1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Rét mướt quá các cụ già xương khớp, tim mạch bị đau, teo không ít. Trẻ con ho hắng phải đưa đi bệnh viện.

    Đừng nên hoài niệm những gì đã cũ kĩ, vì tết giờ ko còn được như xưa nữa rồi. Để cảm xúc cho ngày lễ giáng sinh và tết dương lịch có lẽ hay hơn.
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đó là vấn đề của thời tiết và khí hậu bạn ạ. Có cũ kỹ hay không thì thời tiết cứ thế, bạn đâu có thể can thiệp?
    Mình thì vẫn thích Tết đúng là Tết. Chắc như bạn thì Tết nên đi du lịch khắp nơi rồi. :)
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Con bạn đã rục rịch nhắc đi uống rượu. Rồi em bất chợt nhớ anh đã từng nói anh không thích em uống rượu. Mình đã từng uống rượu cùng nhau bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Chỉ mới vài lần. Đáng nhẽ người từng học ngành của anh, làm công việc như anh, thường phải đi uống nhiều. Nhưng anh không thích, có khi còn uống được ít hơn em. Em nói với giọng điệu rất hối lỗi: " Hồi trước em với P thỉnh thoảng đi uống rượu, nhưng cũng lâu lắm rồi. Bình thường em cũng không uống chút nào. Em biết anh không thích em uống rượu.Nhưng mà hôm rồi em trót hẹn P sau Tết đi uống rượu rồi . Em đi uống với P được không?" . Anh nói đã hẹn rồi thì đi thôi, nhưng nhớ uống ít thôi. Rồi em tự nhiên thấy buồn cười lắm: Tái sao em lại phải thông báo và xin phép anh; có chuyện chẳng liên quan gì cũng phải nói với anh? Như chuyện gần gần đây, em có thích một bạn nhiều hơn em tưởng, và em thấy lo lắng... Chẳng phải không nói thì sẽ tốt hơn sao?
    Con bạn sau khi nghe cái giọng ngây thơ của em về chuyện không được uống rượu và đã được đi uống rượu, đưa ra một gơi ý: ' Rủ cả bạn ... đi nhé." ... là bạn cũng hơi thân của em, nhưng chỉ quen biết với P. Em nói em phải suy nghĩ đã, bởi cảm giác khi uống rươu, và uống rượu cùng ai đều phải tính.3 người uống, rượu có thể uống ít hơn, tốt, nhưng... Em cũng không hiểu, không hề nghĩ đến chuyện sẽ muốn ... đi uống cùng. Là cảm giác, mà không giải thích được tại sao.
    Bây giờ, em không biết em có gặp lại anh không. Gặp cũng được mà không gặp cũng được. Chẳng phải là em đã luôn nghĩ trong đầu rằng bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể không còn gặp lại đấy thôi. Nên anh cứ đến, cứ đi như anh muốn, em chẳng hề bận tâm. Em tự cho anh quyết định, và chấp nhận sẽ tự đau một mình. Cho đến một ngày, ta gặp lại nhau, lại với những nụ hôn bỏng rát. Và đến một ngày nào đó, tiệc tàn...
    Thời gian sẽ làm công việc của nó, đếm những gì chúng ta đã cùng trải qua...
    Em không giải thích được em cảm thấy thế nào, và tại sao em hay làm những điều kì cục như thế. Em đã đau lòng mỗi khi nghĩ đến anh, đã cười chua chát khi tự nói với mình rằng: Anh quên em rồi. Em chẳng nhớ anh đâu. Rồi có lúc, em lại háo hức trao đổi với anh về những điều em nghĩ. Linh tinh, vớ vẩn, mông lung...không khác gì matrix. Em vui khi biết còn lâu anh mới quên em, em vui khi biết rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc như anh mong muốn. Nhưng rồi em lại buồn... Bao giờ... Yes or No...
    Cái đầu em nó lại sắp rối mất rồi. Em đành ru nó ngủ bằng cách gạt hết những mớ loằng ngoằng trong đầu đi, xếp tạm nó vào một góc. Nghĩa là thế đấy, tạm thời yên ổn.
    Và chẳng biết rồi có còn gặp lại...
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2014
    thaiton thích bài này.
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Rượu với bạn có ngon không???
  5. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Ngon. Không ngon. Chết liền.
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Rượu ngon hay không ngon?
    Bạn ngon hay không ngon?
    Rượu chết liền hay bạn chết liền.
    Câu hỏi của mình là: Khi uống rượu, bạn có cảm giác rượu ngon không?
  7. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Rượu ngon phải có bạn hiền. Không thì Uống rất dễ say.
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rất đúng.:) ( với câu 1)
    Hóa ra có bạn hiền thì uống khó say? ( có bạn hiền thì uống nhiều hơn, nhiều hơn thì dễ say hơn chứ, phải không? )
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Vậy có vẻ là rượu chưa ngon?
    Và người thì rất hay say. :P
  10. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Biết mình say mới thực sự gọi là tỉnh. Không biết mình say mới thực sự gọi là say.
    Biết mình say với bạn hiền tức là biết mình đang tỉnh đó.

Chia sẻ trang này