1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối qua, ngồi chat FB với các bạn cùng khu tập thể, học cùng hồi cấp 1. Fb kết nối rất nhiều mối quan hệ, những người bạn từ hồi nảo hồi nào. Thuận tiện. Nói về một đống kỷ niệm từ hồi lớp 1, xưng hô tớ...tớ, thấy thật là vui. Mẫu giáo xưng tớ, cấp 1 xưng tớ, cấp 2, 3, đại học cũng xưng tớ. Và không biết bao năm sau nữa nhỉ? Khi sống với những kỷ niệm đẹp, dường như con người bỗng tự nhiên tốt đẹp hơn lên.
    Đầu óc hôm nay linh tinh lắm.
    Và...lại cả điên cuồng nữa.
    Khó lòng diễn tả. Thôi thì, mình làm thế này là đúng.
    Sau này, ta sẽ nghe lại bài hát của ngày hôm qua.
    Từ giờ, không thức quá khuya nữa. Đêm dài...

    http://hn.nhac.vui.vn/tuyet-trang-tuan-vu-phuong-mai-m58421c6p1633a3133.html
    Lần cập nhật cuối: 12/02/2014
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay hình như trời còn lạnh nữa. Ngày mai đi lên hồ chắc gió rét vù vù. Du xuân kiểu này chết rét mất.
    Mới sáng ra đã có người gọi điện thoại, giả vờ nhầm rồi...làm quen. Ơ hay chưa. Nhưng mà mình chẳng có nhu cầu làm quen. Số vớ vẩn vừa xấu vừa khó nhớ, tự nhiên moi ở đâu ra là sao?
    Hôm qua ngủ sớm. Mà nửa đêm chập chờn đến mấy lần. Rồi sẽ quen thôi.
    Dạo này mình sợ mình quá. Đầu óc rất bất ổn. Và... điên cuồng. :((.
    Vừa nhâm nha vào FB, đọc chuyện mai mối của cô bạn. Mai mối nhiều chuyện vui rồi. Nhưng mà...mình cứ thích nhất chuyện người ta tự đi mai mối cho chính mình :P
    Đến giờ tinh thần đã khá hơn chút ít so với lúc sáng. Nổi nổi trôi trôi, chuyện ứ phải do trời mấy, là do mình thôi. Chuyện muốn yên ổn tốt đẹp thì tốt nhất là không nên có mình liên quan gì. Xưa nay, chuyên gia phá...
    Take care...
    OS.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày hôm nay tính ra nhiều chuyện đáng nên vui. Nhưng mình cứ chả để tâm mấy. Lúc tối hào hứng được một chút. Vừa xong, vừa nhớ ra quên béng một việc.
    Rồi mai lại phải dậy sớm. Đi đường chắc đầy gió.
    Báy giờ đi ngủ thôi.
    Sắp 14.2. Chúc cho mọi người, những người đã và đang yêu nhau sẽ mãi yêu nhau. Chúc cho các bạn của tớ hạnh phúc.

    [​IMG]
  4. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng xanh đẹp thế, Bại cho anh để ngày mai anh đem đi tặng 14.2 nhé!
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nếu tự nguyện tặng ai thì hãy thử nghĩ xem mình có giữ được tình yêu mãi không...
    Ai lại xin mà đem tặng...
  6. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả, anh định xin cái ảnh để tặng cho em @nghiengngo. Bại ko nói, suýt nữa thì anh có tội với cả... hồng xanh. Bại được tặng à?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại tớ thích hồng xanh, nên yêu cầu được tặng. Khi yêu cầu, thì nó mất bớt ý nghia của nó rồi.
    Ảnh thì đầy, không lấy bản quyền đâu, pk thích thì cứ lấy thoải mái.:)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một ngày tròng trành. Lạnh. Đi. Lúc nóng lúc lạnh. Đi từ Hà Nội lúc 7h sáng, trở về lúc 7h tối.
    Có một đám mây xanh, một lời chúc, một cái ảnh. ...I love U... Một lời cám ơn. Rồi..một lời trách móc. Cái đầu mình rất vớ vẩn, đúng là linh tinh thật mà.
    Rồi...Rõ ràng là đầu rất căng thẳng. Mình không thích mọi điều mình nói một cách bình thường lại thành ra những cái gì gì rất rất nghiêm trọng. Ngôn ngữ vốn đa nghĩa, nhưng khi người ta đã nói là đơn giản, thì hiểu đơn giản thôi.
    Hơn 3h chiều. Lênh đênh trên đường trở về. Nói là người bận rôn quá, người..., máy em hết pin đến nơi và khi trở về thì người cũng đã về rồi. Thế là lại hết trách móc, thế là lại thấy mình đúng là vô lí và linh tinh quá.
    Rồi sms nói em đau đầu quá rồi, đừng làm em mệt mỏi. Vì nói nhiều thì bản thân cũng thấy mệt theo thôi. Rồi tắt máy, đi ngủ. Gian dưới thuyền được kéo hết cửa, trở nên tối um và ấm áp hẳn. Khi thức giấc, thấy dễ chịu hẳn, đầu nhẹ nhàng đi. Ở trên kia, gió thổi ***g ***g, mọi người trùm kín mít để đánh bài.
    Lăng nhăng lằng nhằng, cái đầu mình nghĩ gì đây?
    Pic, for U- OS....

    [​IMG]

    Chocolate....
    Ngay xưa minh đã tưng nói: vơí miình, 14/2 không bao giờ là ngày của chocolate và hoa hồng...
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2014
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tay mình lại bị những vệt như dao cắt. Đau.
    Sáng nay mình lại suýt nổi cơn điên lên. Chả thể hiểu nổi suy nghĩ với sống theo kiểu gì nữa. Thế mà rồi cũng phải cố gắng ăn nói nhẹ nhàng và tử tế. Nếu mà không quá gấp, thì không có chuyện đấy đâu.
    Trời vẫn lạnh, nhưng sắp ấm lên rồi.
    Tự nhủ mình dần dần phải vứt bớt hết những chuyện liên quan vớ vẩn đi, chỉ lo cho mình thôi.
    Hôm nay hẹn bạn đi ăn kem. Bạn ttvn, 10 năm.
    suhomangkhanhgzh thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuộc đời đúng là một loạt trò đùa.
    Câu chuyện tiếp diễn. Chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên về mấy thứ nực cười xung quanh nó. Nào thì tin nhắn, điện thoại, nào thì.... Mình làm cho mọi thứ be bét lên, có đứa nổi điên, còn mình ngồi cười nhạt. Cứ nghe hỏi đến phát ngán. Mình chả muốn mở mồm, càng không muốn nghĩ cái gì...
    Chuyện là thế, biết thế thôi.
    Sáng, mẹ đổi khóa nhà. Khi nào thì người ta đổi khóa???
    Vết cắt trên tay hình như hằn sâu hơn. Đau.
    Tay đau, nhưng đầu thì rất ổn.
    Thật là một ngày chủ nhật bận rộn.

Chia sẻ trang này