1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đại Miếu bay rồi Phím Khách ơi!
    Nhớ về thuở ấy, nhớ chơi vơi
    "Tâm sự" miệt mài đi không mỏi
    "Tư vấn tình yêu" mãi rong chơi.

    Đường vào Vệ Phủ sâu thăm thẳm
    Thần công oai dũng chĩa ngang trời
    Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
    Một tiếng gầm vang, mưa xa khơi :D

    Anh định mở Miếu thêm phát nữa
    Những mong Giáo phái được lên đời
    Nhưng nghe min, mod đang gầm thét
    Tự nhiên thấy chán hết cả người.

    "Tâm sự" đầy vơi, thật nhiều hoa
    Nào là em Mây, nào em Na :D
    Nào là em Thanh, nào em Xít
    Cuối cùng chỉ còn ta với ta

    Người đi Vệ Phủ chiều xưa ấy
    Vẫn gửi hồn vương nẻo bến bờ
    Vẫn nghe tiếng lòng xưa e ấp
    Một nẻo buồn tênh, ngút ngát thơ....
    Lần cập nhật cuối: 11/02/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nhiều!
    Nhưng chung quy lại là, PK "rất chân tình" với các bạn và rất có "tình" với các bạn gái. ;) "Tình" thì có nhiều nghĩa, không nhất thiết là tình yêu, PK nhỉ (khổ, từ khi biết PK có Gấu, mình cứ phải rào trước chắn sau thế :)) ).
    Em cũng phải cảm ơn PK nhiều trong một số thời điểm. Không biết ở đâu và với ai khác thế nào, nhưng riêng em, PK đúng là một người bạn hết sức chân tình và đáng quý! :)
    Tất cả những lời trên đều không phải "chém gió", mà là sự thật. Không biết PK có "còn say sưa" không?

    À còn về người hỏi em về anh thì em xin trả lời đó là một cô gái rất xinh đẹp, bạn thân thiết của em. Có điều em không thể tiết lộ danh tính được. Người ấy có hỏi em rằng PK là người thế nào mà cứ bị khóa nick và thay nick liên tục thế. : ))
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mệt và rất...
    Người vẫn lừ đừ, buồn nôn. Hình như giờ mới ngấm! Chiều tưởng được nghỉ mà cuối cùng vẫn phải đi làm. May mà trưa vẫn tranh thủ ngủ được chút xíu. Chao ôi! Mới chợp mắt có tẹo mà đã chuông đồng hồ rồi. Chống tay rồi lại khuỵu xuống, nhưng vẫn phải bò dậy. Sợ cái trò điểm danh của sếp xó lắm! Nhìn vào gương, thấy tóc tai bù xù dựng ngược. Lại nhớ Khuê, có lần mình vừa ngủ dậy, nhìn thấy nhắc nhở mình như một người chị nói với em gái: "Dì đi chải lại đầu tóc cho gọn gàng đi!". Hic, mới bên nhau có 3 ngày mà yêu và nhớ lũ trẻ thế!
    Cả ngày cứ thẫn thờ, đầu óc quay mòng mòng. Hình như say lại?
    Thương...!!!
    Chỉ muốn đưa U về chăm sóc, đem tất cả tình yêu thương của mình ra để che chở, đùm bọc, xoa dịu nỗi đau chất ngất mà U đang mang. Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng thế!
    Mạnh mẽ lên U nhé! Mình tin ở U!
    Tất cả đều dõi theo từng bước U đi và luôn ở bên U!
    Lần cập nhật cuối: 12/02/2014
  4. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hehe, tầm này chắc anh em mình chưa mở Miếu được, chỉ mở Lán được thôi.
  5. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ontab, không tiện nói dài. Em thấy anh chân tình với em là bởi vì khi đó anh đã coi em là một người bạn thật sự của anh rồi mà em, không phải chỉ là 1 người hay nói chuyện và chém gió trên mạng. Em cảm ơn anh cũng được, còn anh thì sẽ cảm ơn Giáo vì đã mang đến cho anh một người bạn rất dễ thương là em.

    À, còn nữa, một nguyên tắc của anh là bạn của bạn là bạn. Vì vậy, em cứ nhắn với cô bạn cũng rất thân thiết và cũng rất xinh đẹp của em là có điều gì còn e ấp thì cứ hỏi anh, đừng ngại, bởi vì anh cũng rất là cởi mở. Hic, đoạn này chém gió tí, chứ đoạn trên là anh nói chân thành và nghiêm túc đấy.
    Redtulips thích bài này.
  6. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    ... là @thanksanyway_bn hả em?
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Em thấy Giáo của anh có liên quan gì đến chuyện này đâu? @@
    3. Em bi ết chưs! ;))
    2. Nên em không khuyến khích (cũng không ngăn cản) cô bạn em tiếp cận anh, cũng là để giữ gìn cho cả hai thôi. ;)
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ôi anh đừng đoán mò thế! Em mong không ai phải trải qua nỗi buồn đau mà (...) đang phải gánh đâu!
  9. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ừ thì em cứ coi như là Giáo phù hộ cho anh đi. Với cả hoạt động Giáo, phải va chạm với nhiều kẻ xấu, cũng ở chính cái chốn này, lại càng cảm thấy trân trọng những sự tử tế em đã dành cho anh hơn.
    Redtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chúa ơi! Nếu Người có thật, thì con chỉ xin Người ban cho con 1 trái tim khoẻ mạnh hơn. Rắn nguyên khối như kim cương (mà nếu bằng kim cương luôn cũng được - cho có giá), lạnh như băng tuyết Bắc cực...
    Trong trường hợp Người cũng đang nghĩ đến 2 chữ "bất lực" như con vẫn luôn nghĩ thì con chỉ đành xin gửi đến Người 1 thông báo rằng: có ngày rồi con đến cũng phải vào viện thôi! : ((

Chia sẻ trang này