của mẹ anh. Đến giờ thì mình đã tin lời người khác nói anh ta chọn vợ cho mẹ, đã hiểu vì sao anh ta không dám công khai mối quan hệ. Vậy là chia tay.Thực sự mình không biết mình đã gặp phải những con người gì, mấy ngày nay mình rất buồn và rất cô đơn vì không biết chia sẻ cùng ai. Anh ta đã cho mình hy vọng, đã kéo mình dậy vậy mà giờ đây chính anh ta lại đẩy mình ngã đau hơn. MÌnh giận bản thân mình quá, thật nhục nhã và ê chề. Chỉ trong 1 năm mà mình gặp phải 2 thằng sở khanh, giờ đây cuộc sống thật là tối tăm và ảm đạm. Có lẽ đó là cái giá mà mình phải trả cho mối tình đầu? nhưng sao chua chát quá vậy.
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    em gái sống thiếu bản lĩnh quá em gái ạ. đáng lẽ em nên đi đến cùng với mối tình đầu thì lại chọn giải pháp hèn nhát là chia tay để nhẹ nợ. trước khi trách người khác Sở Khanh thì em cũng nên xem lại bản thân xem. chị thấy nhiều người cũng chẳng xinh đẹp hay giỏi giang gì cho lắm mà vẫn khối anh yêu và đòi cưới. giờ ở hoàn cảnh của em thì nói thực cũng ít thằng nó thông cảm cho em và muốn gắn bó với em lắm. chị chia buồn với em. chị nói dông nói dài thì cũng chẳng giúp gì được em mấy. tốt nhất là em tự động viên em vượt qua cái thời điểm này đã. sau đó sống và suy nghĩ tích cực hơn. tham gia hoạt động nào đó như các việc thiện nguyện hoặc khóa tu. cảm thấy dễ chịu hơn rồi thì có thể đi săn trai trở lại em ạ .
  3. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    cảm ơn chị đã quan tâm đến chuyện của em, nhưng em không đủ bản lĩnh để đi săn trai, càng không coi người yêu mình là cục nợ như chị, chị ạ.
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    em nói lại mâu thuẫn rồi. mối tình đầu bị bố mẹ ngăn cản, chẳng phải chính em nói lời chia tay còn gì. như người khác thì sẽ chiến đấu đến cùng, còn em thì lại buông xuôi theo bố mẹ. chị không nặng lời gì với em, nhưng mà em nên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của em, và biết cách nào tốt nhất để khắc phục. em yếu đuối như thế thì làm sao giữ nổi ai cho riêng mình
  5. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    với chị có thể người đó là tất cả, nhưng với em gia đình là quan trọng nhất. Cảm ơn chị đã hiểu 1 phần câu chuyện của em.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giờ mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Em gái mãi đau đáu về những cuộc tình đó thì càng buồn thêm thôi.
    Ngay như lúc này em gái phải mạnh mẽ ý chí quật cường lên, cố gắng vượt qua mọi tâm tư cảm xúc, vượt qua mọi mặc cảm để sống tươi vui cho tương lai.
    Giờ sau giờ làm việc thì có thể đi học thêm hoặc tham gia môn gì đó mà mình đam mê lúc trẻ để không cho cái thời gian rảnh dễ dàng xâm chiếm lại cảm xúc. Nhưng mà nếu cảm xúc quá khứ quá mạnh mẽ hơi lại nỗi niềm thì em gái nên tìm 1 người bạn thân nào tâm sự cho vơi hết ưu phiền.
    Còn cái chị gái gì nói là nói phiến diện theo tâm ý của chị ấy thôi, em gái bận tâm và buồn làm gì.
    Trên đời này vẫn còn biết bao người chính nhân sẵn sàng dang đôi tay nồng ấm đón chờ 1 niềm tin, 1 hy vọng.
    Lần cập nhật cuối: 11/02/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  7. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    em cảm ơn chị/anh
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh là anh chứ ko phải chị:)
    Nỗi lòng của những em gái chỉ có cánh đàn ông mới hiểu thấu rõ thôi:)
    Vui lên em nhé:)
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  9. thanhcuongmd

    thanhcuongmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao em a cung doc qua nhung dong tam su cua e va cung hieu noi long cua e bay gio va a cung co may noi muon noi voi em nhuoc diem cua em la qua tin nguoi va qua de dai ve mat tinh cam nen e bi loi dung va khi nguoi dan ong ho so huu duoc minh roi thuong hay chon chay chach nhiem va ko muon nguoi vk minh lay ve ai cung co the gan duoc nhung ko phai nguoi dan ong lao cung vay dau em sau con dong troi xe lai sang ma e va do cung la nhung bai hoc dat gia gia de em vung buoc sau lay neu sau lay co nguoi thuong yeu em va cam thong em xe tim cach tam su cho nguoi ban trai do biet ve qua khu cua minh de tranh ve sau neu nguoi yeu thuong em that long nguoi ta xe bo qua het chuc em duoc hanh phuc
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đọc bài của bạn này mà tôi ... phát hoảng .

    1/ Tôi hỏi bạn : Bạn bỏ người yêu đầu về lý do gì ? Do gia đình ? Vậy anh người yêu cuối của bạn bỏ bạn cũng vì lý do gia đình đó thôi . Việc bạn làm được với người khác thì người khác cũng có thể làm với bạn . Đừng trách họ là ... sở khanh mà hãy tự trách mình trước , tự nhìn nhận lại bản thân mình trước . ( Ô hay , ra đường có đứa làm gia đình bạn không ưng , bạn " sút " nó một cái theo ý gia đình bạn thì trong đầu cũng phải nghĩ được rằng . Cũng có đứa khác , vì bố mẹ nó không ưng mình mà mình cũng có thể bị nó " sút " ... vậy thôi . Khi đã vung tay tát đứa khác một cái thì cũng phải nghĩ được là nó hoặc đứa Z nào đó cũng có thể tát lại mình , nên việc gì không muốn người khác làm với mình thì mình đừng làm với họ .)

    2/ Nồi nào úp vung đó còn ... đòi hỏi . Bạn nhìn lại cái quá khứ của bạn đi . Ban đầu thì vì bố mẹ mà sút anh kia không tiếc , rồi quan hệ lăng nhăng để có thai ngoài ý muốn xong bỏ thai . Quá khứ của bạn tốt đẹp nhỉ mà đi dè bỉu quá khứ của người khác .

    Khi yêu nhau, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì hãy nghĩ cho hiện tại và tương lai , đừng so bì quá khứ vì quá khứ của bạn đâu sáng sủa gì ? Điều quan trong ở đây là bạn đã kể ra rồi , đúng theo cái tư tưởng mà bạn nghĩ " chấp nhận thì yêu , không chấp nhận thì thôi " . Đó , câu trả lời là anh ta và gia đình anh ta không chấp nhận, có gì mà tiếc nuối nữa ?

    Tôi thấy hơi bất ngờ với nhiều bạn ngày ngay , họ quan hệ quá dễ dãi. Đúng là cuộc sống của mỗi người , mỗi người có cách để hưởng thụ riêng . Nhưng đừng dễ dãi quá với bản thân mình rồi đến lúc hối hận không kịp. Chính bản thân mình còn chẳng thèm giữ gìn mà lại mong một thằng Z nào đó , mới yêu sơ cua được vài ba tháng nó giữ hộ .
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này