1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Cũng chưa bế tắc đến mức phải ăn vạ ợ, em cũng ko dám bung hết sức vì trận đấu còn dài mình bung hết lỡ như hỏng thì coi như xong chắc phải chờ cho đến khi gái xong việc vậy, giờ theo Bác nên làm gì giờ trong thời gian chờ nhỉ vẫn phải gặp nhau nhiều :) , có nên à ơi e khác ko nhỉ? :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Dẫn bóng vào trung lộ để đâm vào tường ah Bác :) em đâu phải Messi có thể tả xung hữu đột giữa vòng vây, em cũng tính đến phương án sút xa cơ mà như vậy khá cầu may và bàn thắng thường là siêu phẩm, từ khi biết đá bóng em mới có 2 bàn sút xa bàn đầu tiên là năm lớp 6 trận đó là đá giao hữu trước khi vào giải thiếu niên, em sút ở cự ly tầm 15m đấy, ngoài vòng cấm sân 7 người khoảng vài bước chân bóng bay lên cao rồi liệng xuống thủ môn bất ngờ, cả em cũng bất ngờ vừa dẫn bóng tốc độ vừa dứt điểm, quá khó luôn, đó là bàn thắng duy nhất đến bây giờ, và kỹ thuật đó em chưa làm đc lần thứ 2, còn một bàn nữa là năm em học lớp 10 sút bóng tầm giữa sân cũng ko rõ bn mét, em khống chế 1 nhịp quan sát thấy thủ môn lên cao, em chặt mu vừa đủ lực bóng bay lên cao rồi liệng xuống làm bất ngờ cả đội bạn lẫn đội mình, cái này nếu có thủ môn thì đó là bàn duy nhất, còn gôn không có TM thì 10 vào cỡ 8 khá dễ thực hiện, thế nên em hiểu sút xa nó nguy hiểm thế nào, còn Bác PK bảo ăn vạ kiếm pen, thì em tâm lý kém lắm đá tập thì đc vào trận là sút pen lên trời liền :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tình hình của chú có lẻ anh cụng nắm được sơ bộ. Thôi thì ... :

    Chú có lẽ cũng nhìn rõ vấn đề, không thể oánh hộc tốc mong đánh nhanh để rồi đến tối lại ôm gối!!!! ... Vậy nên bây giờ ta chơi đòn tâm lý chiến như này:

    - 1 bên thì thủ không công, (nhìn rõ vấn đề nhé em rai)
    - 1 bên muốn công nhưng không thông được..

    Tuy nhiên bên nào cầm bóng?? Chú hay gái?? (Chú phải xác định rõ tình huống này cho anh)
    - Nếu là gái, đảm bảo gái sút chú rồi, vậy hết trận. Nhưng trường hợp này chỉ dành cho 1 cặp thuộc dạng đang yêu đương nhăng nhít, bưởi xoài điện nước đủ rồi nên đổ đốn thích đá nhau!!!
    - Nên là chú. Ở đây, trong tình huống muốn công không được, nhả bóng đi về thì tuyển nhà lại không có phần thưởng để đánh chén. Vậy chỉ còn cách tiền đạo lui về làm tiền vệ, tập trung chuyền ngắn, kiểm soát bóng và thời gian tốt trên phần sân nhà. Đến khi đối phương lơ là thì ập lên tấn công dồn dập!

    Chuyển thủ thành công, ghi bàn được hay không là ở tinh thần và bản lĩnh ở chú. Lý thuyết là như vậy. Ở đây anh nhấn mạnh câu: "kiểm soát bóng và thời gian tốt trên phần sân nhà" là cái gì nó cũng có giới hạn của nó, nếu chú kiểm soát bóng kém thì tất nhiên nguy cơ ôm lưới không hề nhỏ, còn khi kiểm soát thời gian không tốt là thành cù nhây, hết giờ - và hòa. Đối với chú không có đá giao hữu! Hòa tức là Thua!!

    Tóm lại, ổn định tinh thần, đặt gái trong phạm vi phủ sóng cho phép nội gián phải tinh ranh, trong bất cứ tình huống nào không được chọn loại nội gián 2 mang. Rất rất nguy hiểm!! Và chờ đợi.. Giờ tạm coi gái là bạn, tình tính sau. Các tin do spy đem về tuyệt đối không được xài hay bô bô cái mồm mà giữ trong bụng. Đặc biệt phải đến khi gái coi em là tâm giao, gái sẽ bắt đầu kể khổ thì hãy biết im lặng, lắng nghe, rồi ./.

    Chú ý:
    Phần bôi đỏ
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2014
    vanconyeuem_lk, NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hiện giờ bên nào cầm bóng em cũng ko rõ nữa, chỉ rõ một điều là ko gái em vẫn sống khỏe, ko đến mức thấy gái on là nhảy vào chat ngay, hiện giờ thì 2 ngày em lại chat fb với gái 1 lần cũng linh tinh thôi, cơ mà khoảng đc mươi tin nếu mà đang tốt thì thôi mà sắp bí chủ đề là em out cái chat fb này em ko giỏi, hoặc là gái bảo bận là thôi, chắc giờ em phải giảm nhịp độ lại mới đc, nội gián thì em có cách liên hệ với bạn thân gái rồi, nếu em nhờ thì chắc ko khó lắm, vì em này em cũng gặp đi cf một lần chí ít có thiện cảm với em, hôm bữa gặp cả gái và nó thì em với bn thân gái cũng có nói chuyện với nhau, hôm trước tết em có rủ gái đi nhưng gái ko chịu, phải có bạn thân gái đi cùng thì đc, lúc đó gọi điện cho bn thân gái, em này bận ko đi, thế là 2 đứa em xảy ra xích mích, về nhà em sms cho gái hỏi lý do thì gái bảo mệt (cũng hợp lý vãi, gái leo núi về, đua đòi chùa chiền), vụ đấy rồi cũng xong cơ mà 2 ngày sau thì tự nhiên gái ko rep sms của em, em cũng lờ mờ đoán ra là gái giận, vì cái em mà hôm bữa em kể với bác vlt sms đòi scl em ấy, lại là bạn của bạn thân gái, hôm đấy xui làm sao đi cf lại gặp 2 đứa nó, thế là bọn bạn em lại nhiệt tình vun đắp cho em, cả trên fb cứ làm loạn lên, em thì chả sợ mấy cái đó, cái em scl thì ngượng chín mặt :), em cũng lò dò và biết đc gái vẫn biết em đi cf với em scl thông qua bạn thân, cơ mà khắm chút nữa là hôm 2 đứa xích mích em scl có sms với em, em dùng 1280 nên nó ko hiện tên, nên em lôi ra đọc em cố tình ngoảnh ra sau thấy gái đang nhìn vào màn hình, em cất ngay:) chắc chỉ mới xem đc tên, tiện thể đc bạn thân thông báo là em thích em scl, thế là gái ko rep sms em, rồi còn đăng stt: như kiểu là gái ưu tiên em mà em chỉ xem gái là sự lựa chọn ấy, rồi ko cần thêm ai nữa, đại loại là coppy trên mạng, em bơ 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì ổn, giờ thì nhắc đến vụ cf ấy là gái khó chịu, cũng chả biết nữa :) em chỉ sợ là thời gian đánh quá lâu, gần 3 tháng rồi :)
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Thấy chú đẽo gái anh như thấy lại anh của ngày xưa, lúc đang lội cốc.. lòng vòng, rối rắm và hay mơ hão.

    Haha:D
    dilentuga thích bài này.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đã đến phút thứ 80 rùi chú ợ:D cứ dẫn bóng lanh quanh thì hãy xem chừng bên đối phương => 1 phút tỏa sáng ấy:)
    Dẫn bóng đi lòng vòng hoặc sút xa thì sợ thủ môn câu giờ mà thôi:)
    Giờ dẫn bóng đánh thẳng vào trung lộ thì may ra như Giáo Chủ PK đã phán kiếm quả pê nen ti mà dứt điểm:)
    dilentuga thích bài này.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    là sao bác mơ hão? em chả hiểu :)
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác phải để cho em con đường rút chứ, giờ ập vào liên tục là hỏng ngay, giờ không thể bác ah, nếu đc em đã đá từ trong tết rồi :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giờ phải ập vào liên tục công phá hàng phòng thủ cho rối lên, sẵn sàng đánh nguội đối phương cũng chả sao:-)
    Còn chần chờ dẫn bóng đi lanh quanh là thua cả trận đấu ấy chú:) Phút thứ 85 rùi đấy. Nếu sẵn được thì mua cả Trọng Tài luôn đi chú => Thế nào cũng được 1 quả pê nan ti mà xem:D
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em nghĩ trận này cho hòa đá trận khác vậy, thứ nhất là gái với em đang mắc một số chuyện, gái năm nay thi lại đại học (năm ngoái thi trật trường gái thích) nếu gái đếch chịu đi chơi thì làm đc cái gì? em bận học :) căn bản là gái cũng gần nhà em, thằng nào tăm tia ko khó để biết? đợi gái thì xong em sẽ kết hợp với bạn thân của gái, tấn công tổng lực mọi mặt trận luôn thắng là vùi dập, mà thua là nát bấy luôn, lúc chiều thì con bạn thân có bảo em tấn công đi, em cũng bảo là chưa phải thời điểm thích hợp :), còn chu mỏ lên cái gì thời điểm thích hợp uk?, còn nếu gái mà đã ưng và kết thì trong tết em đã sút rồi :), bác mà xui dại em thì coi như hết đường luôn, em này tuy tiểu thư chút cơ mà ngoan ngoãn hiền lành làm vợ thì khỏi chê :) nên mình ko ẩu đc
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này