1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình thực sự rất buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tambietnhe, 10/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    chào bạn
    Đầu tiên cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình mà đã viết nên những dòng chữ kia.
    Phải, tôi bỏ người yêu đầu vì gia đình, vì tôi không chịu được những giọt nước mắt của mẹ, vì tôi phải lo cho em tôi, vì tôi phải làm tròn bổn phận của 1 người làm con, 1 người chị trước.Tôi đã rất mong anh ở lại lập nghiệp cùng tôi, nhưng anh cũng vì gia đình mà không thể. VẬy là tôi nói chia tay anh trước. Đúng là tôi qua tin người, tôi qua dễ dãi trong chuyện tình cảm. Qua khứ của tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng trước khi đến với tôi anh ta đã có quyền lựa chọn. Tôi chẳng tốt đẹp, nhưng ít ra tôi không phải là 1 kẻ lăng nhăng bắt cá 2 tay như bạn nói. Mọi chuyện của anh ta tôi đã bỏ qua hết. Có chăng 1 con người không có bản lĩnh, không có lập trường vững vàng mới không tin vào quyết định của mình.
    NoBiTa_VNRat Chan Tinh thích bài này.
  2. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn anh, em buồn khi niềm tin và hy vọng của mình đặt không đứng chỗ, anh ta đã chấp nhận, đã chọn em nhưng lập trường không vững vàng. Anh ta quá nghe lời mẹ, chỉ sau cái hôm em về ra mắt mọi chuyện tan tành làm em hụt hẫng. Nếu không thể tiến xa cùng em sao còn lừa dối, còn bày đặt ra mắt làm gì. Anh ta đã lớn vậy mà còn không làm chủ được quyết định của mình.
  3. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn anh
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    vì sao mà mẹ em dùng đến cả nước mắt để ngăn cản mối tình đầu. người tốt mà em không giữ thì có chăng những người không tốt em lại muốn giữ
    tambietnhe thích bài này.
  5. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em gái quan điểm chuẩn rồi, yêu cũng như làm ăn vậy, phải dám nghĩ, dám làm, dám thử, dám quyết định, dám bỏ. Phụ nữ nên có trong tay nhiều lựa chọn, trước vòng chung kết. Tuy nhiên, làm gì cũng phải nắm được quyền kiểm soát và quyết định, nên ưu tiên yêu những anh an toàn, kín tiếng, nếu có chia tay thì cũng cầu mong cho nhau hạnh phúc chứ ko để xảy ra hệ lụy gì. Cả chuyện ấy kia cũng phải kiểm soát, đừng để cái gì xảy ra ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe.

    Ngoài ra, những chuyện xảy ra trong quá khứ, ko cần phải dấu, nhưng cũng đừng có tồng tộc kể hết, nhất lại là cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết. Giai thì thường hay cố hỏi để biết mọi thứ thật tường minh, chính xác, nhưng biết rồi, thì kể cả tâm có thể coi như hoàn toàn tha thứ, nhưng khi xảy ra biến cố thì nó lại gờn gợn.

    Vậy nên, mấy cái chuyện quá khứ này, nên giữ lại cho riêng mình, tránh có lúc làm tổn thương giai. Nói sơ sơ thôi, đại khái là em có yêu và xxx với 1 anh, nhưng anh ý đi nước ngoài rồi, chẳng bao giờ còn gặp lại, hoặc bị ô tô đâm chết pẹ nó rồi thì càng mừng. Chứ thổ lộ là em hồi đấy ngu dại đi xxx với 1 anh chân đất tên A, nên phải đi phá thai, rồi sau đấy em lại tiếp tục với anh B đồng nghiệp, rồi anh í no xôi, chán chè lại đá em... thì thẳng nào chấp nhận được. Chứ anh nói thật, anh thấy nhiều em xxx như phá mả, thay giai nhu thay áo mà vẫn lấy chồng ngon lành, thậm chí chồng còn tưởng là mối tình đầu luôn. Cái này là kỹ năng và năng khiếu cả thôi em.
    Lần cập nhật cuối: 12/02/2014
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    sống chậm lại đi gái, quá thiếu bản lĩnh. Thông thường sau khi kết thúc 1 mối quan hệ nên dành cho bản thân 1 khoảng thời gian để f5 lại tất cả, đọc topic xong nặng nề mà nói cảm giác gái ko thể thiếu hơi giai vậy
    tambietnheNoBiTa_VN thích bài này.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1/ Tâm lý người mẹ :
    Hỏi bạn , có mẹ nào biết con trai mình yêu một đứa đã quan hệ và phá thai mà không ngăn cản không ? Cậu con trai yêu bạn , chứ bà mẹ đâu có yêu bạn nên ngăn cản là đương nhiên . Vì con mình dứt ruột đẻ ra , lấy phải người có quá khứ như vậy thì ai mà chẳng không muốn ?

    2 / Bạn thì biết nghĩ cho gia đình , thương giọt nước mắt của mẹ , còn trai kia thì không ? Bạn đã làm gì được cho anh ta ? Mẹ anh ta thì có đấy !

    3/ Nhìn theo góc 45o , tích cực thì nên phân tích như ( 1 ) và ( 2 ) . Còn logic và nhìn theo góc 90 thì bạn có hiểu khái niệm "rau sạch" không ? Bạn cũng chỉ là rau cho gã kia mà thôi ! Chán bạn rồi , viện lý do ra đình để " sút " bạn .

    Các bạn nữ lấy đó mà làm gương , cuộc sống là của các bạn , có làm , có chịu . TheDoEm không bắt ai nghe theo mình cả ( có bắt cũng chẳng được ) . Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là ,trước khi các bạn muốn đổ lỗi tại cánh đàn ông thì hãy tự trách lấy mình trước . Nếu các bạn đã giữ thì chúng tôi có muốn đè ra " ăn " cũng chịu . Còn không biết giữ , lúc mất thì cũng đừng bù lu bù loa lên như những kẻ vô tội .

    Hơn hết , hãy nghĩ đến tương lai , nghĩ cho cái thai ngoài ý muốn nếu có , và nghĩ cho người đàn ông của mình trong đêm tân hôn . Xin hết !
    tambietnhe, cornerNoBiTa_VN thích bài này.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em gái nhẹ dạ, những chuyện đã xảy ra mãi mãi ko thể thay đổi được nữa, vấn đề của em bây giờ là thoát ra khỏi những nỗi buồn và tiếp tục sống cho tốt.

    1. Bạn trai đầu tiên của em: 2 người đã có lựa chọn của mình, đã chọn rồi thì đừng tiếc nữa em ạ. Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp.

    2. Bạn trai thứ 2: em cứ coi như em ko may, gặp phải con chó nó đớp cho 1 nhát. Đau nhưng mà sẽ hết, lại được thêm bài học về một kiểu người.

    3. Còn cậu thứ 3: em phải thấy mình may mắn vì cậu ta để lộ bản chất lúc đó. Nếu lúc đó cậu ta còn dấu được, thì em sẽ lại càng sa chân vào mối quan hệ đó, sau này sẽ càng thảm hơn thôi.

    Bỏ đi em ạ, cố gắng lên, kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Cứ tự do tự tại đi rồi gì đến sẽ đến. Chúc em mạnh mẽ nhé!

    Ps: em rảnh thì sang box Tâm sự tìm topic Ngoại tình của chị Congvanden mà đọc. Cũng có vài bài học để nghĩ đấy.
    tambietnhe thích bài này.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Không nên tiếc rẻ và hối hận vì những gì đã xảy ra.

    Có 1 câu chuyện rất vui của cậu đồng nghiệp làm cùng anh khi anh xoáy nó như này:
    - Công nhận chú bản lĩnh, không những lương đưa hết cho vợ cầm mà thẻ ATM vợ cũng cầm luôn!!

    Nó cười hì hì rồi bảo như này: "Lỡ đâm lao" rồi nên phải theo lao chứ biết sao anh :)

    Câu truyện của cậu trai này có khác em, nhưng chung lại cả 2 đều có 1 nỗi khổ. Sự khổ này cũng "tùy" hoàn cảnh của mỗi người để cảm nhận, cái cốt, là ở chính mình!!
    Khi nhìn vào sự việc, coi nó là hạt sạn hay tảng đá ngáng đường mình? Không tự đẩy được hãy đi nhờ người khác đẩy giùm mình!!

    Còn khi rúm ró 1 chỗ, thì anh nói hơi cay nghiệt 1 chút, đấy là: có kêu "mọi người ơi tôi bất hạnh lắm ... thì chẳng ai thương hại em cả vì em đâu có tìm cách vượt lên được chính mình !!
    tambietnhe thích bài này.
  10. tambietnhe

    tambietnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    cảm ơn các anh, các chị, các bạn đã góp ý, dù là những lời động viên hay chê trách, tự bản thân cũng lấy đó làm động lực để sống cho vui vẻ, để nhìn lại con người mình và những người xung quanh mình. Tình yêu chỉ là 1 phần của cuộc sống, vậy thì nếu chỉ vì 2 chữ Tình yêu mà bỏ lỡ bao điều tốt đẹp còn ở phía trước thì thật quá uổng phí. Mình có thể là người có qua khứ ko ra gì, nhưng mình có thể tự tin mà nói, khi gặp lại tất cả những con người đó mình có thể ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào mắt họ. Bản thân ko có gì phải hổ thẹn với những con người đó, chỉ đáng buồn mình đã qua có lỗi với cha mẹ và với bản thân mình.
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này